A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mái trường “ươm” nghĩa tình người lính

Về xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, nhắc đến cựu chiến binh Nguyễn Xuân Hải ở xóm Nam Thịnh, người dân nơi đây không chỉ biết đến ông như một tấm gương làm kinh tế giỏi, mà còn xúc động nói về Trường Mầm non Họa Mi. Mái trường ấy không đơn thuần là một cơ sở giáo dục tư thục, mà là kết tinh của tâm huyết, nghĩa tình và ý chí bền bỉ của một người lính trở về đời thường.

Tháng 2 năm 1979, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Nguyễn Xuân Hải lên đường nhập ngũ vào Tỉnh đội Nghệ Tĩnh. Năm 1982, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương (xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu nay là xã Diễn Châu), ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như Kế toán trưởng, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Ngư nghiệp Diễn Ngọc, rồi cán bộ kế hoạch vật tư tại Xí nghiệp bánh kẹo - nước đá trực thuộc Sở Công nghiệp Nghệ An. Đến năm 1995, ông nghỉ công tác trở về với cuộc sống đời thường.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Hải và các cháu Trường Mầm non tư thục Họa Mi.

 

Thời điểm đó, điều kiện kinh tế gia đình ông gặp không ít khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, ba người con đang tuổi ăn học. Nhiều đêm trăn trở, ông tự hỏi phải làm gì để cải thiện đời sống, lo cho các con được học hành đến nơi, đến chốn. Với ý chí và nghị lực của người lính, không cam chịu cảnh đói nghèo, ông xoay xở đủ nghề để mưu sinh. Năm 2017, ông mạnh dạn vay gần 700 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cùng số tiền tích góp nhiều năm của gia đình để mở Trường Mầm non tư thục Họa Mi. Bởi ông hiểu rằng, Diễn Ngọc là địa bàn có mật độ dân số cao, trong khi hệ thống trường mầm non công lập chưa thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ. Trong đó, nhiều gia đình cựu chiến binh, công nhân, lao động nghèo phải chật vật tìm nơi gửi con để mưu cầu cuộc sống.

Những ngày đầu thành lập, Trường Mầm non Họa Mi gặp không ít khó khăn, từ cơ sở vật chất thiếu thốn đến kinh phí eo hẹp. Thế nhưng, bằng sự tận tâm, kiên trì và lấy chữ “tâm” làm nền tảng, nhà trường từng bước gây dựng được niềm tin với phụ huynh. Từ vài chục cháu ban đầu, đến nay trường đã có hơn 250 cháu, trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy của nhiều gia đình trên địa bàn xã Diễn Châu. Đặc biệt, nhà trường luôn ưu tiên tiếp nhận, giảm học phí cho con em gia đình cựu chiến binh, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó lan tỏa giá trị nhân văn bền vững.

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Hải cùng chăm sóc các cháu.

 

Không chỉ chăm lo cho trẻ em, Trường Mầm non Họa Mi còn tạo việc làm ổn định cho hơn 20 giáo viên, nhân viên với mức thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/tháng. Đáng quý hơn, trong số đó có 16 người là con em cựu chiến binh và gia đình có công với cách mạng.

Cô Thái Thị Dung, giáo viên Trường Mầm non Họa Mi, xúc động chia sẻ:
“Có thể nói, tôi thực sự may mắn khi được công tác và gắn bó dưới mái trường này. Gia đình tôi có bố chồng và bố đẻ đều là cựu chiến binh, trong đó bố chồng còn mang thương tật do chiến tranh để lại. Chồng tôi đi làm ăn xa, một mình tôi vừa lo công việc, vừa chăm sóc hai con nhỏ nên cuộc sống không tránh khỏi những vất vả. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, bác Hải luôn quan tâm, tạo điều kiện để tôi yên tâm công tác. Đặc biệt, khi chồng tôi không may gặp tai nạn, phải điều trị dài ngày, bác Hải đã kịp thời hỗ trợ, sẻ chia cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp gia đình tôi vượt qua giai đoạn khó khăn để tôi yên tâm công tác... Sự sẻ chia ấy đã biến ngôi trường thành một mái nhà chung, nơi mọi người gắn bó với nhau bằng tình đồng đội, nghĩa đồng bào”.

Không chỉ dừng lại ở đó, hằng năm ông Nguyễn Xuân Hải còn dành gần 100 triệu đồng cả tiền mặt và hiện vật để làm từ thiện, hỗ trợ các cháu có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình nhiễm chất độc da cam, gia đình có công với cách mạng. Ông hiểu rằng, những việc làm của mình tuy nhỏ bé nhưng phần nào san sẻ mất mát, hy sinh, tiếp thêm động lực để các cháu vươn lên trong cuộc sống.

Nhận xét về hội viên của mình, ông Đậu Trọng Quyết, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Diễn Châu khẳng định: “Đồng chí Hải là tấm gương tiêu biểu, sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng chí đã xây dựng điểm trường mầm non tư thục - mô hình kinh tế mang đậm giá trị nhân văn, vừa tạo việc làm ổn định cho con em cựu chiến binh và các gia đình có công với cách mạng, vừa giúp nhiều gia đình yên tâm gửi gắm con em. Những việc làm thiết thực, đầy tâm huyết của đồng chí cần được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng”.

Bài, ảnh: TRÀ MY


Các tin khác

Tin đọc nhiều