A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc chiến với kẻ thù “vô hình”

Cùng với cả nước, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đang căng mình chiến đấu với kẻ thù Covid-19. Cuộc chiến không tiếng súng nhưng mang tính chất quyết liệt, căng thẳng qua từng giờ, từng phút. Vì chúng không hiện hữu nguyên hình mà bất cứ lúc nào cũng tấn công chúng ta. 

 

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Lệ Thuỷ tiến hành thu gom rác thải trong khu cách ly.

 

Dưới cái nắng nóng như đỗ lửa nơi vùng đất xứ Lệ, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lệ Thủy vẫn đang miệt mài trong bộ áo quần bảo hộ phòng, chống dịch để làm nhiệm vụ tại 4 khu cách ly y tế tập trung của huyện và 23 khu cách ly cấp xã cùng với các chốt kiểm soát dịch, khu phong tỏa. Những dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ phải đương đầu trực tiếp chiến đấu với kẻ thù “vô hình” để giành lại sự bình yên cho Nhân dân.

Chúng tôi theo chân Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lệ Thủy kiểm tra các điểm chốt, khu cách ly y tế trên địa bàn huyện. Tại khu cách ly y tế Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lệ Thủy. Lúc này, cán bộ, chiến sĩ đang vận chuyển hành lý, đồ đạc, hành lý ra xe cho các công dân vừa hoàn thành 14 ngày cách ly tại đây. Khi những chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, các anh không quên lời nhắn nhủ: “Bà con về khỏe mạnh nhé!”. Sau cái vẫy tay chào bà con, cán bộ, chiến sĩ lại tiếp tục làm thủ tục tiếp nhận số bà con là diện F1 trên địa bàn đến cách ly tập trung. 

Thiếu tá Lê Xuân Hưng Phó Tham mưu trưởng, Ban CHQS huyện Lệ Thuỷ chia sẻ: “Thường xuyên đối mặt với kẻ thù ‘vô hình”, nhưng vì sức khoẻ của Nhân dân chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Để là chỗ dựa vững chắc cho người dân yên tâm cách ly, phòng, chống dịch hiệu quả theo quy định của Bộ Y tế”.

Được biết, trong thời gian cách ly tập trung tại đây, hàng ngày, ngoài việc đo thân nhiệt 2 lần/ngày, theo dõi sức khỏe cho các công dân, phục vụ 3 bữa ăn/ngày với khẩu phần ăn đảm bảo phù hợp với các độ tuổi từ 1 đến trên 70 tuổi. Đối với một số công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các lực lượng còn kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ các nhu yếu phẩm cần thiết để bà con vượt qua những khó khăn hiện tại và chấp hành nghiêm chỉnh việc cách ly. Vì diễn biến dịch bệnh đợt này diễn ra trên địa bàn huyên rất phức tạp. Khu cách ly này đến nay đã có 11 ca dương tính với Covid-19 nên bà con đến cách ly tại đây cũng có phần hoang mang. Sau khi chuyển các bệnh nhân nhiễm lên tuyến trên điều trị, các lực lượng phải bố trị lại các phòng, gường để khoanh vùng, tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly và tuyên truyền cho bà con yên tâm phòng, chống dịch.

Ông Phạm Văn Đông quê thành phố Đồng Hới xúc động nói. “Qua gian nan mới hiểu lòng nhau, những ngày ở khu cách ly chúng tôi mới thấy rõ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” không chỉ đi vào trong văn chương. Mà thực tế đã chứng minh ngay ở đời thường. Trời nắng nóng như vậy các chú mặc bộ bảo hộ đối diện với F0 để giúp họ chuyển hành lý ra xe, các em nhỏ thì bế trên tay... Đúng là chỉ có Bộ đội Cụ Hồ”.

Giúp Nhân dân vận chuyển hành lý lên xe sau khi hoàn thành thời gian cách ly.

Đến khu cách ly Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dân tộc bán trú xã Kim Thủy, điểm cách ly số 3 của huyện, nơi đang tiếp nhận hơn 90 người là F1 của bệnh nhân tại xã Ngư Thủy Bắc. Khu cách ly nằm trong bản Khe Sung xã Kim Thủy. Nơi vùng núi cao của huyện Lệ Thủy được các anh bố trí đầy đủ vật chất… Trong bốt gác Thiếu tá Trần Viết Bình nói vọng ra như khoe với chúng tôi: “Khu cách ly đã có kết quả xét nghiệm lần 3 rồi, tất cả đều âm tính, nếu không có gì thay đổi thì mai bà con sẽ được về cách ly tại nhà”.  “Hơn 10 ngày nay, các lực lượng ở đây làm việc liên tục từ sáng đến tối từ thu gom rác thải, lo bữa ăn, giấc ngủ, cung cấp các nhu yếu phẩm cho bà con. Công việc mệt nhọc nhưng mọi người đều động viên nhau để cùng với bà con để chiến thắng với kẻ thù “vô hình” này”, Thiếu tá Trần Viết Bình tâm sự.

Ngược xuống khu cách ly Trung tâm giáo dục, dạy nghề huyện Lệ Thủy là điểm cách ly số 1. Đây là điểm duy trì tiếp nhận công dân từ nước ngoài và các tỉnh, thành phố phía Nam về, quân số vào thời gian không cố định nên bắt buộc cán bộ khung phải làm việc 24/24. Viêc bố trí phòng ở cho người cách ly rất khoa học, người mới vào khác với người gần 14 ngày, có khoản cách, phòng riêng biệt để tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly. 

Trước giờ phút chia tay, bà con tại khu cách ly tập trung đã dành nhiều tình cảm để cảm ơn các lực lượng tại đây. Trong dòng lưu bút, của chị Nguyễn Thi Xuân, quê ở Hà Nội tâm sự: “Đây là một kỷ niệm khó quên đối với tôi và cả phòng. Chúng tôi khâm phục, trân trọng, các anh bộ đội, công an, các bác sĩ và con người nơi đây. Người miền Trung, tuy nghèo khó nhưng tấm lòng rất bao la. Các anh đã tận tình chăm sóc, giúp đỡ chúng tôi hơn cả người thân trong suốt 14 ngày qua. Chúc các anh, chị có nhiều sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.

 HỮU HIỆP


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội