A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đại úy - Khung trưởng ở khu cách ly

Từ lời giới thiệu của đồng đội, tôi tìm gặp Khung trưởng Khung cách ly, Đại úy Nguyễn Thái Tân, Trợ lý Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình giữa những ngày Quảng Bình đang dồn sức đẩy lùi dịch Covid-19. Chuẩn bị sẵn cho tôi một bộ đồ bảo hộ chống dịch và từ khoảng cách hơn 2m, rất chuyên nghiệp, Đại úy Tân hướng dẫn tôi thứ tự mang mặc, cách khử khuẩn, cách tiếp cận với bà con đang cách ly...

Khách sạn Thanh Phúc 2 ở xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, nơi Đại úy Tân trực tiếp quản lý, điều hành hiện đang cách ly cho 105 công dân trở về từ các vùng dịch và các trường hợp F1 trên địa bàn tỉnh. Một ngày với chàng sỹ quan trẻ Nguyễn Thái Tân từ gần 2 tháng nay đã không còn đơn thuần phải thực hiện đầy đủ “11 chế độ ngày” theo Điều lệnh quản lý bộ đội nữa mà giờ đã thành 11n công việc kèm theo. Khi thì điều hành Tổ y tế kiểm tra sức khỏe người dân, tư vấn cách thức để bà con tự chăm lo sức khỏe; lúc thì đốc thúc Tổ tiếp tế cơm ăn, nước uống cho bà con thật kịp thời, đúng giờ; rồi phải thường xuyên giám sát, kiểm tra Tổ tuần tra canh gác xem họ đã thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ được phân công chưa... Cứ thế, Đại úy Nguyễn Thái Tân vừa làm, vừa rút kinh nghiệm để điều hành công việc ngày một tốt hơn toàn bộ 6 tổ: Tổ Điều hành, Tổ Tiếp nhận, Tổ Y tế, Tổ tiếp tế lương thực, thực phẩm; Tổ hành chính và Tổ tuần tra canh gác vòng trong, vòng ngoài... trong Khung cách ly tập trung.

Đại úy Nguyễn Thái Tân kiểm tra số liệu báo cáo trong ngày.

 

Được biết, đây là lần thứ 3, Đại úy Nguyễn Thái Tân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giao nhiệm vụ chỉ huy, điều hành khung cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Còn nhớ, tháng 4 năm 2020, lúc dịch lần đầu bùng phát, Đại úy Nguyễn Thái Tân khi đó là Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát được Thủ trưởng tin tưởng giao đảm trách nhiệm vụ tại khung cách ly tập trung của đơn vị. Đây là nhiệm vụ mới, nhiều yếu tố khó lường và không kém phần nguy hiểm... bởi bà con Nhân dân được tập trung về cách ly có nhiều thành phần, như người già yếu, trẻ nhỏ có, phụ nữ mang thai, rồi thì không biết trong số họ có ai là F1, F2... trong khi bản thân chưa hề có kiến thức, kinh nghiệm để đảm nhận công việc này. Với tinh thần vừa làm, vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, Nguyễn Thái Tân đã đảm nhiệm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đơn vị cũng như bà con ở khu cách ly. Cùng với việc tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về phòng, chống dịch Covid-19, động viên, khuyến khích, xây dựng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cho anh em trong Khung cách ly, Đại úy Nguyễn Thái Tân đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và phối hợp thực hiện nhiệm vụ phục vụ tận tình, chu đáo bà con trong khu cách ly theo đúng các quy định nghiêm ngặt của công tác phòng, chống dịch... Ghi nhận sự cố gắng của Đại úy Nguyễn Thái Tân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng Giấy khen cho anh ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ đợt đầu.

Cuối tháng 7 năm 2021, sau khi tỉnh Quảng Bình phát hiện ca dương tính đầu tiên trong cộng đồng, anh Tân tiếp tục được cấp trên tin tưởng điều động đảm nhận nhiệm vụ Khung trưởng khung cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề. Khi công việc ở đây đã đi vào nền nếp, anh em các tổ bảo đảm trong Khung vận hành nhịp nhàng, thì anh tiếp tục được điều động làm Khung trưởng ở khung cách ly ở khách sạn Thanh Phúc 2, mới thành lập ngày 16/8/2021. Vậy là mọi công việc lại bắt đầu nhưng khó hơn bởi tính chất nguy hiểm của dịch bệnh ngày một cao, số ca dương tính trong cộng đồng chưa dừng lại... Mọi việc lại bắt đầu như mới bởi mỗi điểm cách ly có đặc thù khó khăn riêng. Từ việc tiếp nhận khu cách ly do các cá nhân, tổ chức bàn giao; kiểm tra sắp xếp, bố trí toàn bộ khuôn viên; thực hiện các bước tiếp nhận, tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con ngày đầu thực hiện nhiệm vụ cách ly; bảo đảm các chế độ và quản lý chặt chẽ bà con trong thời gian cách ly; nắm, theo dõi, phân luồng, phân nhóm các đối tượng F0, F1, F2... để bảo đảm an toàn, tránh lây chéo;...

“Tự tin khi nhận nhiệm vụ; linh hoạt, sáng tạo trong quá trình điều hành và phục vụ tại các khu cách ly; nắm chắc các quy định, cập nhật, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của trên và luôn bảo đảm an toàn trong các khu cách ly”, là nhận xét của Đại tá Cao Phi Sơn, Phó chỉ huy trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình khi nói về Đại úy Nguyễn Thái Tân.

Còn anh Nguyễn Anh Đức, quê ở xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, đang thực hiện cách ly ở khách sạn Thanh Phúc 2 thì mộc mạc cho rằng: “Tiếp xúc với anh Tân, tôi vừa có cảm giác sợ, vừa có cảm giác yên tâm. Sợ bởi sự nghiêm khắc của anh trong giám sát, quản lý an toàn khu cách ly và yên tâm bởi sự quan tâm sâu sát của anh Tân với bà con...”.

35 tuổi đời, 16 năm tuổi quân, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; từng đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau nhưng với Đại úy Nguyễn Thái Tân, thời gian đảm nhiệm Khung trưởng Khung cách ly để lại cho anh nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất và cũng cho anh sự trải nghiệm quý báu trong cuộc đời quân ngũ.

Bài, ảnh: LAN ANH


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội