A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sư đoàn 324: Chi sẻ nỗi buồn cùng Trung sĩ Nguyễn Minh Hoàng

Theo thông tin từ Thiếu tá Trần Văn Tuấn, Chính trị Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 324, Quân khu 4, ngày 03/9/2021, Trung sĩ Nguyễn Minh Hoàng, Tiểu đội trưởng, Tiểu đội trinh sát, Trung đội Chỉ huy, Đại đội 1, Tiểu đoàn 14; quê xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nhận được tin bố đẻ của mình là ông Nguyễn Viết Huân qua đời. Trong điều kiện, các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid - 19 theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã lập bàn thờ để Trung sĩ Nguyễn Minh Hoàng tưởng nhớ người bố kính yêu.

Trung tá Nguyễn Giang Nam, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 324 cùng cán bộ cơ quan Sư đoàn đến thắp hương, chia buồn, động viên Trung sĩ Nguyễn Minh Hoàng.

 

Trung úy Lô Văn Toại, Chính trị viên Đại đội 1 cho biết: “Anh, em đồng đội trong đơn vị rất đau buồn khi biết tin bố của đồng chí Hoàng đột ngột qua đời.  Chiều ngày 03/9/2021, được sự đồng ý của lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn, Tiểu đoàn đã tổ chức lập bàn thờ ngay tại đơn vị để đồng chí Hoàng chịu tang bố. Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 324, cơ quan Sư đoàn cũng như các cấp đã đến thắp hương, chia buồn, động viên đồng chí Hoàng cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 14 đến thắp hương, chia buồn, động viên Trung sĩ Nguyễn Minh Hoàng.

 

Được biết, gia đình đồng chí Hoàng có 3 anh em, Hoàng là con trai cả. Quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị Trung sĩ Nguyễn Minh Hoàng luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HÀ HỮU TÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội