Thứ năm, 28/03/2024 - 22:14
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 4 lần thứ VI (2021 - 2026))

Những nữ quân nhân đồng hành chống dịch

Những ngày đợt dịch thứ tư bùng phát, sát cánh với các lực lượng căng mình chiến đấu với “giặc” Covid-19 nơi tâm dịch tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An là những nữ quân nhân luôn tận tụy với nhiệm vụ. Họ là những nữ bác sỹ quân y, nhân viên nuôi quân, nhân viên thông tin... không quản hiểm nguy, vất vả, sẵn sàng gác việc nhà tham gia vào cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS Hà Tĩnh chuẩn bị bữa ăn phục vụ công dân trong khu cách ly.

Gác việc nhà tham gia chống dịch

Với cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Quân khu, dường như rất nhiều người biết đến Thiếu úy Nguyễn Thị Thu Phương, Bác sĩ Đội Y học dự phòng Cục Hậu cần Quân khu 4. Bởi từ khi dịch Covid-19 bùng phát, chị luôn có mặt cùng đơn vị lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, chiến sĩ và phun hóa chất khử khuẩn các khu vực có nguy cơ lây nhiễm. Tôi còn nhớ, một ngày cuối tháng 6, giữa tiết trời như nắng như đổ lửa, vậy nhưng trong bộ đồ bảo hộ phòng chống dịch kín mít, Thiếu úy Nguyễn Thị Thu Phương đứng lấy mẫu xét nghiệm cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hóa học 38, Bộ Tham mưu và một số lực lượng thực hiện nhiệm vụ từ vùng dịch trở về suốt gần 3 giờ đồng hồ. Khi hoàn thành nhiệm vụ, cởi bộ đồ bảo hộ ra, bộ quần áo trên người chị ướt sủng, còn khuôn mặt hằn sâu vết khẩu trang. Hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu tets nhanh tại Tiểu đoàn Hóa học 38, ngay trong chiều hôm đó, chị cùng đồng đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phun hóa chất khử khuẩn khu vực cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu. Từ khâu pha chế hóa chất, đến hướng dẫn anh em cách phun sao cho hiệu quả… chị đều làm việc một cách tận tuy, nhiệt tình.

Nhận xét về Thiếu úy Nguyễn Thị Thu Phương, Trung tá Trịnh Xuân Hiền, Đội trưởng Đội Y học dự phòng Cục Hậu cần Quân khu cho biết: “Đặc thù công việc phòng, chống dịch Covid-19 rất nặng nhọc, độc hại, mặc dù đơn vị có chủ trương cho quân nhân nữ nghỉ nhưng Phương tình nguyện, xung phong tham gia thực hiện nhiệm vụ. Em nói rằng, đơn vị quân số mỏng nên em muốn góp sức “chia lửa” cùng đồng đội chống dịch”.

Những ngày đầu tháng 5 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện trường hợp dương tính với virus SARS – CoV-2, cùng với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Hà Tĩnh và các lực lượng tại Khu cách ly Trường Quân sự Hà Tĩnh cũ, Thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Nguyễn Thị Hà, Nhân viên Văn thư bảo mật Trung đoàn 841 luôn tất bật với công việc phục vụ công dân. Trên cương vị là Nhân viên Văn thư bảo mật nhưng chị Hà xung phong thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly. Đều đặn hàng ngày, chị thức dậy từ 4 giờ sáng tham gia nấu, chuẩn bị bữa sáng phục vụ công dân. Khi mọi người ăn sáng xong, hoàn thành công việc rửa dọn, chị lại bắt tay cùng các lực lượng dọn vệ sinh và chuẩn bị bữa trưa…

Được biết, hoàn cảnh của chị Hà hết sức đặc biệt. Chồng chị mất cách đây gần 2 năm một mình chị nuôi hai con ăn học. Từ ngày vào thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly, chị phải nhờ mẹ đẻ năm nay gần 90 tuổi đến ở với các con. Vậy nhưng, nhiệm vụ nào chị cũng nỗ lực cố gắng hoàn thành bảo đảm yêu cầu được giao.

Tương tự như hoàn cảnh chị Hà, Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Hạ, Nhân viên Hậu cần Ban CHQS Diễn Châu, Nghệ An, một mình chị nuôi con đang ăn học và mẹ ruột đang nằm điều trị tại bệnh viện. Vậy nhưng, gác lại công việc gia đình, hơn một tháng nay chị tham gia phục vụ trong khu cách ly Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cơ sở 2 huyện Diễn Châu.

Chị em Phụ nữ Tổng đài thông tin Lữ đoàn 80 gác việc nhà, bám đơn vị tham gia chống dịch Covid-19.

Vợ chồng đồng hành chống dịch

Như thường lệ, 21 giờ hàng ngày, khi mọi công việc hoàn thành, Thượng úy QNCN, Hoàng Thị Trà, Y sĩ cơ quan Bộ Tham mưu Quân khu gọi điện thoại nắm tình hình hai con. Chồng chị Trà cũng là bộ đội, đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, nên ngày xung phong ở lại ăn nghỉ tại cơ quan, chị không khỏi lo lắng bởi hai con còn quá nhỏ, mới 6 và 7 tuổi. Tuy vậy, chị vẫn quyết định gửi các con nhờ mẹ chồng chăm sóc, dù bà tuổi đã cao. Bởi, chị suy nghĩ: “Người nào cũng lo cho tổ ấm của mình thì những nhiệm vụ gian nan, vất vả ai sẽ gánh vác”. Trực tiếp làm việc tại cơ quan, nhiệm vụ của chị Trà hết sức bận rộn. Ngoài việc chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, mỗi khi cơ quan Quân khu tổ chức hội nghị, nhiệm vụ vụ của chị, đo thân, nhiệt, Test nhanh cho cán bộ và phục vụ hội nghị; lúc rảnh rỗi chị tham gia giúp nhà bếp. Vậy nhưng, chị luôn nhiệt tình, trách nhiệm, không chút nề hà. Với chuyên môn vững vàng cùng sự tận tâm, chu đáo trong công việc, chị Trà luôn nhận được sự tin tưởng, yêu mến của mọi người.

Với Thiếu úy QNCN Nguyễn Thị Việt Thương, Nhân viên Quân y cơ quan Bộ CHQS Nghệ An, hơn một tháng nay hai vợ chồng ăn chung một nhà ăn nhưng như hai người xa lạ. Bởi chồng chị Thương cũng là cán bộ Phòng Tham mưu Bộ CHQS Nghệ An và cũng ở lại cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Chị Thương kể, nhiều hôm hai vợ chồng cùng tham gia đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh đi kiểm tra công tác phòng dịch ở các đơn vị nhưng chỉ biết nhìn nhau qua tấm kính chống giọt bắn phòng dịch. Còn việc chắm sóc ccacs con đều nhờ gia đình nội ngoại.

Những ngày dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiệm vụ của các nhân viên Tổng trạm Lữ đoàn Thông tin 80 càng vất vả hơn. Thiếu tá Trần Ngọc, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Thông tin 80 cho biết: Đặc thù nữ quân nhân đơn vị số lượng đông, do yêu cầu nhiệm vụ một số đồng chí phải ăn, nghỉ lại đơn vị. Trong số đó có rất nhiều người con còn nhỏ, chồng cũng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, nhưng các chị vẫn yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có sự góp sức của các chị đã góp phần bảo đảm mạch máu thông tin thông suốt phục vụ Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo LLVT Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ thường xuyên và phòng, chống dịch.  

Theo Thiếu tá Nguyễn Thị Khánh Ngọc, trợ lý Phụ nữ, Phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị Quân khu, với tâm thế và nhiệt huyết cống hiến, từ khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát, hầu hết cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đều xung phong ở lại đơn vị tham gia phòng, chống dịch; ai cũng coi đó là trách nhiệm, tình cảm đối với đơn vị và đồng đội. Đối diện với những khó khăn, vất vả, nhưng các chị đều xác định thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

                                                                           Bài, ảnh: NGỌC THĂNG - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội