Thứ sáu, 29/03/2024 - 14:20
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đi trong mùa Xuân mới

Những ngày sau Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, đi đến các làng quê từ đồng bằng đến vùng núi cao xứ Thanh, đâu đâu chúng tôi cũng được hòa mình vào không khí tưng bừng chuẩn bị ngày hội tòng quân. Khắp các làng quê, phố xá đến công sở ngập tràn sắc đỏ băng cờ, khẩu hiệu cổ vũ những người con ưu tú quê hương lên đường tòng quân và mừng năm mới. Giữa tiết trời ấm áp Xuân sang, hòa vào các hoạt động thăm tặng quà, tổ chức liên hoan gặp mặt, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ của các địa phương trong tôi lâng lâng, trào dâng cảm xúc.  

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Mường Lát và xã Mường Lý gặp gỡ, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trong tiết trời se lạnh những ngày đầu Xuân, các bản làng ở xã Mường Lý, huyện Mường Lát tưng bừng mở hội. Hòa mình vào đêm hội “Tiễn anh lên đường” do Đoàn xã Mường Lý tổ chức, bên ánh lửa bập bùng giữa đại ngàn, chúng tôi được nghe và chứng kiến những tình cảm, tâm tư của những người con ưu tú xã nhà. Trong hơi men lâng lâng của rượu cần, hơi ấm lửa hội, thanh niên Giàng A Dơ, ở bản Cha Lan tự hào nói với chúng tôi: “Phấn khởi lắm các anh ạ. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là em trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vào đơn vị, em quyết tâm huấn luyện, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với niềm tin và tình cảm, sự giúp đỡ của các bác, các chú trong Ban cán sự bản và bà con trong bản”. Được biết, hoàn cảnh của thanh niên Giàng A Dơ khó khăn hơn so với số thanh niên ở Mường Lý chuẩn bị lên đương nhập ngũ đợt này. Giúp Dơ yên tâm lên đường nhập ngũ, trước Tết Nguyên đán, lực lượng dân quân xã Mường Lý và đoàn viên thanh niên bản Cha Lan đã giúp gia đình sửa lại mái nhà. Ngày chuẩn bị lên đường, các đồng chí lãnh đạo xã Mường Lý đến nhà tặng quà, động viên em.

Có mặt tham gia đêm hội, động viên thanh niên xã Mường Lý lên đường nhập ngũ, Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Thanh Hóa nói rằng, phát huy truyền thống hào khí Lam Sơn, dường như đã thành truyền thống, năm nào cũng vậy, khi mùa Xuân gõ cửa là tất cả các địa phương ở Thanh Hóa đều tổ chức các hoạt động “tiếp lửa” thanh niên lên đường nhập ngũ. Cùng với việc, tổ chức gặp mặt, khen thưởng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về và tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, các địa phương còn có các hoạt động như, “Đêm hội dã bạn”; “Tiếp lửa lên đường”… Ở một số địa phương miền núi, vùng nông thôn, ngoài việc thăm tặng quà, các tổ chức như, Đoàn thanh niên, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, còn huy động lực lượng đến giúp gia đình các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ khó khăn tu sửa nhà ở, làm mùa…

Thị trấn Yên Lâm, huyện Yên Định tặng quà, động viên thanh niên nhập ngũ.

Mang theo không khí rộn ràng những ngày đầu năm từ nơi cổng trời Mường Lát, chúng tôi về huyện Hà Trung. Mặc cho công biệc bộn bề của những ngày đầu năm mới, nhưng từ trung tâm huyện đến các xã Hà Lai, Hà Dương… cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đều dành cho những người con ưu tú quê nhà chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc những tình cảm thật ấm áp, thân thương.

Có mặt trong đêm hội “Tiếp lửa lên đường” do Đoàn xã Hà Lai tổ chức, mọi người như sống lại những ngày tháng khi đất nước còn chiến tranh. Ngay từ chiều tối, khuôn viên sân nhà văn hóa xã Hà Lai đã rất đông bà con Nhân dân, Đoàn viên thanh niên cùng các quân nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về và 5 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Trên hệ thống truyền thanh địa phương những ca khúc cách mạng, như thôi thúc bước chân mọi người bước nhanh hơn.

Đêm hội bắt đầu bằng chương trình văn nghệ do các đoàn viên thanh niên và Nhân dân địa phương thể hiện. Xen kẻ các tiết mục văn nghệ là những tâm tư, tình cảm của những thanh niên ưu tú xã nhà chuẩn bị lên đường nhập ngũ và các bác, các anh đã qua quảng đời quân ngũ. Trong nỗi niềm trào dâng cảm xúc, thanh niên Nguyễn Thanh Nam, thôn Vân Cô chuẩn bị lên đường nhập ngũ đợt này bày tỏ: Trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà là niềm mơ ước của tuổi trẻ Hà Lai chúng tôi. Bởi qua các anh, các chú và qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi hiểu rằng, Quân đội là trường học lớn sẽ giúp chúng tôi trưởng thành, vững tâm bước vào trường đời.

Xúc động nhất là lời căn dặn của bác Nguyễn Thanh Ba, bố của thanh niên Nguyễn Thanh Hải ở thôn Hải Bình, xã Hà Lai lên đường nhập ngũ đợt này: “Thế hệ cha ông quê hương Hà Trung chúng tôi, khi Tổ quốc lâm nguy đã gác lại việc riêng xung phong ra trận. Từng đoàn xe thồ chở đạn pháo, lương thực, từng đoàn dân công hỏa tuyến, bộ đội xứ Thanh có mặt khắp các mặt trận Điện Biên Phủ luôn là động lực để các thế hệ thanh niên Thanh Hóa vững bước lên đường. Phát huy truyền thống đó, các cháu hãy hoàn thành thành tốt nghĩa vụ người công dân với Tổ quốc,”.

Hội đồng Nghĩa vụ xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc phát lệnh gọi, tặng quà động viên những người con ưu tú lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Tại huyện nông thôn mới Quảng Xương, những ngày đầu Tết Quý Mão, ở các địa phương rộn ràng các hoạt động thăm, tặng quà thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ càng rộn ràng hơn. Ở các thôn xóm, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đến từng gia đình thăm, tặng quà, động viên công dân chuẩn bị lên đường bảo vệ Tổ quốc. Thượng tá Vũ Ngọc Khánh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Quảng Xương phấn khởi nói: Trong số 165 thanh niên của địa phương nhập ngũ đợt này, tất cả đều háo hức, sẵn sàng, chờ đợi ngày lên đường. Từ sự định hướng, tuyên truyền của các cấp, các ngành những thanh niên ưu tú của địa phương đều nhận rõ vinh dự, trách nhiệm của người công dân với Tổ quốc.

Theo Thượng tá Vũ Ngọc Khánh, qua các buổi liên hoan, gặp mặt, tiễn thanh niên lên đường tòng quân ở các xã, thị trấn trong toàn huyện đều có sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và đại diện các công ty, xí nghiệp trên địa bàn. Từ những lời động viên cùng những phần quà và cam kết tạo điều kiện về việc làm đối với thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đã tiếp thêm động lực cho anh em vững bước lên đường.  

Một mùa Xuân mới đã về trên mọi miền Tổ quốc cũng là thời điểm những chàng trai ưu tú trên quê hương xứ Thanh náo nức chuẩn bị lên đường tòng quân. Chặng đường phía trước sẽ là những thử thách đối với những chàng trai mười tám, đôi mươi bỡ ngỡ bước vào môi trường quân ngũ. Vậy nhưng, với sự quan tâm, động viên và những lời căn dặn của các thế hệ cha, anh và Nhân dân, cùng tình yêu thương của quê hương sẽ là động lực để các anh vững bước trên con đường vinh quang của tuổi trẻ.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội