Thắm tình quân dân vùng lũ
Những ngày tháng 10 năm 2021, người dân Lệ Thủy (Quảng Bình) phải gồng mình chịu đựng hậu quả do hoàn lưu cơn bão số 8 gây ra. Mưa lớn đã làm hơn 1.100 ngôi nhà bị ngập trên từ 0,2 mét trở lên, hàng trăm hécta hoa màu bị thiệt hại, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết; thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính hơn 1400 tỷ đồng... Trong gian khó lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lệ Thủy đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” khẩn trương cùng với chính quyền địa phương khắc phục hậu quả và để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng bà con Nhân dân vùng lũ.
Chúng tôi có mặt tại nhiều vùng trung tâm huyện Lệ Thủy, chứng kiến nhiều hộ gia đình đang ngập nặng. Khi nước vừa rút cán bộ chiến sĩ Ban CHQS Lệ Thủy và lực lượng dân quân cùng Nhân dân nỗ lực giúp nhau dọn dẹp vệ sinh, cất giữ đồ đạc, thưng che lại mái nhà, trụ sở bị tốc mái, đổ sập…
Gặp đồng chí Thượng tá Trần Đình Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Lệ Thủy (Quảng Bình, xắn quần lên ngang đầu gối, đang trực tiếp chỉ huy đơn vị khắc phục hậu quả tại 3 xã miền núi Lâm Thủy, Kim Thủy và Ngân Thủy. Anh Thắng tâm sự: “Cơn lũ đi qua để lại cho bà con 3 xã vùng núi cũng như toàn huyện lần này khá nặng nề, lại vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp. Trước tình hình đó chúng tôi đã chủ động triển khai các phương án vừa chống dịch vừa chống thiên tai, chủ động phương án "4 tại chỗ". Đối với 3 xã núi, 3 xã biển phải bố trí 20 cán bộ trong cơ quan và hơn 500 dân quân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tập trung tuyên truyền, vận động di dời gần 1 ngàn dân đến nơi an toàn, nên không có thiệt hại về người”.
Sau cơn lũ đi qua 13 ngôi nhà của bà con Vân Kiều gia đình tại bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy bị thiệt hại nặng nề nhưng được sự quan tâm đặc biệt của Ban CHQS huyện, sự sẻ chia của địa phương đã giúp bà con ổn định cuộc sống. Bà Hồ Thị Lài là gia đình thiệt hại nặng nhất chia sẻ: “Nhà tui ở cheo leo bên núi, chỉ có 3 mẹ con chẳng làm gì được, con nước ầm ầm trên núi hắn chảy về nhấn chìm tất cả mọi thứ, may có các chú bộ đội đến kịp thời đưa tui lên xã, lũ rút mấy chú còn sửa sang lại nhà cho tui nữa. Gia đình cảm ơn các chú bộ đội huyện nhiều lắm”.
Đứng tại trung tâm văn hóa huyện nhìn theo các trục đường, có nơi nước chưa rút hết, các trường học Mầm non khu vui chơi các cháu xiêu vẹo, đồ đạc, dụng cụ học tập đều chìm trong nước và nhuộm đầy bùn đất…. cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện lại băng mình, kịp thời có mặt để giúp nhà trường trong vệ sinh, tu sửa phòng học…
Cô Võ Thị Đoài, Hiệu Trưởng trường Mầm non Thị trấn Kiến Giang chia sẻ: “Tiếng là trường ở trung tâm huyện, nhưng ở đây luôn bị ngập nặng, nước vừa rút, chúng tôi đến đây thấy tất cả ngổn ngang, vùn lấp trong đống bùn đất, cán bộ giáo viên, nhà trường chủ yếu phụ nữ, chân yếu tay mềm không biết khi nào mới xong được. Năm nay chúng tôi nghĩ các anh bộ đội vất vả và đã nhiều ngày lăn lộn vừa chống dịch vừa chống thiên tai nên chúng tôi động viên nhau chị em cố gắng, vừa nói xong thì thấy các chú bộ đội và dân quân đưa máy móc đến làm chỉ trong ngày đã trả lại hiện trạng bình thường mới. Chúng tôi cảm ơn các anh bộ đội rất nhiều”.
Tính đến ngày 21/10/2021, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện Lệ Thủy đã sửa sang lại 47 nhà dân bị hư hỏng; vệ sinh môi trường, khử khuẩn 17 trường học, 13 trạm y tế. Ngoài ra, Ban CHQS huyện phối hợp với Ban quản lý Công trình công cộng thu dọn các cây gẫy đổ, khắc phục 50km tuyến đường liên thôn, liên xã, nội thị bị rác vùi lấp... Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, LLVT huyện có mặt ở các thôn, bản, trên các tuyến đường, trường học, trạm y tế... giúp người dân dọn lũ, tu sửa nhà cửa, di dời tài sản khiến người dân nơi đây thêm ấm lòng và trân quý.
HỮU HIỆP
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận