A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không thể nào quên

Hai năm trước, họ là những thanh niên ưu tú từ các xã, phường, thị trấn nhập ngũ về đơn vị Sư đoàn 324, Quân khu 4 với bao bỡ ngỡ, lạ lẫm trong những ngày đầu xa gia đình, lần đầu tiên được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh còn thơm mùi vải mới. Hai năm, thời gian không dài, nhưng đầy ắp những kỷ niệm của của một thời quân ngũ. Quên sao được những ngày lăn, lê, bò, trườn trên thao trường, nắng như đổ lửa, mồ hôi chảy trên khuôn mặt xót cả hai mắt, da sạm nắng rồi những ca gác đêm đông giá buốt, những cuộc hành quân dã ngoại đường dài, những ngày đào mương, làm đường, sửa chữa nhà ở giúp Nhân dân...

Hành trang chiến sĩ.

 

Tâm sự với chúng tôi đảng viên Binh nhất Nguyễn Huy Tuấn, Chiến sĩ Tiểu đội Vô tuyến điện, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, quê xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ: Sau khi tốt nghiệp khoa lịch sử hệ cao đẳng Trường Đại học Huế tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ và được vào huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 4. Tuy trước khi viết đơn tình nguyện tôi đã tìm hiểu về môi trường Quân đội khá nhiều nhưng vào đơn vị tôi còn nhiều bỡ ngỡ. Thế nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ các cấp tôi đã trưởng thành hơn và vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian trong quân ngũ, tôi đã học được rất nhiều thứ, rút ra nhiều bài học cho cuộc sống sau này. Trong đó, câu khẩu hiệu tôi khắc ghi và luôn đặt lên hàng đầu đó là "Kỷ luật là sức mạnh của quân đội’’. Đó là khẩu hiệu, mệnh lệnh không lời của mỗi quân nhân để sau này khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự góp một phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương tốt đẹp.

Binh nhất Lê Sỹ Hùng, Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1, quê xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh xúc động chia sẻ: Vậy là kết thúc 2 năm quân ngũ, tôi và các đồng chí ở đây sẽ trở về với quê hương, gia đình. Hai năm thực hiện nghĩa vụ trong quân đội là hành trang để tôi tiếp tục với sự nghiệp của mình ở phía trước. Sau khi xuất ngũ tôi sẽ đăng ký học một nghề để kiếm thêm thu nhập cho gia đình và bản thân.

Chỉ huy đơn vị động viên các chiến sĩ trước ngày xuất ngũ.

 

Với Binh nhất Hồ Viết Nam, Chiến sĩ Tiểu đội Bắn tỉa, Đại đội 20, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 324, quê xóm bản Hang, xã Châu Thành, huyện Quỳ hợp, tỉnh Nghệ An. Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, chuyên ngành Thú y, không giống như các bạn cùng trang lứa là chọn cho mình một công ty thích hợp để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thay vào đó Nam đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Những năm tháng gắn bó tại đơn vị, Nam và các đồng chí luôn động viên nhau cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.

Có thể khẳng định, môi trường Quân đội là nơi lý tưởng để rèn luyện, giáo dục thanh niên trưởng thành và sống có ích cho xã hội, nơi để rèn đức, luyện tài để khi xuất ngũ trở về địa phương sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, giúp ích gia đình và địa phương ngày càng ổn định hơn.

Binh nhất Nguyễn Văn Lập, Chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 324 sinh ra trong gia đình nghèo ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cuộc sống hết sức éo le, bố mất sớm khi Lập còn nhỏ, không lâu sau căn bệnh hiểm nghèo đã khiến em phải từ biệt mẹ khi em mới 12 tuổi. Ông, bà nội, ngoại tuổi cao sức yếu đều lần lượt qua đời. Lập và anh trai sớm hôm tần tảo kiếm tiền lo ăn học, trang trải cuộc sống. Khi Lập bước vào cấp 3 cũng là lúc anh trai lên đường nhập ngũ tại Trung đoàn 3, Sư đoàn 324. Được sự giúp đỡ của bà con làng xóm và tinh thần vượt khó vươn lên Lập đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Qua lời kể của anh trai, Lập thấy niềm tự hào khi trở thành quân nhân cách mạng. Và Lập đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 1. Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới Lập được biên chế về Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 324.

Tình đồng chí.

 

Trò chuyện với chúng tôi, Binh nhất Nguyễn Văn Lập nói: Sau 2 năm trong quân ngũ tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cuộc sống quân ngũ không chỉ trang bị kiến thức toàn diện, mà còn rèn luyện bản lĩnh, tác phong, sức khoẻ, lý tưởng sống cao đẹp, bảo đảm đầy đủ mọi mặt trong sinh hoạt. Đặc biệt, mọi quân nhân trong đơn vị luôn đoàn kết, thương yêu nhau như anh em một nhà”. Vượt lên hoàn cảnh, hàng tháng Lập đều tiết kiệm 500.000 đồng trong số tiền phụ cấp của mình gửi về nhà phụ giúp anh trai.

Qua hai năm học tập, công tác tại đơn vị, các đồng chí hạ sĩ quan, binh sĩ đã trưởng thành cả về sức khỏe, trí lực, tinh thần, lý tưởng và trách nhiệm. Trong số hơn 2.900 hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ trong đợt này có 994 đồng chí được khen thưởng và 116 đồng chí vinh dự được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thương tá Nguyễn Huy Long, Chủ nhiệm Chính trị, Sư đoàn 324 cho biết: Trước khi anh em xuất ngũ, đơn vị đã phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề số 4 tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất để quân nhân sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống. Đơn vị cũng bảo đảm đúng chế độ, chính sách của Nhà nước đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự… Trước khi anh em về địa phương, đơn vị gửi thư chúc mừng năm mới đến gia đình...

Bài, ảnh: HÀ HỮU TÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội