A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Cùng bàn luận

TẾT... KHẨU TRANG!

Tết Tân Sửu 2021 có lẽ là cái Tết đặc biệt nhất trong lịch sử dân tộc ta: Tất cả mọi người đều phải đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng, không tụ tập đông người và gặp nhau phải giữ khoảng cách để phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

Tin nhắn của cô giáo con gái tôi trong nhóm zalo các bậc phụ huynh đã ghim dòng thông báo: Tết này các bố, mẹ nhớ nhắc con thực hiện TẾT KHẨU TRANG!

“Tết khẩu trang”-nghe đơn giản, lạ tai nhưng lại là lời nhắc rất thiết thực, dễ nhớ để thực hiện. Thế giới và Việt Nam đã tốn biết bao tiền của, công sức nhưng cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vẫn chưa đến hồi kết, gây nên cái chết của hơn 2 triệu người khắp năm châu và thiệt hại về kinh tế-xã hội thì vô cùng khổng lồ. Ở nước ta, dù Đảng, Nhà nước và toàn dân, toàn quân đã rất thành công trong việc khống chế, kiểm soát đại dịch nguy hiểm này, nhưng hiện nay nguy cơ bùng phát vẫn rất lớn. Với khả năng lây lan nhanh của biến thể mới virus SARS-CoV-2, chỉ cần người dân chủ quan, lơi là PCD trong vài ngày Tết là bao nhiêu công sức của cả nước trong suốt hơn một năm qua sẽ đổ ra sông, ra biển-chắc chắn thiệt hại khôn lường bởi nước ta thua xa nhiều nước về điều kiện y tế.

Thông điệp của Bộ Y tế trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Bộ Y tế

 

Không gì tốt hơn là phòng dịch bệnh từ xa. Đã hơn năm nay, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ biên phòng phải “ăn lán, ngủ rừng” canh trực dọc đường biên ngăn người nhập cảnh trái phép, không để dịch Covid-19 xâm nhập vào nội địa. Tết này, các tổ chốt của Bộ đội Biên phòng vẫn trực 100% suốt dọc dài biên giới; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ quân đội vẫn túc trực, phục vụ ở các khu cách ly và tất cả ngành y đều đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ PCD, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đội ngũ cán bộ các cấp từ Trung ương đến địa phương cũng thường xuyên phải lo PCD, nhiều đồng chí thức trắng đêm, quên cả Tết... Hơn ai hết, những con người trên tuyến đầu chống dịch ấy đều hiểu rằng: Chỉ cần hổng một mắt xích trong hệ thống PCD, chỉ một chút sơ hở là từ thế chủ động sẽ thành bị động, lâm nguy, thậm chí là khủng hoảng.

Tết là dịp mọi người rất dễ nảy sinh sự chủ quan, bởi tâm lý “làm quanh năm, chơi vài ngày”. Người xưa có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, nhưng cũng căn dặn “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”. Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã xác định “chống dịch như chống giặc”, điều đó có nghĩa phải coi dịch Covid-19 như là giặc. Ta không đánh thắng giặc thì giặc sẽ tiêu diệt ta và muốn thắng giặc thì phải chiến đấu quyết liệt, liên tục, tập trung sức mạnh để giành thắng lợi triệt để. Nếu chủ quan, không dốc toàn lực, để sở hở, lơi lỏng thì chắc chắn sẽ “xôi hỏng bỏng không”!

Để “cuộc chiến” chống đại dịch Covid-19 của nước ta đạt hiệu quả cao, không trở thành “công cốc” thì mọi công dân đều phải có ý thức tự giác, cùng chung tay góp sức bằng hành động đơn giản, thiết thực nhất là tuyệt đối không chủ quan; luôn chủ động phòng dịch cho mình và gia đình. Đó chính là thông điệp rất ý nghĩa của “Tết khẩu trang” mà từ các cấp lãnh đạo đến mọi người dân, từ người lớn đến trẻ em đều cần ghi nhớ để tự nhắc nhở mình trong dịp Tết cổ truyền-Xuân Tân Sửu này! Hãy nghiêm túc thực hiện đúng khuyến cáo "5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tập trung-Khai báo y tế) để bản thân, gia đình và đất nước được bình yên.

PHÓNG VIÊN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội