A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021); 61 năm Ngày truyền thống Báo Quân khu Bốn (21/6/1960 - 21/6/2021)

Tín hiệu bình yên

Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) năm 2021, là kỷ niệm khó quên đối với cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4, bởi các anh đang hằng ngày, hằng giờ, không quản ngại khó khăn, hiểm nguy, xung kích trên tuyến đầu chống dịch, để kịp thời thông tin diễn biến tình hình dịch Covid-19 đến bạn đọc. Chính những lúc này, cùng với lẵng hoa, món quà chúc mừng của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các cơ quan, đơn vị gửi tặng, thì những lời chúc mừng, động viên của gia đình, người thân, bạn bè đồng đội và đông đảo độc giả gửi đến thông qua điện thoại, mạng xã hội là "tín hiệu bình yên", nguồn động viên tinh thần to lớn, thôi thúc cán bộ, phóng viên Báo Quân khu Bốn dấn thân, cống hiến, xứng danh người chiến sĩ làm báo trên quê hương Bác Hồ.   

Những ngày qua, khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, Báo Quân khu Bốn đã thành lập Tòa soạn tiền phương do Thượng tá Hồ Công Lĩnh, Tổng Biên tập trực tiếp chỉ huy gồm các phóng viên: Trần Mạnh Hùng, Võ Duy Đông, Trần Văn Dũng, Lê Văn Thắng thường xuyên sát cánh với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Ở các khu vực cách ly, chốt chặn phong tỏa, địa bàn khử khuẩn trên địa bàn Quân khu 4... phóng viên Báo Quân khu Bốn luôn có mặt đưa tin; đã có nhiều tin, bài, phóng sự được đăng tải trên VTV1, kênh Quốc phòng Việt Nam, các báo, đài, truyền hình Trung ương, Quân đội, địa phương, kịp thời thông tin chân thực, sinh động đến độc giả, được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu biểu dương, khen ngợi, nhiều đồng chí phóng viên tác nghiệp tại hiện trường được Hội Nhà báo Nghệ An và Tòa soạn khen thưởng.

 

 

 

Cán bộ, phóng viên Báo Quân khu Bốn tác nghiệp tại tâm dịch thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

 

Phóng viên Báo Quân khu Bốn tác nghiệp tại tâm dịch thành phố Hà Tĩnh.

Đại úy Lê Văn Thắng, Phóng viên Báo Quân khu Bốn tác nghiệp trong tâm dịch thành phố Vinh, Nghệ An.

Được đọc những tin, bài, xem những video clip, phóng sự nóng hổi do các phóng viên Báo Quân khu Bốn làm từ hiện trường, face Anh Dương viết: "Cảm ơn phóng viên cung cấp những thông tin kịp thời, chính xác". 

Facebook Nguyễn Thành Chung làm cả câu thơ tặng cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4:

"Cố lên các đồng chí ơi!

Nhà báo chống dịch kịp thời động viên

Viết bài, đăng ảnh tuyên truyền

Đẩy lùi Covidd ba miền chung vui.

Facebook Diem Thuy Dang viết: "Thật là tuyệt vời, tinh thần cao cả vì Nhân dân phục vụ". Chau Vo Ba Chau: "Trong gian khó lại sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ". Minh Ly Thai: "Vẫn là những người chiến sĩ xông pha mọi mặt trận bảo vệ đất nước, Nhân dân. Biết ơn vô hạn. Kính chúc mọi người sức khỏe!". Nguyễn Huy Hoàng: "Cảm ơn rất nhiều các anh Bộ đội Cụ Hồ! Mong các anh sức khỏe và bình an giữa đại dịch". Anh Quỳnh: "Có chồng là bộ đội, vất vả cũng nhiều nhưng lúc nào cũng thấy vinh dự và tự hào anh ạ!"...

 

 

 

 

Đó là những dòng bình luận bày tỏ cảm xúc, tình cảm dành cho những chiến sĩ nhà báo trên tuyến đầu chống dịch. Cũng nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), 61 năm Ngày truyền thống Báo Quân khu 4 (21/6/1960-21/6/2021), cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu 4 đã nhận được nhiều lời chúc mừng tốt đẹp của cộng đồng mạng. Những "quà tặng từ trái tim" lúc này có ý nghĩa hết sức quan trọng, cổ vũ, động viên cán bộ, phóng viên Báo Quân khu 4, nhất là những người đang trực tiếp tác nghiệp ở tâm dịch thêm động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “Chiến đấu trong thời bình”.

Bạn Trương Tám (Thanh Hóa) viết tặng bài thơ đầy ý nghĩa:

"Báo chí cách mạng nước ta

Phát huy truyền thống vươn xa mọi miền

Bác Hồ sáng lập xây nên

96 năm tuổi vang rền chiến công

Cây bút trang giấy khơi dòng

Tuyên truyền cổ vũ tô hồng sử trang

Người làm báo luôn sẵn sàng

Dùng ngòi bút viết đánh tan giặc thù

Xưa trong lửa đạn mịt mù

Mang tin đại thắng chiến khu báo về

Nay trong dịch giã cận kề

Thiên tai, bão lũ chẳng hề núng nao

Động viên, cổ vũ đồng bào

Quyết tâm đoàn kết giặc nào cũng tan...

Chúc người làm báo bình an

Sức khỏe hạnh phúc ngập tràn niềm vui

Đưa tin chính xác kịp thời

Luôn chắc tay bút xây đời ngát hương".

Những dòng trạng thái và bình luận tiếp thêm tinh thần to lớn cho đội ngũ cán bộ, phóng viên thêm vững vàng nơi tâm dịch.

 

 

Những lời động viên từ hậu phương tiếp thêm đam mê và lòng nhiệt huyết với nghề báo.

 

Chia sẻ cảm nghĩ của mình, các cán bộ, phóng viên Báo Quân khu Bốn cho biết: "Những ngày bám chốt, bám khu cách ly, chốt chặn phong tỏa để viết bài, đưa tin; theo chân bộ đội Hóa học phun khử khuẩn giữa trời nắng nóng gay gắt, hay cùng lực  lượng Y tế xuyên đêm xét nghiệm và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho Nhân dân, anh em thực sự có lúc thấy đuối sức; nhưng những phút nghỉ ngơi, đọc được tin nhắn, lời chúc trên facebook, zalo... cảm thấy rất vui lòng, mọi mệt mỏi như tan biến, tiếp thêm động lực để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận thông tin, tuyên truyền".  

HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội