Tỉnh Thừa Thiên Huế: An táng 11 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về nước.
Sáng ngày 11 tháng 5 năm 2018, tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Huế, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào. Dự, chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Xuân Yêm, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia 1237, Phó cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị; đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Dung, Phó chủ tịch, Trưởng Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các đồng chí trong Thường vụ tỉnh ủy, HĐND – UBND – UBMTTQ tỉnh cùng lãnh đạo, chính quyền và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang cùng đông đảo học sinh, sinh viên và bà con nhân dân Thành phố Huế.
Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ năm nay, Tỉnh Thừa Thiên Huế có 11 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được họ tên quê quán đã được đội quy tập 192 thuộc Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm, cất bốc trên địa bàn 2 tỉnh Sê Kông và Sa La Van, nước Cộng hòa dân chủ dân Lào.
Việc tìm kiếm, cất bốc và đưa về nước các hài cốt liệt sỹ còn nằm lại trên đất bạn Lào vừa là chủ trương của Đảng và nhà nước ta vừa là nguyện vọng thiết tha của toàn dân, toàn quân ta nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng; là nỗi khát khao mong chờ của những người cha, người mẹ, người chồng, người vợ và đồng chi, đồng đội; thể hiện sự tri ân của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu và hy sinh vì nhiệm vụ xẫy dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Hôm nay, quê hương đón các anh về đoàn tụ trong vòng tay của đồng chí, đồng đội, gia đình; máu thịt của các anh đã tô thắm thêm lá cờ vinh quang của Tổ quốc, hun đúc thêm truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc. Dù tên tuổi các anh chưa được xác định nhưng tinh thần, lý tưởng, ý chí, nguyện vọng của các anh sẽ sống mãi cùng non sông đất nước, sống mãi với dân tộc Việt Nam. Từ nay, các anh đã được yên nghĩ vĩnh hằng trên đất mẹ Việt Nam thân yêu.
Tin, ảnh: Hồ Việt
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận