A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Binh nhất Nguyễn Văn Lập nỗ lực vượt khó

B, mẹ mất sớm, ông bà nội, ngoại hai bên cũng lần lượt qua đời để lại hai anh em trai nương tựa vào nhau trong cuộc sống. Vượt lên hoàn cảnh éo le, Nguyễn Văn Lập vẫn vững tin vào cuộc sống, niềm tin ấy ngày càng được củng cố và nhân lên kể từ ngày em trở thành Bộ đội Cụ Hồ.

Sinh ra trong gia đình nghèo thuộc xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Cuộc sống éo le buộc hai anh em Lập đã phải sớm bươn chải với đời, kiếm tiền mưu sinh. Khi Lập lên cấp 3 cũng là lúc anh trai lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324). Nghe anh trai kể những kỷ niệm vui ngày quân ngũ, tình đồng chí, đồng đội, những đêm hành quân rèn luyện trong rừng… đã nhen nhúm trong Lập ước mơ cháy bỏng được làm Bộ đội Cụ Hồ. Được sự giúp đỡ của họ hàng, bà con làng xóm và tinh thần vượt khó vươn lên, Nguyễn Văn Lập hoàn thành chương trình phổ thông trung học. Năm 2021, em viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ vào Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324).

Binh nhất Nguyễn Văn Lập đang ôn luyện kiến thức đã học tập tại đơn vị.

Những ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ và tình cảm chân thành của cán bộ các cấp, đồng chí, đồng đội trong đơn vị và sự động viên của anh trai, Lập đã từng bước trưởng thành trong học tập, công tác. Kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Lập tự hào với thành tích "3 môn tiếng nổ" đạt Giỏi.

Sau khóa huấn luyện, Lập được biên chế về Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 14 (Sư đoàn 324). Phát huy thành tích đạt được của khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Nguyễn Văn Lập tích cực học tập, rèn luyện, dành nhiều thành tích cao trong công tác tại đơn vị mới. Trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Văn Lập tâm sự: “Sau một thời gian công tác trong môi trường Quân đội em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, cuộc sống quân ngũ không chỉ trang bị kiến thức toàn diện, mà còn rèn luyện bản lĩnh, tác phong, sức khoẻ, lý tưởng sống cao đẹp, bảo đảm đầy đủ mọi mặt trong sinh hoạt. Đặc biệt mọi quân nhân trong đơn vị luôn đoàn kết, thương yêu nhau như anh em một nhà, em thấy rất ấm áp và yên tâm".

Binh nhất Nguyễn Văn Lập chiến sĩ Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 14 (Sư đoàn 324)​​​​​.

Nhận xét về Lập, Trung úy Lô Văn Toại, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 14 (Sư đoàn 324), nói: "Lập là quân nhân mẫu mực, trách nhiệm cao trong công việc, chịu khó trau dồi kiến thức, ý chí quyết tâm cao, luôn gương mẫu đi đầu trong công việc, cầu thị học hỏi, chấp hành nghiêm kỷ luật, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, kết quả huấn luyện của Lập luôn nằm trong tốp đầu của đơn vị. Lập còn nêu cao ý thức tiết kiệm, hằng tháng đều tiết kiệm 500.000 đồng tiền phụ cấp của mình gửi về nhà phụ giúp anh trai bị ảnh hưởng do dịch Covid-19".

Thiếu tá Trần Văn Tuấn, Chính trị Tiểu đoàn 14, Sư đoàn 324 cho biết thêm: Qua nắm bắt, tìm hiểu được biết Binh nhất Nguyễn Văn Lập có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lãnh đạo chỉ huy đơn vị thường xuyên gặp gỡ, động viên để em yên tâm học tập, công tác, huấn luyện. Tin tưởng với ý chí, nghị lực của mình, được sự yêu thương, đùm bọc, chở che, giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, Lập sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài và ảnh: HÀ HỮU TÂN


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội