A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Noi gương anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Những “bông hoa” nghị lực

Hơn hai tháng kể từ ngày được Bộ Quốc phòng tuyển dụng vào làm việc trong Quân đội, 14 bông hoa - nữ quân nhân là vợ của các Liệt sĩ hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng 3 và giúp đỡ Nhân dân ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bắt đầu công việc mới của mình. Mặc dù, còn gặp nhiều khó khăn nhưng các chị không ngừng nỗ lực cố gắng, đang dần thích nghi với môi trường Quân đội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Sau khi lo bữa sáng, đưa hai con đi học, chị Hoàng Thị Hạnh Phúc, vợ Liệt sĩ Trần Minh Hải đến đơn vị làm việc. Kể từ lúc Bộ Quốc phòng thăng quân hàm Thượng úy và bố trí làm việc tại Ban Chính sách, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, chị luôn có mặt đúng giờ để chuẩn bị một ngày làm việc mới.

Công việc của chị Phúc là giải quyết chế độ cho người có công, thân nhân liệt sĩ khác hẳn với nghề kế toán trước đây từng làm. Yêu cầu công việc của chị là không được để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến chế độ, quyền lợi của người có công. Do vậy, để bắt nhịp với công việc mới, hàng ngày chị đã chủ động tìm đọc nhiều văn bản, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến giải quyết chế độ chính sách cho người có công, thân nhân liệt sĩ. Trao đổi với chúng tôi, chị tâm sự: “Hôm nhận quyết định vào công tác tại Ban Chính sách, trong tôi dâng trào nhiều cảm xúc. Vừa nhớ anh, thương anh nhưng cũng thấy được an ủi vì sự hy sinh của anh đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Không chỉ Bộ CHQS tỉnh mà nhiều cơ quan, đoàn thể, cá nhân đã đến gặp gỡ, hỏi thăm, động viên mẹ con tôi. Để không phụ lòng giúp đỡ của đồng chí, đồng đội tôi luôn cố giắng thu xếp việc nhà vừa nuôi hai con ăn học nên người vừa hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao”.

Cũng như chị Hoàng Thị Hạnh Phúc, chị Trần Thị Quảng Bình, vợ Liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man và con gái Nguyễn Thị Huyền Trang được Bộ Quốc phòng tuyển dụng, phong quân hàm và bố trí làm việc tại Văn phòng Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình. Thời gian đầu chị còn bỡ ngỡ, gặp khó khăn với công việc mới. Bởi thời gian, giờ làm việc, chế độ nền nếp trong Quân đội khác so với bên ngoài. Nhưng giờ đây, chị đã bắt nhịp, làm quen, biết sắp xếp hài hoà công việc gia đình và cơ quan. Chị Bình chia sẻ: “Được Đảng, Nhà nước, Quân đội và đơn vị chồng quan tâm, tạo điều kiện cho mẹ con tôi được công tác trong Quân đội tôi rất xúc động. Tôi luôn dặn dò với cháu Trang, cần phải cố giắng, công tác thật tốt để xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người dành cho anh Man và hai mẹ con”.

Chị Trần Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình cho biết: “Từ ngày Thượng úy Trần Thị Quảng Bình cùng con gái Nguyễn Thị Huyền Trang (thân nhân liệt sĩ Thiếu tướng Nguyễn Văn Man) và chị Hoàng Thị Oanh là vợ liệt sỹ Thượng úy Lê Hải Đức, hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn tại Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị về đơn vị công tác, chị em Hội phụ nữ thường xuyên gần gũi, động viên và giúp đỡ trong mọi công việc cũng như cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Thời gian đầu tuy còn bỡ ngỡ song với sự nỗ lực cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ nhiệt tình cán bộ, nhân viên trong đơn vị mọi người đã bắt đầu quen dần với công việc”.

Rời xứ Quảng chúng tôi đến Ban CHQS huyện Nghi Xuân (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) nơi làm việc mới của Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hoa, vợ Liệt sĩ Nguyễn Cao Cường hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ ở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Dẫu đã chuẩn bị trước về tâm lý, song tôi vẫn không khỏi xúc động khi trò chuyện với chị. Chị bảo, có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau vĩnh viễn mất đi 3 người thân yêu của mình chỉ trong nửa tháng không em…? Chịu tang mẹ rồi anh trai chưa nguôi ngoai, nhận tin anh hi sinh, chị tưởng mình không thể nào gượng dậy được nữa. Nhưng khi bình tâm lại, nhìn 2 con còn thơ dại đang cần sự chở che. Được sự yêu thương, đùm bọc bà con lối xóm, sự quan tâm, động viên của đồng đội tôi muốn tiếp tục thực hiện mong ước còn dang dở của anh Cường nên xin vào Quân đội công tác.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Hoa tích cực học tập, nghiên cứu tài liệu
để phục vụ công tác chuyên môn.

Được biết, không phải vì chị hết yêu nghề giáo viên mà chị đã làm, nhưng chị muốn các con vẫn thấy bóng dáng cha qua bộ quân phục chị mang hàng ngày. Thế là chị vừa làm cha, vừa làm mẹ của các con. Vào môi trường Quân đội chị đã nhanh chóng làm quen công việc mới. “Công tác ở ngành Chính sách mình giống như tờ giấy trắng, phải học lại từ đầu, đọc rất nhiều văn bản về chế độ chính sách cho người có công. May mắn mọi người đều biết hoàn cảnh, tận tình giúp đỡ nên mình cũng quen dần”, chị Hoa nói.

Thượng tá Hoàng Xuân Lĩnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Nghi Xuân cho biết: “Tuy mới làm việc  nhưng đồng chí Nguyễn Thị Hoa cũng đã bắt nhịp nhanh với công việc, nhiệm vụ được giao. Thấu hiểu hoàn cảnh của đồng chí Hoa, mọi người trong cơ quan đều tận tình giúp đỡ, động viên để vượt qua khó khăn. Điều quan trong nhất là chị Hoa đã nỗ lực vượt qua những ngày khó khăn để dần dần ổn định công việc và cuộc sống”.

Cũng như chị Hoàng Thị Hạnh Phúc, Trần Thị Quảng Bình, Nguyễn Thị Hoa, 11 vợ, con của các Liệt sĩ hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thuỷ diện Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 được Bộ Quốc phòng tuyển dụng vào Quân đội làm việc đã dần làm quen với môi trường mới. Mặc dù, nỗi đau vẫn còn hiện hữu trong từng ánh mắt của các chị, nhưng những “bông hoa” đã cố giắng vượt qua những khó khăn để hướng về phía trước như chính tinh thần “Phía trước là Nhân dân” của các anh. Khoác trên mình màu xanh áo lính, làm việc cùng đồng chí, đồng đội của chồng, của cha cũng là tâm nguyện, mong muốn của các chị tiếp bước theo chân các anh, để các con luôn thấy ảnh hình của người cha trong bộ quân phục hàng ngày của mẹ.

HOÀNG TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội