A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng đội - Ký ức và hiện tại

Có trường hợp một chiến sĩ tên Phiên, quê có thể là Đô Lương, Thanh Chương hay Diễn Châu (Nghệ An) đã hi sinh khi địch bắn 1 phát DKZ vào cửa hang, trong trận đánh ở Bản Thẳm, tỉnh Khăm Muộn, Lào. Thi thể của chiến sĩ Phiên không chôn cất thông thường mà được thả xuống một hố rất sâu ngay trong hang núi này.

Đề nghị các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào kiểm tra, rà soát lại địa bàn để có thông tin về phần mộ liệt sĩ Phiên. Nhận được thông tin này xin liên hệ qua số điện thoại Đại tá Nguyễn Liễu: 0912166040. 

Vừa qua, Báo Quân khu Bốn nhận được thư của Đại tá, PGS-TS Nguyễn Liễu, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn A7 - Học viện Quân y, cung cấp một số thông tin về nơi an táng hài cốt liệt sĩ trong trận đánh ở Bản Thẳm, tỉnh Khăm Muộn, Lào.

Trong thư Đại tá Nguyễn Liễu viết: Năm 1965, tôi nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện, tôi được biên chế vào Tiểu đoàn H1 trực thuộc Quân khu 4 do Thượng úy Lê Huy Linh chỉ huy, chuẩn bị sang Lào chiến đấu. Từ Quỳnh Lưu, Nghệ An, chúng tôi hành quân bộ đến tỉnh Khăm Muộn (Lào). Trên đất Lào, chúng tôi hành quân chiến đấu trong vùng địch hậu. 

Tôi vẫn còn nhớ, trận tao ngộ chiến gần Bản Thẳm xảy ra trên đường hành quân năm 1966. Đây là trận chiến ác liệt và căng thẳng bởi địch có máy bay và pháo binh yểm trợ. Bộ đội ta trên đường truy kích bị bom dội vào giữa đội hình nên thương vong khá nhiều. Tình hình này buộc ta phải rút quân vào một dãy núi (gọi là lèn) tại Bản Thẳm để bảo toàn lực lượng và làm công tác thương binh - tử sĩ. 

Đêm đó, toàn đơn vị phải đi tìm xác đồng đội trong nỗi đau thương mất mát lớn từ khi vào chiến đấu trong vùng địch hậu. Dãy lèn đá tạm thời trú quân có 3 cái hang khá sâu có thể che chở tốt. Không ngờ ngay ngày hôm sau ngụy Lào đã cho 6 tiểu đoàn vây chặt. Bộ đội ta chưa kịp rút ra. Bọn địch dùng pháo bắn dữ dội vào vị trí của ta nên đã gây thương vong lớn. Quân ta bị vây tại đây khoảng 5 - 6 ngày trong điều kiện lương thực, nước uống cạn kiệt. Do đó, đêm thứ 6 ta quyết mở đường máu thoát vây. Chỉ không đầy 1 giờ chúng ta phá vây thành công mà không có bất cứ thương vong nào thêm.

Thời gian qua, tôi theo dõi thì tại bản Thẳm có nhiều hài cốt bộ đội Việt Nam đã được khảo sát và qui tập. Tuy vậy, tôi nhớ có trường hợp một chiến sĩ tên Phiên (quê có thể là Đô Lương, Thanh Chương hay Diễn Châu mà tôi không nhớ rõ) đã hi sinh khi địch bắn 1 phát DKZ vào cửa hang. Thi thể của chiến sĩ Phiên không chôn cất thông thường mà được thả xuống một hố rất sâu ngay trong hang núi này. Do vậy, việc tìm hài cốt của chiến sĩ Phiên rất khó khăn. Đề nghị các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang làm nhiệm vụ trên đất bạn Lào kiểm tra, rà soát lại địa bàn để có thông tin về phần mộ liệt sĩ Phiên.

Nhận được thông tin này xin liên hệ qua số điện thoại Đại tá Nguyễn Liễu: 0912166040


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội