A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gia đình cựu chiến binh mẫu mực

Thôn 1, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) là địa phương có truyền thống cách mạng. Đây cũng là nơi sinh sống của một gia đình có nhiều người là bộ đội Cụ Hồ. Đó là gia đình ông Bùi Đức Tỵ, gồm ông Tỵ cùng 2 người em trai của ông và 4 con trai, 1 con dâu đều là bộ đội. Trong đó, hiện tại gia đình ông Tỵ có 3 con trai và một con dâu đang là sĩ quan quân đội.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Tỵ vào một ngày trung tuần tháng 5. Trong căn nhà nhỏ ở thôn 1, xã Thạch Sơn, ông Tỵ năm nay tuổi đã cao nhưng trí nhớ vẫn còn rất minh mẫn. Vui vẻ rót nước mời khách, rồi ông chỉ vào trang sách ghi lại truyền thống lịch sử của gia đình tự hào nói: Tôi là anh cả, nhập ngũ tháng 2 năm 1953 tham gia chiến dịch Thượng Lào, sau về Điện Biên Phủ, rồi lại đi giúp Bạn đánh Mỹ ở Cánh Đoàng Chum; khi phuïc vieân laø thöông binh 4/4. Em trai thöù 2 cuûa toâi laø Buøi Ñöùc Höôøng tham gia giaûi phoùng Mieàn Nam, còn em út là Bùi Đức Hợi tham gia đánh địch ở biên giới phía Bắc cũng là thương binh ¼. Nói rồi ông Tỵ lấy từ trong tủ ra chiếc ba lô, áo trấn thủ, chiếc bi đông đựng nước, chiếc mũ tai bèo… những chiếc Huân, huy chương chống Pháp, chống Mỹ, huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ cùng nhiều huân huy chương khác mà ông luôn coi đó là báu vật của đời mình. Ông Tỵ bộc bạch: Trong đời quân ngũ của mình, tôi nhớ nhất đó là kỷ niệm trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Lần đó tôi đã vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng chính là kỷ niệm đẹp, đáng nhớ nhất đối với những người từng là lính Cụ Hồ như chúng tôi”.

 

Chỉ vào tấm ảnh ở hàng dưới, ông Tỵ giới thiệu tiếp: Đây là 4 con  trai của tôi cũng đều là bộ đội. Cháu đầu là Bùi Đức Vinh, sau bảy năm đi bộ đội, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, các em cũng lên đường nhập ngũ nên Vinh xin về nghỉ chế độ phục viên để chăm sóc bố mẹ. Hiện nay, Vinh là cán bộ công chức xã phụ trách văn hóa, là người làm kinh tế giỏi, nuôi trên 100 đàn ong mật, mỗi năm thu về trên dưới 100 triệu đồng. Còn ba người đứng cạnh là em trai của Vinh. Người thứ hai là Bùi Đức Quang, Thượng tá, hiện công tác ở trường bắn Quốc gia Quân khu Ba. Người thứ 3 là Bùi Đức Thơ, Trung tá, đang công tác tại Quân khu 7; người thứ 4 là Bùi Đức Thái, Thượng tá công tác ở trường bắn Quốc gia. Ngoài ra còn có con dâu Âu Thị Nguyệt Quế, vợ của Thượng tá Bùi Đức Quang cũng là sĩ quan công tác cùng đơn vị với chồng.

Ngoài ra ông bà Tỵ còn có con trai út Bùi Đức Cần, nay là giám đốc công ty TNHH sửa chữa ô tô ở thành phố Vinh, Nghệ An. Tất cả các con của ông Tỵ đều là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Con cháu trưởng thành, ông Tỵ không quên nhắc đến bà Nhiệm - người vợ hết mực thương yêu của ông. Những ngày ông đi bộ đội, một mình bà Nhiệm ở nhà tần tảo nuôi con cái khôn lớn, trưởng thành. Ông Tỵ xúc động nói: “Nếu không có bà ấy, gia đình tôi đâu được như ngày nay”.

Nói về gia đình ông Tỵ, đồng chí Nguyễn Tài Anh, Bí thư Đảng ủy xã Thạch Sơn cho biết: “Gia đình ông Tỵ là gia đình có truyền thống cách mạng, là điển hình của địa phương trong mọi hoạt động, phong trào. Bản thân ông bà là cựu chiến binh, hội viên hội người cao tuổi rất gương mẫu”.

      Bài, ảnh : Sỹ Thuần


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội