A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sống sót nhờ tổ đài của địch

Chúng tôi đến thăm Cựu chiến binh (CCB) Lê Văn Chớ, ở thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, ông nguyên là Chiến sĩ trinh sát Đại đội 17, Trung đoàn 812, ngày đó thuộc Sư đoàn 324. Tuy đã 70 tuổi, thân thể mang đầy thương tật, trí nhớ sụt giảm nhưng khi kể với tôi về những trận đánh vào sinh ra tử ánh mắt ông bừng sáng lạ thường.

CCB Lê Văn Chớ (thứ tư trừ trái sang) đến dự lễ truy tặng danh hiệu AHLLVT nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn Phí Hùng do Sư đoàn 324 tổ chức.

Trong dòng hồi ức ấy, căn hầm bí mật, tổ  đài đã cứu sống người CCB ấy hiện lên thật sinh động: “Đêm 30 và ngày 1 tháng Giêng năm Mậu Thân 1968, đơn vị tôi đánh chiếm thị xã Quảng Trị (Quảng Trị). Chiến sĩ hy sinh và bị thương được đưa sang sông chôn cất và điều trị tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Tại đây, địch tiến hành càn quét, lục tìm thương binh để tiêu diệt. Tốp trinh sát chúng tôi ẩn nấp tại căn hầm nằm cạnh bờ đập gần chợ Đại Lộc (xã Phong Phú, nay là xã Điền Lộc, huyện Phong Điền) nhưng bị phát hiện.

Sáng 12/1 năm Mậu Thân địch sử dụng một Tiểu đoàn chia thành 4 mũi càn quét vào xã Phong Phú, chúng dùng súng bắn loạn xạ và dùng xăm tìm các hầm bí mật được chỉ điểm. Hầm lúc này gồm tôi và 3 người. Điều may mắn là khi địch càn đến chúng đặt tổ đài 15W để liên lạc ngay trên nóc hầm của chúng tôi. Địch tổ chức lùng sục, xăm tìm từ 9 giờ sáng đến 16 giờ chiều nhưng không tìm ra căn hầm tôi trú ẩn. Vì nơi đặt tổ đài địch không xăm nhờ đó chúng tôi không bị lộ. 

Cay cú không tìm thấy cán bộ của ta, nên 2 giờ sáng ngày hôm sau chúng bí mật tiếp tục đi càn. Theo sự phân công của Chính trị viên xã đội Hoàng Xuân, du kích dẫn tôi và đồng đội ra trú ẩn ở căn hầm dự bị ngoài bờ biển ở thôn Mỹ Hòa, xã Phong Phú. Lợi dụng đêm tối Hoàng Xuân cùng 2 cán bộ tiêu diệt được 27 tên thì địch bắt. Địch dùng mọi cực hình nhưng không thể khuất phục được anh. Với âm mưu thâm độc, chúng bỏ nửa chiếc banh y tế vào ruột già của anh rồi khâu lại khiến anh yếu dần và trút hơi thở cuối cùng vào năm 1974. Tháng 9/2012, Đảng, Nhà nước đã truy tặng anh danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. 

Nhập ngũ từ năm 1966, CCB Lê Văn Chớ với hàng trăm trận đánh lớn, nhỏ đã 7 lần được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”; 3 Huân chương Chiến công, là thương binh 2/4 lại bị nhiễm chất độc da cam nhưng hơn chục năm nay, ông lại cùng đồng đội lặn lội về chiến trường xưa tìm kiếm được hàng trăm hài cốt liệt sĩ. Bởi ông luôn tâm niệm một điều rằng: “Còn sức tôi còn đi tìm đồng đội”.

Bài, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Tin liên quan
Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội