Lửa thử vàng
Sau hơn một tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ, những tân binh của Trung đoàn 842, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách để rèn luyện ý chí, thể lực và bản lĩnh. Từ những thanh niên quen với nếp sống tự do, chiến sĩ mới Trung đoàn 842 đã dần thích nghi với kỷ luật quân đội và có sự trưởng thành về mọi mặt.

Những ngày đầu huấn luyện, Lê Gia Hưng (Chiến sĩ Tiểu đội 7, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 43) không tránh khỏi bỡ ngỡ. Việc phải thức dậy từ 5 giờ 30 phút buổi sáng để tập thể dục, chạy bền hàng cây số, rồi ra thao trường luyện tập đến 11 giờ trưa khiến Gia Hưng không ít lần kiệt sức. Nhìn các đồng đội khác tiến bộ từng ngày, trong khi bản thân còn loay hoay với điều lệnh đội ngũ, cách gấp chăn màn, các bài hát quy định…, Gia Hưng bắt đầu cảm thấy chán nản.
Nhận ra điều đó, trong một lần nghỉ giải lao sau giờ huấn luyện, Chính trị viên Đại đội, Thượng úy Hồ Sĩ Minh Hãi ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai Gia Hưng: "Ai cũng phải trải qua giai đoạn này. Cố gắng lên, những khó khăn hôm nay sẽ là hành trang quý giá cho ngày mai!". Lời động viên ấy như tiếp thêm động lực cho Gia Hưng. Trải qua hơn một tháng huấn luyện, Hưng không còn là chàng trai yếu ớt ngày nào mà đã trở nên rắn rỏi hơn. Các bài huấn luyện đã dần trở nên quen thuộc.
.jpg)
Còn Chiến sĩ mới Nguyễn Khánh Tài Thanh An cũng phải đối mặt với những khó khăn trước khi luyện tập điều lệnh đội ngũ. Tưởng chừng đơn giản, nhưng mỗi động tác quay trái, quay phải, đi đều, đi nghiêm lại là một thử thách thực sự. Khi thực hành động tác đi đều, bước chân của Thanh An lúc nhanh, lúc chậm, tay đánh lên chưa đúng góc độ, chưa song song với mặt đất, chưa hòa cùng nhịp hô của người chỉ huy, khiến cả tiểu đội phải nhắc nhở, luyện tập riêng.
Thấy vậy, Trung đội trưởng, Trung úy Lê Minh Nghĩa luôn theo sát, kiên nhẫn chỉnh sửa từng động tác, từ bước chân, trọng tâm thân người, đến tay đánh lên sao cho cánh tay trên hợp với thân người một góc 60 độ, nắm tay cách thân người 20 cm và có độ dừng... Không trách mắng khi An làm chưa đúng, Trung đội trưởng chỉ nhẹ nhàng động viên: “Bình tĩnh nào! Đừng vội! Quan trọng là động tác phải chắc, nhịp nhàng và đúng tư thế…”.

Suốt một tháng rèn luyện, Thanh An cùng đồng đội kiên trì tập luyện không ngừng. Những giọt mồ hôi thấm đẫm trên lưng áo, những lần đánh tay chào sai phải làm lại hàng chục lượt, những tiếng hô đã khản giọng… Dần dần, các bước chân của An trở nên chắc chắn, động tác quay người dứt khoát, đều tăm tắp theo hiệu lệnh, tiếng dập gót vang lên khi đi nghiêm rắn rỏi, mạnh mẽ. Niềm vui ánh lên trong mắt An khi Tiểu đội trưởng gật đầu hài lòng: “Tốt lắm, có tiến bộ!”.
Sau hơn một tháng rèn luyện, từ những bước chạy đầu tiên trên thao trường còn nặng nề, hơi thở đứt quãng, đến nay, mỗi chiến sĩ đã có thể chạy hàng kilomet với bước chân vững chãi, nhịp thở đều đặn. Những bài tập chống đẩy, gập bụng hay vượt vật cản ban đầu khiến không ít chiến sĩ trẻ ê ẩm chân tay, thì nay lại trở thành thói quen vào mỗi sáng sớm, hay buổi chiều về.

Không chỉ thể lực, ý chí, tư thế, tác phong của tân binh cũng trưởng thành từng ngày. Nếu như trước đây, có những lúc mệt mỏi, muốn bỏ cuộc khi nắng rát mồ hôi, khi bài tập không đạt yêu cầu, thì nay, mỗi lần vấp ngã là một lần tân binh tự nhắc mình đứng dậy để có thể tự tin hoàn thành những bài tập khó hơn. “Khó khăn nào cũng sẽ qua nếu mình biết kiên trì” - Chiến sĩ mới Trần Quang Linh (Tiểu đội 5, Trung đội 9, Đại đội 3, Tiểu đoàn 43) – một tân binh từng chật vật với những bài huấn luyện đầu tiên chia sẻ.
Quan sát sự trưởng thành của bộ đội, Trung tá Nguyễn Văn Chánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 842 nhận xét: Huấn luyện tân binh chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chính trong gian khó, các chiến sĩ trẻ mới thực sự chứng tỏ bản lĩnh và ý chí của mình. Từng bước chạy, từng động tác điều lệnh, nếp sống gọn gàng, xưng hô chào hỏi lễ phép… đều là kết quả của sự kiên trì và nỗ lực rèn luyện. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, những thử thách hôm nay sẽ là hành trang quý giá để các em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước.
Bài, ảnh: CẢNH VINH - CTV