Quân khu 4
In trang (Ctr + P)
Thứ ba, 05/08/2025 | 10:40

Chị em ruột quê hương xứ Thanh luyện tập diễu binh mừng ngày hội lớn

Giữa thao trường Miếu Môn những ngày nắng như đổ lửa, hàng vạn bước chân đều tăm tắp cất lên, âm vang như bản nhạc của ý chí và nghị lực. Ở đó, hai bóng dáng quen thuộc vẫn kiên cường sánh bước bên nhau. Đó là Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1994, nhân viên Văn thư - Lưu trữ Sư đoàn 341, và em gái Lê Thị Mỹ Thu, sinh năm 2001, hiện là chiến sĩ cùng đơn vị. Cả hai cùng lớn lên từ miền quê Tân Ninh, Thanh Hóa, để rồi giờ đây cùng khoác ba lô, cùng bước vào hàng ngũ quân đội và cùng hiện diện trong đội hình diễu binh lịch sử chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Con đường đến với quân ngũ của chị em không giống nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung, đó là tình yêu và niềm tin dành cho màu áo xanh. Nếu hành trình của người chị là sự gắn bó bền bỉ với quân ngũ từ năm 2017, thì với người em, đó là khát vọng được thử thách và trưởng thành trong môi trường kỷ luật nghiêm minh. 

Mỹ Thu (thứ 4 bên phải) cùng Khối Quân nhạc chụp ảnh lưu niệm cùng Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 

Chị Tâm nhập ngũ từ năm 2017, hiện là nhân viên Văn thư - Lưu trữ tại Sư đoàn 341. Em gái Mỹ Thu, trẻ trung và giàu nhiệt huyết, đã tình nguyện xin nhập ngũ và được vào cùng đơn vị với chị, với khát vọng bước vào quân ngũ để thử thách bản thân, cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Khi biết cả hai được lựa chọn tham gia đội hình diễu binh chào mừng Quốc khánh, gia đình vừa bất ngờ vừa tự hào. Với riêng hai chị em, đây là vinh dự lớn, là cơ hội để khẳng định bản lĩnh, phẩm chất của người nữ quân nhân trong thời đại mới.

Thanh Tâm, chị gái Mỹ Thu (thứ 2 bên phải) chụp ảnh lưu niệm với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

 

Chị Tâm được xếp vào khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam, khối diễu binh hội tụ nét đẹp của những người phụ nữ đại diện cho truyền thống bất khuất, kiên cường và nhân hậu của dân tộc. Trong khi đó, em gái Lê Thị Mỹ Thu, sinh năm 2001, vừa là tân binh trẻ của Sư đoàn 341, Thu tham gia đội hình của khối Quân nhạc. Trên vai cô là nhịp trống, nhịp kèn rộn ràng, âm hưởng dẫn dắt cả quảng trường trong ngày lễ lớn. Đó là khoảnh khắc mà Thu gọi là “hạnh phúc nhất trong những ngày đầu đời quân ngũ”. Hai vị trí khác nhau, nhưng cùng chung một niềm tin, một vinh dự thiêng liêng là được đại diện cho hàng triệu trái tim Việt Nam, góp nhịp bước cho Tổ quốc trong ngày trọng đại.

Chị em Thanh Tâm và Mỹ Thu tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4. 

 

Để có mặt trong buổi lễ diễu binh trọng đại, chị em Tâm, Thu đã trải qua những tháng ngày tập luyện khắc nghiệt. Để có những bước chân thẳng hàng, đều tắp, phía sau là nhiều tháng ngày khổ luyện. Mỗi ngày, từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cả đội hình nữ diễu binh đều kiên trì tập luyện. Trên thao trường, nắng nóng miền Bắc tháng Tám gay gắt, có khi nhiệt độ lên đến gần 40 độ, mồ hôi ướt đẫm áo, chân tay rã rời. Những động tác tưởng chừng đơn giản như “ke chân, đánh tay” cũng đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và sức bền dẻo dai. Với nữ quân nhân, đó còn là sự thử thách gấp bội, bởi vừa phải dứt khoát, mạnh mẽ, vừa phải giữ nét mềm mại, uyển chuyển.

Chị em Tâm - Thu cùng đồng đội luyện tập tại Trung tâm Quân sự Quốc gia 4.

 

Trong những ngày tập luyện, chị em Tâm – Thu chính là chỗ dựa tinh thần cho nhau. Tuy ít có cơ hội trò chuyện, bởi mỗi người thuộc khối khác nhau, giờ giấc luyện tập cũng không trùng khớp. Nhưng chỉ cần lướt qua ánh mắt, nụ cười động viên, cả hai như được tiếp thêm sức mạnh để bước đều, hô khẩu lệnh thật dõng dạc. “Có hôm mệt quá, chỉ cần nhìn sang thấy em gái vẫn gắng gượng, tôi lại tự nhủ mình không được bỏ cuộc. Chúng tôi cùng động viên nhau, cùng giữ nhịp bước để hoàn thành nhiệm vụ”, Đại úy QNCN Tâm chia sẻ. 

Khác với sự chững chạc của chị gái, Mỹ Thu,  cô chiến sĩ trẻ vừa bước vào quân ngũ lại mang đến nguồn năng lượng tươi mới. Thu tâm sự: “Ban đầu, em lo mình không theo kịp cường độ tập luyện, nhưng thấy chị gái lúc nào cũng gương mẫu, nghiêm túc, em tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để không phụ niềm tin của gia đình và đồng đội. Khoảnh khắc cùng sải bước qua Lăng Bác sẽ là kỷ niệm theo em suốt đời”.

Lê Thị Thanh Tâm tham gia khối nữ các dân tộc Việt Nam.
Lê Thị Mỹ Thu tham gia đội hình Khối Quân nhạc.

 

Bên cạnh sự nỗ lực của hai chị em, ít ai biết rằng phía sau còn có hình bóng người bố Lê Đình Hảo, một cựu quân nhân từng công tác tại Quân đoàn 1, Sư đoàn 390. Trở về đời thường sau những năm tháng quân ngũ, ông Hảo luôn giữ tác phong mẫu mực, giản dị và đặc biệt coi trọng việc giáo dục con cái bằng chính trải nghiệm của mình. Ông thường nhắc các con rằng, khoác lên mình bộ quân phục chính là niềm tự hào, là trách nhiệm lớn lao với Tổ quốc. Lời dặn ấy, theo năm tháng, đã trở thành kim chỉ nam để hai chị em Tâm – Thu nuôi dưỡng lý tưởng và tiếp bước cha. Giờ đây, khi nhìn các con cùng hiện diện trong đội hình diễu binh, ông không giấu nổi niềm xúc động: “Thế hệ chúng tôi đã trải qua nhiều gian khổ, giờ nhìn thấy con gái mình tiếp nối, tự tin sải bước giữa hàng ngũ, tôi tin các cháu sẽ viết tiếp truyền thống gia đình, truyền thống quê hương xứ Thanh anh hùng”.

Nếu như Mỹ Thu còn trẻ, trọn vẹn thời gian dành cho huấn luyện, thì với chị Tâm, thử thách lớn nhất lại nằm ở phía sau quân ngũ đó là nỗi nhớ con. Chị đã có hai con nhỏ, con gái đầu 6 tuổi, con trai út  mới 4 tuổi. Trước khi nhập đội hình, chị bàn bạc với chồng và gửi các con cho ông bà chăm sóc. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi vào buổi tối, giọng con thơ hỏi: “Bao giờ mẹ về?”, khiến trái tim người mẹ se sắt. Nhưng ngay sau đó, chị lại tự nhủ, “Mình phải mạnh mẽ để con tự hào về mẹ”.

Vượt qua mọi vất vả, thử thách, từng giọt mồ hôi rơi trên thao trường Miếu Môn hôm nay chính là minh chứng cho ý chí, bản lĩnh và tinh thần cống hiến của những người lính trẻ. Ở đó, có bóng dáng người mẹ xa con để hoàn thành nhiệm vụ Tổ quốc giao phó. Ở đó, có hình ảnh cô gái đôi mươi lần đầu khoác trên vai cây kèn, nhịp trống nhưng bước chân vẫn vững vàng theo nhịp đồng đội. Và ở đó, có hai chị em gái Thanh Hóa, cùng chung một lý tưởng, một niềm tin, để rồi mai đây sải bước giữa quảng trường Ba Đình lịch sử.

Bài, ảnh: HẢI HOÀNG