Thứ ba, 19/03/2024 - 17:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xuân với chiến sĩ canh trời quê Bác

Một mùa xuân mới đang dần về, những nụ đào, mai đang "hé mắt” chào Xuân, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283 (Quân khu 4) cũng đang gần hưởng niềm vui cùng nhân dân đón Xuân Quý Mão. Làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu trời quê hương Bác Hồ kính yêu, những ngày này, vừa háo hức đón Xuân, các chiến sĩ canh trời cũng đã và đang chạy đua cùng thời gian miệt mài thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, “không để Tổ quốc bị bất ngờ bởi các tình huống trên không”. Xuân với cán bộ, chiến sĩ là bình yên trên bầu trời quê Bác.

 

 

 

 

Khi những dòng người hối hả sắm Tết trên khắp phố phường, trên trận địa phòng không 37ly, các chiến sĩ canh trời vẫn luôn trong tư thế trực canh, tầm mắt bao quát cả một vùng trời rộng - Tổ quốc linh thiêng trong lòng chiến sĩ trẻ.

Cùng với nhiệm vụ canh trực, sẵn sàng chiến đấu, để bộ đội vui Tết, đón Xuân, doanh trại đơn vị cũng được tổ thắm thêm bởi những câu đối Tết và đủ màu sắc hoa.

 

Những chiếc bánh chưng là sản phẩm "đầu đời " của chiến sĩ trẻ... 

 

... nhiều chương trình vui chơi, giải trí cũng sẽ được Lữ đoàn Phòng không 283 tổ chức, nhất là các trò chơi dân gian mang đạm hơi ấm Tết cổ truyền dân tộc, ấm tình đồng đội. Vừa để bộ đội với bớt nỗi nhớ nhà khi lần đầu tiên đón Tết xa gia đình, cũng sẽ là kỷ niệm không quên trong hành trang người lính.

Ngoài chế độ theo tiêu chuẩn, Tết đến, Xuân về cung không thể thiếu những sản phẩm “cây nhà, lá vườn” từ tăng gia, sản xuất của bộ đội.

Thực hiện: LÊ THẮNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội