A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

"Bát cháo tình thương" ấm lòng người bệnh

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Hội phụ nữ cơ sở Bệnh viện Quân y 268 (Cục Hậu cần Quân khu) đã có nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ y, bác sĩ và nhân dân trên địa bàn. Nổi bật như phong trào "Bát cháo tình thương", "Phòng khám Đặng Thùy Trâm", "Buồng điều trị phụ nữ tự quản"... 

Gần 10 giờ sáng thứ Bảy, tại Khoa Nội chung (Bệnh viện Quân y 268) hàng chục bệnh nhân, người nhà bệnh nhân quây quanh nồi cháo của Hội phụ nữ cơ sở Bệnh viện Quân y 268 để nhận "Bát cháo tình thương" dành cho các bệnh nhân nặng, bệnh nhân sau phẫu thuật, là người già, hộ nghèo, gia đình chính sách... Các chị em hội viên phụ nữ của bệnh viện vừa tất bật múc cháo vừa niềm nở, thân tình hỏi thăm sức khỏe từng người. 

Hội viên Hội phụ nữ Bệnh viện Quân y 268 trao bát cháo tình thương cho bệnh nhân. Ảnh: C.T.V

Đón nhận bát cháo thịt còn nóng hổi, thơm phức mùi hành từ tay Thượng tá QNCN Nguyễn Thị Xuân Hương, Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở Bệnh viện, ông Trương Ly, 88 tuổi, quê ở xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế xúc động bày tỏ: "Tôi bị bệnh tim và cao huyết áp đã 5 năm nay, thường xuyên điều trị ở Bệnh viện Quân y 268. Con cái ở xa, không vào chăm sóc thường xuyên được nhưng ở bệnh viện được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo lại còn được ăn cháo miễn phí… Không chỉ tôi mà nhiều bệnh nhân đang điều trị đều thấy rất cảm kích trước tấm lòng của các thầy thuốc Bệnh viện Quân y 268". Còn bà Phan Thị Vân, ở xã Hồng Thái, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, chia sẻ: "Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, bản thân tôi lại bị suy thận, chi phí điều trị cũng khá tốn kém. Tôi đã đi điều trị nhiều nơi nhưng khi đến Bệnh viện Quân y 268, lần đầu tiên được thưởng thức những bát cháo từ tình thương ở đây. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, những bát cháo này không chỉ khiến chúng tôi “chắc dạ” mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục chiến đấu với bệnh tật, vì xung quanh tôi có những tấm lòng nhân ái. Tôi mong sao hoạt động này được duy trì thường xuyên để những người bệnh như chúng tôi được chia sẻ phần nào trong khó khăn, bệnh tật”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, những năm qua số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện ngày một tăng; trong đó, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Bởi vậy, bên cạnh việc nâng cao chất lượng khám, điều trị, thái độ phục vụ người bệnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện còn tổ chức các hoạt động nhằm chia sẻ một phần khó khăn và động viên tinh thần người bệnh, như vận động quyên góp hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm, tặng quà cho các bệnh nhân là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng nhân các dịp lễ, Tết... Đặc biệt, từ năm 2017, Bệnh viện trích Quỹ "Vì người nghèo" giao cho Hội phụ nữ tổ chức hoạt động "Bát cháo tình thương", nấu cháo miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nặng, sau phẫu thuật, bệnh nhân là người già... đang điều trị tại bệnh viện, mỗi tháng hai lần, mỗi lần khoảng 50 suất. Để hoạt động "Bát cháo tình thương" đi vào nền nếp, hiệu quả, Ban chấp hành Hội phụ nữ phân công chị em đảm nhiệm từng phần việc, người đi chợ, người nấu cháo, người tìm hiểu, đăng ký số lượng bệnh nhân có nhu cầu sử dụng cháo miễn phí để nấu, người theo dõi, giám sát quá trình nấu cháo đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.  

“Dù bận công việc chuyên môn, nhưng với tinh thần “xem bệnh nhân như người thân của mình”, chị em chúng tôi đã phân công nhau đi chợ, lựa chọn những loại thực phẩm tươi ngon nhất và tự tay nấu những bát cháo đảm bảo chất lượng dinh dưỡng tới tay những người bệnh. Mỗi bát cháo trao đến tay người bệnh, thấy ai cũng phấn khởi, ăn ngon là niềm động viên để chị em chúng tôi tiếp tục duy trì hoạt động ý nghĩa này trở nên nền nếp, lâu dài nhằm kịp thời động viên tinh thần, giúp các bệnh nhân phấn khởi, lạc quan khi điều trị bệnh" - Thượng tá Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết thêm.

Khi nói về hoạt động “Bát cháo tình thương”, Đại tá Lê Quang Ánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 268 cho biết: "Chúng tôi luôn xác định bệnh nhân đến điều trị là đang gắng sức chiến đấu với bệnh tật. Do đó, để sát cánh cùng người bệnh, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện không chỉ có trình độ chuyên môn giỏi, thái độ phục vụ ân cần, tận tình mà phải luôn có trái tim nhân ái hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân kịp thời để họ thêm an lòng điều trị…”. 

                   Huy Cường


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội