A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cảm ơn những người đã giúp đỡ đồng đội

Những ngày vừa qua, mưa lũ đã gây thiệt hại lớn đến tài sản và tính mạng của người dân các tỉnh miền Trung từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền của Ban biên tập để kịp thời chuyển đến cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân những thông tin về hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong giúp đỡ Nhân dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Quân khu Bốn đã không quản hiểm nguy có mặt ở mọi nơi, bám sát hoạt động của bộ đội.  Nhiều cán bộ, phóng viên nhà cửa bị ngập sâu trong nước nhưng vẫn can trường, vững tin xung phong vào "tâm lũ" để để phán ánh, đưa tin kịp thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại úy QNCN, Phóng viên Hồ Quốc Việt là một điển hình tiêu biểu.

 

Mưa lớn kết hợp với nước sông dâng cao khiến nhà gia đình Đại úy Hồ Quốc Việt bị ngập.

 

Các vật dụng có giá trị trong gia đình Đại úy Hồ Quốc Việt được làng xóm kê kích, di dời đến nơi an toàn.

Khi đồng chí Hồ quốc Việt đang tác nghiệp tại “tâm lũ” các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế thì do mưa lớn nước dâng lên cao và có nguy cơ tràn vào nhà.  Trong lúc đó, vợ và con gái út ở quê Đô Lương, Nghệ An bị mắc kẹt do mưa lũ, trong nhà chỉ còn đứa con gái đầu lòng. Ban Biên tập Báo Quân khu Bốn đã phân công người nắm tình hình để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời.

Tuy nhiên, nước dâng lên nhanh trong đêm tối, lúc trời mưa to, cán bộ, phóng viên, Báo Quân khu Bốn chưa đến kịp thì bà con lối xóm ở khối 4, xã Hưng Chính, thành phố Vinh, Nghệ An đã kịp thời sang hỗ trợ gia đình kê kích đồ đạc, bàn ghế, vận chuyển mọi đồ dùng sinh hoạt đến nơi an toàn...

Phóng viên Hồ Quốc Việt, Báo Quân khu 4 (người cầm máy) tác nghiệp nơi vùng lũ.

 

Phóng viên Hồ Quốc Việt, Báo Quân khu 4 tác nghiệp trong cháy rừng tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Anh Trần Văn Bình hàng xóm gần nhà Đại úy Hồ Quốc Việt chia sẻ: “Những ngày vừa qua hình ảnh bộ đội bất chấp hiểm giúp dân trong bão lũ làm người dân chúng tôi hết sức cảm động. Điều đó giúp chúng tôi hiểu hơn về nhiệm vụ của người lính thời bình. Biết tin anh Việt vì nhiệm vụ giúp dân không về được, bà con lối xóm đã đến để chia sẻ với mong muốn anh yên tâm công tác, vững tin với nhiệm vụ giúp dân của mình. Các anh giúp dân trong bão lũ thì làng xóm chúng tôi phải có trách nhiệm giúp gia đình anh những lúc khó khăn này. Chúc anh và đồng đội chân cứng đá mềm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội Nhân dân giao phó”.

Trong câu chuyện của Đại úy Hồ Quốc Việt, chúng tôi thật sự cảm động về tình làng, nghĩa xóm nơi những người lính chúng tôi đang ở. Và còn có rất nhiều đồng đội của chúng tôi vì nhiệm vụ phải xa gia đình trong bão lũ, thiên tai để thực hiện nhiệm vụ. Để những cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sau lưng họ luôn có một hậu phương vững chắc, đó là những người mẹ, người vợ thầm lặng, tần tảo gánh vác việc gia đình, gác lại những nỗi lòng riêng để trở thành điểm tựa tinh thần, nguồn động viên to lớn cho những người lính. Đó còn là tình cảm chân thành của bạn bè, lối xóm những lúc người lính công tác xa nhà. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ đồng đội tôi để họ vững tin, can trường vì sự an toàn, hạnh phúc của Nhân dân.

Bài, ảnh: DUY ĐÔNG

 

 

 


Tác giả: Võ Duy Đông
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội