Thứ sáu, 29/03/2024 - 11:53
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Con vào đại học... sao bố vẫn chưa về!

Trong niềm tiếc thương vô hạn 13 cán bộ đoàn công tác Cục Cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đã anh dũng hi sinh khi đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ các công nhân Nhà máy Thuỷ điện Rào Trăng 3, đến Phòng Xe máy Quân khu 4, chúng tôi không cầm nổi nước mắt khi nghe những câu chuyện xúc động về Thượng tá Hoàng Mai Vui, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Xe máy, Cục Kỹ thuật Quân khu 4.

Liệt sỹ Thượng tá Hoàng Mai Vui, Bí Thư chi bộ, Phó phòng Xe máy Quân khu.

Cách đây hơn 1 tuần, Thượng tá Hoàng Mai Vui vui mừng thông báo với cơ quan con trai anh là Hoàng Mai Trung Hiếu vừa đậu Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam. Và xin phép cơ quan tạo điều kiện để anh ngày 17 và 18/10/2020 anh về đưa con trai đầu lòng nhập học.

Niềm vui, niềm tự hào của người bố đang trào dâng với bao cảm xúc thì thông tin trên địa bàn các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to gây ngập lụt một số nơi... Tạm gác lại lời hẹn với con, trưa ngày 11/10/2020, anh tình nguyện lên đường tham gia đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vào tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn. Trước lúc ra đi, anh gọi điện cho con trai và nói: Các tỉnh phía Nam Quân khu đang bị ngập lụt, bố phải cùng đồng đội đi giúp Nhân dân. Mong sao lũ rút nhanh, bà con an toàn cuối tuần sau bố sẽ về đưa con đi nhập học...

Vào Thừa Thiên Huế, anh đã cùng đoàn công tác đến những nơi hiểm nguy nhất để kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn với quyết tâm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra cho bà con.

Trưa ngày 12/10/2020, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được thông báo về vụ sạt lở đất tại khu vực công trình Thủy điện Rào Trăng 3. Ngay lập tức, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lực lượng, phối hợp Sở chỉ huy phía trước phòng, chống lụt bão của Quân khu 4 đóng tại huyện Phong Điền hành quân vào thượng nguồn sông Bồ để xác minh, kiểm tra thông tin và có phương án cứu hộ kịp thời. Đoàn công tác có 21 người, gồm cán bộ Quân đội và cán bộ địa phương do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 dẫn đầu cùng lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

Khoảng 15 giờ ngày 12/10, Đoàn xuất phát từ thị trấn Phong Điền vào Thủy điện Rào Trăng 3. Anh ra đi với tâm trí phía trước những công nhân Nhà máy Thuỷ điện Rào Trăng 3 đang gặp nguy hiểm và ngóng trông các anh từng phút, từng giờ... Trong tình thương, sự sẻ chia, lo lắng cho đồng bào đang gặp nạn, các anh đã bất chấp hiểm nguy xuyên đêm băng rừng, lội suối để làm sao đến với đồng bào một cách nhanh nhất, làm sao đưa họ ra nơi an toàn một cách nhanh nhất. Trên đường hành quân đến Thủy điện Rào Trăng 3 cứu hộ, cứu nạn, anh đã anh dũng hy sinh..

Trong niềm tiếc thương vô hạn và khâm phục trước sự hy sinh cao cả của anh, cán bộ, nhân viên Phòng Xe máy Quân khu 4 bồi hồi, xúc động nhớ về Thượng tá Hoàng Mai Vui, một người anh, người lãnh đạo luôn hết lòng vì công việc, gần gũi, quan tâm, giúp đỡ tận tình với anh em đồng đội. Thiếu tá Lê Xuân Mận, Trợ lý xe máy, Phòng Xe máy Quân khu xúc động nói: “Trong công việc hàng ngày, anh Vui luôn chỉ bảo, giúp đỡ chúng tôi tận tình, chu đáo. Trong cuộc sống anh luôn gần gũi, quan tâm, chỉ bảo cho chúng tôi từ những việc nhỏ nhất. Mỗi khi về nghỉ tranh thủ anh thường mang theo hoa quả gọi là “cây nhà lá vườn” vào. Và hàng ngày sau bữa ăn anh chuẩn bị sẵn ấm trà rồi mời anh em sang phòng uống nước, ăn hoa quả, trò chuyện. Những lần như thế, bên cạnh những câu chuyện vui, anh thường thăm hỏi chuyện gia đình, vợ con của từng người và góp ý cho chúng tôi những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, trong công việc. Vì thế mà mọi vui buồn của gia đình, khó khăn trong cuộc sống, trong công việc chúng tôi đều sẻ chia với anh để được anh giúp đỡ”.

Anh Vui hy sinh! Linh hồn các anh hòa vào núi sông trở thành bất tử, để chúng tôi - những đồng đội của anh tiếp tục hành trình tất cả vì Tổ quốc, vì Nhân dân. Tiếc thương anh Thượng tá Hoàng Mai Vui, người Bí thư chi bộ, người thủ trưởng tận tuỵ với công việc, gần gũi với đồng đội, người chồng, người cha hết mực yêu thương vợ con, gia đình... Vĩnh biệt anh người chiến sĩ dũng cảm! Anh mãi làm tấm gương sáng, là niềm tự hào của chúng tôi!

HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 28 trong 28 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội