Thứ sáu, 29/03/2024 - 05:16
Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 dự, chỉ đạo Lễ giao, nhân quân tại thành phố Huế
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Mang tết yêu thương về với biên cương

Gió heo may gọi xuân về! Mầm non cỏ cây nẩy lộc, đào thắm, mai vàng khoe những chiếc nụ xinh trong gió. Khi Tết đến, xuân về trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, cũng là lúc Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 là các đơn vị được Cục Chính trị Quân khu chỉ đạo phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương tổ chức trước Lễ hội “Bánh chưng xanh vì người nghèo” tại xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) và xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị). Ngày hội bánh chưng xanh là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang các đơn vị thuộc Quân khu chung tay, chia sẻ những khó khăn với đồng bào nghèo, khiến mùa xuân nơi biên giới thêm ấm áp.

Mang Tết yêu thương về với biên cương

Sáng sớm, khi màn sương còn giăng kín lối, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình lên đường hành quân tới xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa để hòa mình trong không khí Tết quân dân lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Đoàn xe mang theo gạo nếp, lá dong, thực phẩm, băng - rôn, khẩu hiệu… vượt qua quãng đường ngoằn nghèo, khúc khủy về với bà con nghèo vùng biên. Tranh thủ câu chuyện trên đường, Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị tỉnh giới thiệu với chúng tôi: “Trọng Hóa là địa phương mà Bộ CHQS tỉnh đỡ đầu trong xây dựng nông thôn mới trong những năm qua. Toàn xã có gần 22 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, gồm 18 bản với gần 96,5% hộ nghèo (theo chuẩn nghèo mới), 100% người dân là đồng bào các dân tộc Khùa, Bru Vân Kiều, Mày, Sách. Sau khi khảo sát, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Chi nhánh Viettel Quảng Bình, Ngân hàng Cổ phần Quân đội (MB) chi nhánh Quảng Bình và Tỉnh đoàn Quảng Bình cùng các ban, ngành đoàn thể của huyện Minh Hóa để tổ chức Lễ hội bánh chưng xanh. Khi chúng tôi vào hiệp đồng kế hoạch tổ chức, được cán bộ và nhân dân hết sức đồng tình ủng hộ”.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày mâm ngũ quả của các đội thi tại Lễ hội "Bánh chưng xanh vì người nghèo" tổ chức tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Xe vừa đến địa bàn xã Trọng Hóa, chúng tôi đã cảm nhận rõ không khí Tết quân dân đã ngập tràn nơi đây. Trên những con đường bê tông phẳng phiu vừa được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh chung sức hoàn thành cách đây chưa lâu, băng cờ khẩu hiệu giăng mắc, bà con nhân dân với sắc áo sặc sỡ đông đảo cùng đổ về trung tâm xã. Cùng chung tay chuyển vật chất trên xe xuống, anh Hồ Văn Huân, ở bản Khe Cấy nói với chúng tôi: "Mấy năm nay, bà con dân bản chúng tôi được bộ đội về làm đường, nhà văn hóa cộng đồng, khuôn viên các nhà trường, dịp này lại được bộ đội đến thăm, tặng quà, tổ chức ăn Tết, chưa năm nào Tết lại to và vui như năm nay. Bà con chúng tôi rất cảm ơn các chú bộ đội".

Khi nắng ấm vừa lên, sắc hồng của đào, sắc màu sặc sỡ của các trang phục dân tộc, cùng băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc hòa lẫn với màu xanh áo lính, áo Đoàn thanh niên, bộ đội cùng bà con dân bản và các lực lượng cùng chung tay thi gói bánh chưng, giã bánh dày, trang trí mâm ngũ quả, cắm hoa nghệ thuật, không khí nhộn nhịp làm cho không khí vui Xuân, đón Tết trên vùng biên cương rộn ràng, náo nức hơn.

Ban Tổ chức Lễ hội "Bánh chưng xanh vì người nghèo" tổ chức tại xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa tặng xe đạp cho các cháu học sinh nghèo, học giỏi trên địa bàn.

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm nên chỉ sau một thời gian ngắn, hàng trăm cặp bánh chưng đã được hoàn thành chuyển đến tay những gia đình nghèo ở các bản. Sau hội thi, hơn 150 lượt bà con nhân dân ở các bản của xã Trọng Hóa được lực lượng quân y của Bộ CHQS tỉnh khám, cấp phát thuốc miễn phí. Tại buổi lễ, Cục Chính trị Quân khu; Ban Thanh niên Quân đội; các cơ quan, đơn vị đã tặng 5 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; trao tới các gia đình chính sách, hộ nghèo 95 suất quà; tặng 1 ngôi nhà “100 đồng” cho Trung úy Cao Xuân Giỏi, Trung đội trưởng Đại đội trinh sát, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình; tặng giá đựng sách và sách cho các trường học và nhiều quà tặng khác, tổng trị giá quà tặng hơn 200 triệu đồng.

Khi bản làng lên đèn, chương trình văn nghệ mừng Xuân “Ấm tình quân dân” và sinh hoạt lửa trại nối liền những vòng tay đoàn kết của cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng với đồng bào cùng chung nhau cất cao tiếng hát mừng Xuân, ngợi ca Đảng, Bác Hồ, ngợi ca đất nước và quê hương “hai giỏi” và Minh Hóa anh hùng. Dưới ánh lửa bập bùng, đồng bào các dân tộc nơi biên giới Trọng Hóa và những người lính cùng nhau nhảy múa, ca hát, cùng đón một mùa xuân mới với nhiều niềm vui, hạnh phúc ngập tràn…

Quân y Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 khám, cấp thuôc miễn phí cho đồng bào tại Lễ hội "Bánh chưng xanh vì người nghèo" tổ chức tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Xuân ấm nơi chiến trường xưa

Cũng như bà con dân bản của xã Trọng Hóa, năm nay, bà con nhân dân 5 xã trong vùng dự án kinh tế - quốc phòng Khe Sanh cũng được đón một mùa xuân ấm áp, ý nghĩa hơn. Dưới chân đèo Sa Mù, bên dòng Sê Bang Hiêng huyền thoại, tại xã Hướng Việt, những người dân nơi chiến trường xưa được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 phối hợp với các lực lượng tổ chức Lễ hội “Bánh chưng xanh vì người nghèo”. Sau chương trình giao lưu văn nghệ, thi gói bánh chưng, cắm hoa nghệ thuật, trang trí mâm ngũ quả và khám cấp, phát thuốc miễn phí là 50 suất quà được trao tới gia đình chính sách, những hộ nghèo và các cháu học sinh của 5 xã trong vùng dự án. Không khí Tết ấm cúng, thắm đượm tình quân dân đã xua tan đi cái lạnh giá cuối năm, chỉ còn lại tiếng cười, tiếng nói làm rộn rã cả đại ngàn Trường Sơn.

Ông Hồ Văn Bân, ở thôn Chênh Vênh sau khi nhận phần quà từ ban tổ chức chia sẻ: “”Bộ đội 377” những năm qua không những về giúp đồng bào miềng đuổi cái đói, cái khổ ra khỏi bản làng mà Tết năm mô bà con cũng được bộ đội tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết. Năm nay, ăn Tết to hơn vì có thi gói bánh chưng, văn nghệ, được bộ đội bắt cái bệnh trong người nữa. Bà con miềng biết ơn Đảng, Nhà nước và bộ đội nhiều lắm…”.

Đêm lửa trại tại Lễ hội "Bánh chưng xanh vì người nghèo" tổ chức tại xã Trọng Hóa, Quảng Bình.

Trò chuyện với những người dân mang họ Bác Hồ tại buổi lễ, chúng tôi cảm nhận được sự cảm kích của bà con giành cho những người lính của “Đoàn 337”. Bởi với tấm lòng tri ân bà con nơi vùng đất cách mạng, những năm qua bằng tinh thần, trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã vượt qua mọi khó khăn, ngày đêm “4 bám, 3 cùng” với nhân dân để chung tay với cấp ủy, chính quyền địa phương làm đổi thay vùng chiến trường xưa ác liệt này. Cứ mỗi mùa xuân về, bà con nhân dân lại được đón một cái Tết thêm đủ đầy hơn, no ấm hơn cũng nhờ một phần công sức của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Có mặt tặng quà của Bộ Tư lệnh Quân khu cho bà con nhân dân tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Tháp, Phó chủ nhiệm chính trị Quân khu khẳng định: “Qua các hoạt động trong chương trình “Xuân biên cương, Tết hải đảo” và Lễ hội “Bánh chưng xanh vì người nghèo” nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn về nét đẹp văn hóa truyền thống, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc; kịp thời hỗ trợ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đón Tết Nguyên Đán Mậu Tuất sum vầy, tạo không khí vui tươi phấn khởi; thắt chặt thêm tinh thần đoàn kết, mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng vũ trang Quân khu với nhân dân, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc”.

                                Bài, ảnh: ĐỨC CƯƠNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội