Nhân dân cần, quân có mặt
Năm 2017, các địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lụt gây ra. Theo số liệu thống kê, trong năm tỉnh Thừa Thiên Huế gánh chịu hậu quả 3 cơn bão và 3 đợt áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân. Với tinh thần "Nhân dân cần, quân luôn có mặt" nên mỗi khi trên địa bàn xảy ra thiên tai, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thừa Thiên Huế luôn sát cánh, giúp đỡ, sẻ chia với bà con nhân dân. Sự có mặt kịp thời của cán bộ, chiến sĩ LLVT đã góp phần giúp các địa phương giảm thiểu sự thiệt hại về người, tài sản do thiên tai, bão lụt gây ra.
Đến bây giờ nhân dân các địa phương ở huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy... vẫn nhớ mãi hình ảnh cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh dầm mình trong đêm tối, mưa bão giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, tàu thuyền. Đó là dịp đầu tháng 11 năm 2017, mặc dù bão không trực tiếp đổ bộ vào tỉnh Thừa Thiên Huế, nhưng do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão đã gây ra lũ lụt trên diện rộng, hàng nghìn hộ dân các địa phương chìm trong biển nước. Không quản hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thừa Thiên Huế kịp thời có mặt tại các rốn lũ giúp nhân dân sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn. Sau lũ, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 và dân quân tự vệ giúp bà con dựng lại nhà cửa, vệ sinh môi trường...
Cảm động trước tinh thần làm việc của bộ đội đối với bà con, ông Nguyễn Văn Giáo, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mậu nói: "Các chú bộ đội không khác gì người dân địa phương chúng tôi. Vừa hành quân đến nơi, chưa kịp nghỉ ngơi, các chú bắt tay vào giúp bà con chúng tôi ngay. Không nề hà bất cứ việc gì, từ tổng dọn vệ sinh; giúp các gia đình tu sửa lại nhà cửa đến khơi thông kênh mương nội đồng, các chú đều nhiệt tình làm việc quên cả thời gian".
Trong ngôi nhà còn thơm mùi gỗ mới, bà Lê Thị Hai ở tổ dân phố 2, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy xúc động: "Hoàn cảnh mẹ con tôi hết sức khó khăn. Trong trận lốc xoáy tháng 9 năm 2017, căn nhà cấp 4 nơi nương thân của hai mẹ con bị sập đổ. Thương cảm hoàn cảnh, các chú ở Ban CHQS thị xã dựng cho mẹ con căn nhà ở tạm và vừa rồi với sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ phường và cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 giúp ngày công mẹ con tôi đã có ngôi nhà mới này". Được biết, bà Lê Thị Hai là một trong số hơn 200 gia đình ở thị xã Hương Thủy bị ảnh hưởng do trận lốc xoáy được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 6 và LLVT địa phương giúp đỡ.
Không chỉ có mặt kịp thời giúp đỡ nhân dân trong thiên tai bão lụt mà mỗi khi địa phương gặp việc cần, việc khó, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thừa Thiên Huế đều sẵn sàng sẻ chia. Trong bài diễn văn ngày đón nhận danh hiệu đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới, ông Nguyễn Bùi, Bí thư Đảng ủy xã Lộc An, huyện Phú Lộc đánh giá cao sự góp công, góp sức của LLVT huyện nhà đối với địa phương. Theo lời ông Nguyễn Bùi, đầu năm 2017, địa phương còn tiêu chí môi trường văn hóa và giao thông chưa đạt chuẩn. Nhờ có sự góp công, góp sức của LLVT huyện nhà đã giúp địa phương hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Người dân xã Lộc An vốn làm nghề biển nên lực lượng trong độ tuổi thường đi biển dài ngày, con đường giao thông vốn nhỏ hẹp, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo. Nhằm giúp địa phương "gỡ khó", vào những dịp trăng sáng, biển động nhân dân không đi biển, Ban CHQS huyện đã thành lập các tổ công tác đi đến các thôn xóm vận động, tuyên truyền bà con hiến đất mở đường, tham gia ngày công lao động. Để làm gương cho nhân dân noi theo, Ban CHQS huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động các hộ cán bộ, đảng viên, dân quân gương mẫu làm trước. Từ một số đoạn đường do các hộ cán bộ làm trước và LLVT giúp ngày công dần dần tạo hiệu ứng lan tỏa đến mọi người dân.
Theo số liệu thống kê năm 2017, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; xây 6 ngôi nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ các địa phương hàng trăm triệu đồng mua tư liệu sản xuất, cây con giống...
Đại tá Lê Ngọc Thanh, Chính ủy Bộ CHQS Thừa Thiên Huế khẳng định: “Mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT Thừa Thiên Huế chúng tôi đều xác định mình là một người dân, từ nhân dân mà ra. Do đó, dù bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào nhân dân cần là chúng tôi sẵn sàng có mặt, giúp đỡ.
Bài, ảnh: Ngọc Thăng
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận