Quân dân chung tay chống dịch
Cuộc chiến chống dịch Covid-19 đang bước vào giai đoạn cam go, quyết liệt. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và trách nhiệm của toàn dân, toàn quân, cả nước đang đồng lòng, dốc sức để ngăn chặn đại dịch. Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, những cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành (Nghệ An) nơi tuyến đầu chống dịch đang nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an toàn và là chỗ dựa tinh thần để những công dân về cách ly yên tâm thực hiện tốt việc cách ly theo quy định.
Tiếp đón ân cần, chăm sóc chu đáo
Khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp kỹ thuật nghề huyện Yên Thành hiện đã có gần 170 công dân Việt Nam đi làm ăn, sinh sống từ nước bạn Lào về. Phần lớn họ đều đi làm phụ hồ và các công việc nặng nhọc khác nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, lam lũ lắm. Khi bước xuống xe ai nấy đều cảm thấy ấm áp, phấn khởi vì tận mắt chứng kiến được sự đón tiếp ân cần, chu đáo của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đây.
Không chỉ ân cần, chu đáo trong đón tiếp, hướng dẫn công dân về khu cách ly mà tất cả cán bộ, chiến sĩ phục vụ tại đây đều là “chuyên gia tâm lý” giúp bà con yên tâm tư tưởng, thực hiện cách ly theo quy định. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất tại khu cách ly còn những khó khăn, thiếu thốn nhất định nhưng cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã cố gắng làm tốt nhất có thể. Vì vậy, tất cả người dân về đây cách ly đều cảm thấy hài lòng, ấm áp và tin tưởng vào cái tâm, cái tình trong sáng, chân thành của Bộ đội Cụ Hồ. Anh Nguyễn Văn Hùng, quê huyện Thanh Chương (Nghệ An) đi làm phụ hồ ở nước bạn Lào về hiện đang cách ly tại đây không dấu nổi xúc động nói: “Chúng tôi hết sức biết ơn, trân quý sự tiếp đón chân thành, cởi mở và cách phục vụ tận tụy, chu đáo của các cán bộ, chiến sĩ “Bộ đội Cụ Hồ” cùng nhân viên y tế trong khu cách ly. Các chế độ từ ăn uống, sinh hoạt rất đầy đủ, nơi ở cũng hết sức thoáng mát, sạch sẽ. Cảm giác thật ấm áp và gần gũi”.
Đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên y tế tại đây đã và đang làm việc thầm lặng, quên mình không chỉ vì trách nhiệm được giao mà cao hơn nữa là vì xuất phát từ tận trái tim mình, vì tình quân dân, vì nghĩa đồng bào. Bầu không khí ở đây luôn chan chứa yêu thương, sẻ chia, đầm ấm, thân thiện giống như mọi người đang được ở chính trong ngôi nhà của mình vậy.
Chung tay để chống “giặc” Covid-19
Để chung tay giúp người dân trong khu vực cách ly của huyện có được cuộc sống tốt hơn, trong mấy ngày qua có khá nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện có tấm lòng thơm thảo đã đến Ban Chỉ huy Quân sự huyện và khu cách ly để trao tặng quà cho người dân và bộ phận phục vụ đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly. Quà tặng rất đa dạng và phong phú. Ngoài các thiết bị y tế như khẩu trang, kính chắn nước, nước diệt khuẩn, còn có các loại nhu yếu phẩm cần thiết khác. Đại đức Thích Tuệ Minh, Trụ trì chùa Gám (chùa Chí Linh) cùng các phật tử cũng đã có mặt kịp thời tại khu cách ly để trao 10 triệu đồng bằng hiện vật cho công dân đang cách ly. Bên cạnh đó, hàng ngày rất đông các đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ của huyện cũng tất bật phối hợp với cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện chuẩn bị bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và hợp khẩu vị cho công dân cách ly. Thật cảm động và đáng trân quý biết bao. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng, với sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của tất cả người dân cả nước và kiều bào yêu nước, chúng ta sẽ chiến thắng dịch Covid-19 trong thời gian sớm nhất.
Bài, ảnh: NGUYỄN TÂM QUANG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận