A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thêm yêu đơn vị vì cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Nhờ nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, trong nhiều năm qua Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 luôn được cấp trên đánh giá là đơn vị có doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Đến công tác tại Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) vào những ngày đầu xuân, điều khiến chúng tôi hết sức ấn tượng đó là khuôn viên doanh trại rộng rãi, được bố trí một cách khoa học, hợp lý. Dọc hai bên con đường dẫn vào trung tâm Sở chỉ huy Trung đoàn, hàng cây cổ thụ cao thẳng tắp che kín cả con đường, gốc được quét vôi trắng toát. Trong các bồn hoa, những bông cúc vàng, thược dược... cũng ra sức khoe mình, bung nở sắc hương. Hoà vào đó là thảm cỏ xanh ngắt, được cắt tỉa gọn gàng, khẽ đung đưa theo cơn gió, tạo ra những âm thanh nhẹ nhàng như khúc ca chào đón đất trời vào xuân.

Đắm chìm vào cảnh vật, chúng tôi mải mê bấm máy ảnh, ghi lại khung cảnh xung quang mà quên đi sự có mặt của Thiếu tá Phan Văn Dũng, Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn - người đang đi cùng chúng tôi dưới con đường rợp bóng cây. Như hiểu được sự thích thú của tôi, anh Dũng vui vẻ giới thiệu: “Để có được cảnh quan môi trường đơn vị như hiện nay, cán bộ, chiến sĩ trong toàn trung đoàn đã bỏ ra rất nhiều công sức”. Nói rồi, anh dẫn chúng tôi đi một vòng doanh trại. Khuôn viên doanh trại hiện lên với hệ thống cây cảnh, bồn hoa được trồng ngay ngắn, hệ thống bảng biển, nhà nấm được bài trí gọn gàng, thẳng lối. Nổi bật giữa không gian xanh của Trung đoàn là các cụm tiểu sinh vật cảnh, mô hình trực quan được thiết kế hài hoà, bắt mắt. Trong sắc xanh đầy sức sống của cỏ cây, hoa lá, đàn ngựa cao lớn được bàn tay khéo léo của các nghệ nhân “chiến sĩ” điêu khắc, đắp nặn bằng xi măng như đang dũng mãnh lao nhanh về phía trước, bên cạnh là cột mốc chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa với lá cờ Tổ quốc bay phấp phới, sừng sững đứng vững giữa đất trời bao la. Kế đó là mô hình đàn cò trắng thong dong đi tìm mồi xen kẽ đàn tranh, đàn nhị - các nhạc cụ truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tất cả được khéo léo sắp xếp, mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, thể hiện niềm tự hào, tình yêu đối với quê hương, đất nước.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19 củng cố cảnh quan đơn vị 

Binh nhất Văn Đức Khanh, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4 chia sẻ: “Sau những giờ huấn luyện vất vả, được ngắm nhìn sắc xanh của cây cối, sắc hoa rực rỡ hay các mô hình sinh động, mọi cảm giác mệt mỏi đều tan biến bởi sự gần gũi, thân thuộc giống như quê nhà vậy. Điều đó khiến chúng tôi thêm yêu đơn vị, ra sức học tập và rèn luyện bản thân ngày càng trưởng thành hơn”.

Tìm hiểu được biết, thời gian qua, bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chỉ huy, với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 đã tự nguyện góp công sức xây dựng cảnh quan, cải tạo môi trường xung quanh. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Chính Triều, Chính uỷ Trung đoàn cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ ở đây luôn coi đơn vị như ngôi nhà thứ hai của mình. Để có được cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, doanh trại chính quy như hôm nay, hằng ngày cán bộ, chiến sĩ phải bỏ ra rất nhiều công sức để chỉnh trang, chăm sóc. Làm cho một ngôi nhà đẹp đã khó, làm cho cả khu doanh trại trở nên gọn gàng, đẹp đẽ còn khó gấp bội…”. Thông qua các phong trào thi đua được phát động, Trung đoàn đã phát huy sức mạnh nội lực của từng đơn vị, cùng với hàng nghìn ngày công của bộ đội. Đến nay, diện mạo của Trung đoàn đã thay da đổi thịt, hàng trăm bảng hiệu, áp phích được làm mới, hệ thống cây cảnh, đường nội bộ, ao hồ, những mô hình, cụm tiểu sinh vật cảnh cũng được củng cố, làm mới... 

Nhờ nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, trong nhiều năm qua Trung đoàn 19 luôn được cấp trên đánh giá là đơn vị có doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Bài, ảnh: Phùng Trang


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội