Thứ sáu, 29/03/2024 - 15:41
Quân khu 4: Tổng kết công tác doanh trại, đầu tư xây dựng cơ bản; trường bắn, thao trường huấn luyện năm 2023 Quân khu 4: Đảm bảo tốt chế độ, chính sách thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Chi bộ Báo Quân khu 4 lãnh đạo hoàn thành tốt các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và chỉ thị về xây dựng “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Gặp mặt cán bộ, học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 2 Giúp chiến sỹ mới tự tin trong “Ngôi nhà mới”. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu chăm lo chu đáo cho chiến sĩ mới Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, động viên Chiến sĩ mới. Tư lệnh Quân khu thăm, kiểm tra Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu chúc mừng Bệnh viện Quân y 4 nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung úy Đỗ Thanh Trúc tiên phong trên tuyến đầu chống dịch

Với người lính ăn Tết trong quân ngũ không có gì xa lạ, những Xuân Tân Sửu năm 2021 có lẽ là Tết đặc biệt đối với Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) Đỗ Thanh Trúc, Nhân viên quân y, Trung đoàn 996, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Bình và đồng đội. Bởi Tết đến, Xuân về trong bộ quân phục bảo hộ, hằng ngày anh đi đến từng phòng để kiểm tra, sức khỏe, đo thân nhiệt cho công dân từ vùng dịch trở về cách ly tại Trung đoàn.

Theo Thượng tá Lưu Bá Linh, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 996, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình thì từ khi có dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam đơn vị liên tục tiếp nhận và cách ly hàng ngàn lượt công dân từ vùng dịch trở về cách ly. Từ cuối tháng 7-2020 đến nay Trung úy QNCN Đỗ Thanh Trúc luôn có mặt cùng với các lực lượng khác tiếp nhận, cách ly công dân chu đáo, an toàn.

Trung úy QNCN Đỗ Thanh Trúc kiểm tra thân nhiệt cho công dân trong khu cách ly .

Chia sẻ công việc thời gian qua, Trung úy QNCN Đỗ Thanh Trúc cho biết, bình thường số công dân ít thì tổ quân y chỉ có một Trúc đảm nhiệm, khi số lượng công dân cách ly đông thì có thêm cán bộ y tế của địa phương tăng cường. Cứ ngày 2 lần trong bộ đồ bảo hộ y tế, qua kính bảo hộ, anh tới từng phòng ở kiểm tra thân nhiệt, thăm khám sức khỏe cho từng công dân, phun thuốc khử trùng, kiểm tra nhắc nhở mọi người làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch và đưa cơm cho công dân trong khu cách ly. Tết đến, Xuân về ai cũng muốn ở bên gia đình, vợ con, nhưng tất cả vì sự an toàn của cộng đồng, anh gọi điện động viên vợ, con giữ gìn sức khỏe, đón Tết, vui Xuân ấm áp, tích cực phòng chống dịch. “Nói vậy thôi, chứ đêm Giao thừa chuyển giao năm cũ, năm mới mình nhớ, thương vợ con lắm, nhưng tất cả vì sự an toàn sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Là một cán bộ quân y tôi nghĩ đây là trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Tôi sẽ cố giắng hết sức mình để góp một phần nhỏ vào phòng, chống đại dịch. Mong sao hết dịch bệnh để mọi người nhanh chóng trở về với gia đình, người thân”.

Trung úy QNCN Đỗ Thanh Trúc phun thuốc khử trùng trong khu cách ly.

Công việc hàng ngày của Trung úy QNCN Đỗ Thanh Trúc tưởng chừng đơn giản là vậy, nhưng thực tế từ ngày bước vào thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly công dân từ vùng dịch trở về, Trung úy QNCN Đỗ Thanh Trúc và đồng đội nơi tuyến đầu phòng dịch chưa có đêm nào ngon giấc. Có những ngày anh cùng đồng đội thức trắng đêm để tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về cách ly tại đây. Cùng với đó, anh còn phải đảm nhiệm thăm khám, chữa trị những trường hợp ốm đau bất thường khác. Đơn cử như chị Trần Thị Mỹ Hà, mang bầu 9 tháng tuổi ở xã Hàm Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) lúc 1 giờ sáng, chị thấy cơn đau co thắt ở bụng, mọi người trong phòng lo lắng, anh đã có mặt kịp thời thăm khám. Bằng những kinh nghiệm nghề y của mình, anh tận tình chăm sóc, mỗi lần đo thân nhiệt đều hỏi chị có muốn ăn gì không để bộ phận phục vụ chuẩn bị, nhắc nhở chị cố gắng ăn uống để tăng cường sức khỏe. Hoàn thành nhiệm vụ cách ly, chị Hà trở về quê hương và sinh hạ bé trai mẹ tròn con vuông và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh và cùng đồng đội.

Cũng thời điểm đêm khuya khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ thì chị Phan Thị Anh (Hà Tĩnh) bị đau vùng bụng quằn quại… Nhận được tin báo, Trung úy QNCN Đỗ Thanh Trúc nhanh chóng khoác trên mình bộ trang phục bảo hộ để thăm khám cho bệnh nhân. Anh bình tĩnh kiểm tra huyết áp, đo thân nhiệt, nhịp tim, báo cáo Ban chỉ đạo chuyển chị Anh qua Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) để kiểm tra, theo dõi. Sau 7 ngày điều trị “Viên đường tiết liệu” chị trở về khu cách ly tiếp tục được anh chăm sóc tận tâm, chu đáo. Trao đổi với chúng tôi, chị Phan Thị Anh chia sẻ: “14 ngày cách ly không phải là dài, nhưng trong thời gian cách ly tôi cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của anh Trúc dành cho chúng tôi. Thời điểm mình bị đau ốm anh Trúc thường xuyên thăm khám, chăm sóc chu đáo, tận tình. Cảm ơn anh Trúc và đồng đội của anh nhiều lắm”.

... đưa cơm cho công dân trong khu cách ly.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lưu Bá Linh cho biết: “Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ở khu cách ly đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ nhanh nhẹn, tự giác. Nhất là Trung úy QNCN Đỗ Thanh Trúc. Mặc dù tổ quân y của đơn vị chỉ có một người, nhưng đồng chí đã tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho công dân ân cần, chu đáo và xứ lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống xảy ra, được bà con nhân dân tin tưởng, quý mến, đồng chí đồng đội tin yêu”.

Bài, ảnh: ĐÌNH TRUNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội