A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Hùng nhận việc khó, trọn vẹn nghĩa tình với Nhân dân

Do đã 2 lần phục vụ trong khu cách ly, Thiếu tá Quân nhân Chuyên nghiệp (QNCN Nguyễn Tuấn Hùng), Nhân viên Tuyên huấn, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Thái Hòa (Nghệ An) được phân công làm nhiệm vụ vòng ngoài, tại chốt chặn kiểm soát dịch số 5 trên địa bàn xã Tây Hiếu, thị xã (TX) Thái Hòa; nhưng anh đã xung phong "đổi" cho đồng đội để vào phục vụ trong khu cách ly tập trung Trường Mầm non Sông Hiếu (TX. Thái Hòa), với lý do: "Tôi đã 2 lần làm nhiệm vụ trong khu cách ly nên có nhiều kinh nghiệm".

Ngày 27/8/2021, lần thứ 3 xung phong vào khu cách ly thực hiện nhiệm vụ. Công việc hằng ngày của anh Hùng là vệ sinh, thu gom rác thải, đưa cơm, nước uống cho công dân cách ly. Anh còn đảm nhiệm luôn nhiệm vụ tưới cây, chăm sóc vườn hoa, bảo quản, giữ gìn cơ sở vật chất cho Trường Mầm non Sông Hiếu; tuyên truyền, nhắc nhở công dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch...

Thiếu tá QNCN Nguyễn Tuấn Hùng nhận nhu yếu phẩm ủng hộ khu cách ly.

Nhờ sự sâu sát, nhiệt tình với công dân cách ly, anh Hùng nắm rất chắc lý lịch cũng như hoàn cảnh của từng người. Đợt này khu cách ly tiếp nhận 15 người chủ yếu là công dân trở về từ Hà Nội và các tỉnh phía Nam. Tại khu cách ly có 2 trường hợp có hoàn cảnh hết sức khó khăn là chị Phạm Thị Hoài Thương và Hồ Thị Tuyết bị bệnh nan y, đi điều trị tại Hà Nội về phải cách ly y tế.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Tuấn Hùng phục vụ công dân cách ly tại trường Mầm non Sông Hiếu.

Nhằm giúp họ vơi bớt khó khăn, anh đã bàn bạc với anh em trong Tổ phục vụ góp một phần lương hỗ trợ mua nhu yếu phẩm; đồng thời anh đăng trên trang facebook cá nhân kêu gọi chung tay giúp đỡ. Sau 2 ngày, đã vận động được số tiền hơn 10 triệu đồng. Anh đã quyết định trao hỗ trợ cho chị Phạm Thị Hoài Thương 1,6 triệu đồng, chị Hồ Thị Tuyết 8,5 triệu đồng. Ngoài số tiền trên, nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đã biết và tìm đến hỗ trợ công dân cách ly tiền mặt và nhu yếu phẩm hơn 30 triệu đồng.

Được biết, quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, Thiếu tá QNCN Nguyễn Tuấn Hùng luôn là người năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Anh thường xuyên theo chỉ huy vào các "điểm nóng" để viết bài, đưa tin tuyên truyền về Covid-19 và còn là cây văn nghệ xuất sắc của đơn vị. Nhiệm vụ nào được giao anh cũng đều nhận và hoàn thành một cách tốt nhất.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Tuấn Hùng trao 1,6 triệu của các nhà hảo tâm hỗ trợ chị Phạm Thị Hoài Thương bị bệnh nan y đang cách ly tại Trường Mầm non Sông Hiếu.

Gia đình anh Hùng hiện sinh sống tại phường Quang Tiến, TX. Thái Hòa. Bố mẹ anh không có lương hưu; mẹ ruột ung thư tử cung đã lâu, quanh năm lấy bệnh viện làm nhà. Hơn 1 năm nay, bố vợ anh cũng bị ung thư thực quản phải điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Vợ anh buôn bán nhỏ trước cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Hai con đứa lớn vào lớp 7, đứa bé vào lớp 3; vợ chồng em gái anh Hùng đi làm ăn xa còn gửi vợ chồng anh nuôi thêm đứa cháu năm nay học lớp 7; hoàn cảnh gia đình đã khó khăn nay càng khó khăn hơn khi dịch Covid-19 hoành hành, vợ mất thu nhập vì không có việc làm do TX. Thái Hòa thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Anh Hồ Quang Huy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tây Hiếu trao quà của các nhà hảo tâm ủng hộ vợ chồng chị Hồ Thị Tuyết.

Nhận xét về Thiếu tá QNCN Nguyễn Tuấn Hùng, Trung Bùi Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX. Thái Hòa nói: "Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn, song bằng tình cảm, trách nhiệm của "Bộ đội Cụ Hồ", tạm gác lại việc gia đình, Thiếu tá QNCN Nguyễn Tuấn Hùng đã xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Việc làm đầy nghĩa tình, trách nhiệm của anh rất đáng biểu dương, khích lệ, đã góp phần tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong gian khó; để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng Nhân dân".

Bài và ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội