Người thầy “truyền lửa” ở Học viện Chính trị
Gần 40 năm trong quân ngũ, với hơn 16 năm bền bỉ đứng trên bục giảng, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Kiếm Anh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Binh chủng Bảo đảm, Khoa Binh chủng, Học viện Chính trị luôn lặng thầm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo cán bộ chính trị Quân đội. Ở thầy hội tụ vẻ đẹp của người sĩ quan mẫu mực, nhà giáo tận tâm và người “truyền lửa” cảm hứng cho nhiều thế hệ giảng viên, học viên.
Trên hành trình gần bốn thập niên khoác áo lính, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Kiếm Anh đã đi trải nhiều môi trường công tác với nhiều cương vị khác nhau, từ nơi đầu sóng, ngọn gió đến giảng đường quân sự. Những năm tháng học tập tại Trường Sĩ quan Phòng hóa và quãng thời gian công tác trong Binh chủng Hóa học đã sớm rèn giũa ở anh bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong công tác khoa học, kỷ luật nghiêm và tinh thần tận hiến của người sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, gần bốn năm làm nhiệm vụ tại Quần đảo Trường Sa, Vùng 4, Quân chủng Hải quân không chỉ là thử thách khắc nghiệt về điều kiện công tác, sinh hoạt mà còn là “trường học lớn” hun đúc ý chí, nghị lực và chiều sâu thực tiễn cho người sĩ quan trẻ năm ấy.
Chính từ nền tảng thực tiễn phong phú đó, khi được điều động về công tác tại Học viện Chính trị vào năm 2011, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Kiếm Anh đã mang theo vào giảng đường không chỉ tri thức chuyên môn mà còn cả trải nghiệm sống động của người từng lăn lộn ở đơn vị, từng trực tiếp làm nhiệm vụ nơi biển đảo tiền tiêu. Từ những ngày đầu làm trợ giảng, rồi giảng viên, đến nay là Phó Chủ nhiệm Bộ môn Binh chủng Bảo đảm, ở thầy luôn toát lên sự điềm đạm, chắc chắn, chuẩn mực của một người thầy giáo mặc áo lính được tôi luyện qua thực tiễn, trưởng thành từng bước bằng chính nỗ lực bền bỉ của bản thân.
.jpg)
Ở bất cứ cương vị công tác nào, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Kiếm Anh cũng luôn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao và ý thức nêu gương của người cán bộ, đảng viên. Trong công việc, thầy làm việc khoa học, chặt chẽ, sâu sát; trong giảng dạy, thầy kiên trì đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, lấy hiệu quả đào tạo làm thước đo. Chính sự nhất quán giữa suy nghĩ và hành động, giữa lời nói và việc làm đã tạo nên uy tín nghề nghiệp, sự tin cậy của đồng nghiệp và học viên, đồng thời khẳng định hình ảnh một người thầy mẫu mực, tận tâm và bền bỉ với sự nghiệp “trồng người” trong Quân đội.
Trên cương vị Phó Chủ nhiệm Bộ môn Binh chủng Bảo đảm, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Kiếm Anh đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên trẻ. Với phương châm “giảng viên có kinh nghiệm bồi dưỡng giảng viên mới”, thầy trực tiếp tham gia giảng mẫu, dự giờ, giảng thử, nghiên cứu khoa học; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đồng thời động viên, khích lệ để mỗi giảng viên thêm tự tin, thêm say nghề. Bằng suy nghĩ và việc làm cụ thể, thầy đã và đang trở thành điểm tựa chuyên môn, là người “giữ lửa” cho tinh thần trách nhiệm và niềm đam mê nghề giáo trong bộ môn, trong khoa.
Chia sẻ về người thầy, người chỉ huy trực tiếp của mình, Trung tá Lê Quang Hưng, giảng viên Công binh, Bộ môn Binh chủng Bảo đảm cho biết: “Với chúng tôi, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Kiếm Anh không chỉ là người lãnh đạo trách nhiệm mà còn là người thầy rất mực tận tâm. Thầy nghiêm túc, chuẩn mực trong công việc nhưng lại gần gũi, chân thành trong cuộc sống. Mỗi lần góp ý bài giảng, thầy đều phân tích rất cụ thể, chỉ rõ từng ưu điểm, hạn chế để chúng tôi rút kinh nghiệm và tiến bộ từng ngày. Quan trọng hơn cả, thầy đã truyền cho chúng tôi niềm tin, niềm say mê và tình yêu sâu sắc với nghề giáo trong Quân đội.”
.jpg)
Trong giảng dạy, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Kiếm Anh luôn xác định lấy người học làm trung tâm; chủ động đổi mới nội dung, phương pháp, mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Với thầy, mỗi giờ lên lớp không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là quá trình “truyền lửa”, khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu và khát vọng cống hiến của học viên. Những bài giảng của thầy luôn sinh động, giàu tính trực quan, gắn chặt lý luận với thực tiễn đơn vị, bám sát phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.”
Không chỉ chú trọng dạy chữ, dạy nghề, thầy còn đặc biệt quan tâm bồi dưỡng nhân cách, đạo đức và lối sống cho học viên - những cán bộ, chính ủy, chính trị viên tương lai của Quân đội. Thầy luôn tâm niệm: “Phẩm chất đạo đức mô phạm, đời tư trong sáng của người thầy chính là bài học sống động nhất đối với người học.” Vì vậy, thông qua từng bài giảng, từng lời nhắc nhở ân cần nhưng nghiêm khắc, thầy góp phần vun đắp cho học viên ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, lối sống trong sáng và bản lĩnh chính trị vững vàng.
Trong đời sống thường ngày, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Kiếm Anh luôn giản dị, chan hòa, gần gũi với đồng chí, đồng đội; thường xuyên quan tâm, động viên giảng viên trẻ, giảng viên mới để họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với Học viện. Thầy tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đơn vị; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong Quân đội.
Bằng sự phấn đấu không ngừng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và rèn luyện kỷ luật, những năm qua, Đại tá, Thạc sĩ Bùi Kiếm Anh đã tham gia nhiều đề tài khoa học, biên soạn tài liệu giảng dạy cấp Học viện được đánh giá cao; nhiều năm liền đạt danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện, Chiến sĩ Thi đua cơ sở. Nhưng hơn cả những danh hiệu, phần thưởng, điều làm nên giá trị bền vững của người thầy ấy chính là sự trưởng thành của đồng nghiệp, sự tin yêu của học viên và dấu ấn lặng thầm nhưng sâu sắc trong sự nghiệp đào tạo cán bộ chính trị cho Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bài, ảnh: ĐỖ NĂM



