A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Còn mãi những kỷ niệm

Mới ngày nào còn mới bịn rịn trong cảm xúc phải chia tay gia đình, bạn bè, người thân để lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc vậy mà thấm thoắt cũng đã 2 năm trôi qua với biết bao kỷ niệm nhưng đọng lại những ký ức không bao giờ quên đó là tình đồng chí, đồng đội trong ngôi nhà chung, từ các miền quê các đồng chí chẳng hẹn mà quen nhau, rồi cùng ăn, cùng ở cùng học tập, huấn luyện, sinh hoạt và gọi nhau bằng 2 từ “đồng chí”. Giây phút sắp phải chia tay để trở về với gia đình bên cạnh xen lẫn niềm vui thì mỗi đồng chí cũng mang trong mình nhiều cảm xúc lẫn lộn bởi từ đây các đồng chí phải xa ngôi nhà mà đã gắn bó và chứa chan biết bao tình cảm trong thời gian sống trong quân ngũ.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cùng tâm sự, ổn lại kỷ niệm trước ngày xuất ngũ.

 

Vậy là chỉ còn mấy ngày nữa thôi Trung sĩ Nguyễn Tăng Phú cùng 118 chiến sĩ của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 sẽ rời xa đơn vị, xa ngôi nhà thân thương của mình, bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn ùa về trong tâm trí mỗi người. 2 năm sống trong quân ngũ là khoảng thời gian chứa chan biết bao kỷ niệm nhất là những ngày đầu tiên khi bước chân vào quân ngũ, sự bỡ ngỡ khi phải thực hiện các chế độ, quy định và môi trường kỷ luật của Quân đội, song chỉ sau 3 tháng quân trường, được học tập, huấn luyện ở cường độ cao, 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới đã thực sự tôi rèn cho các đồng chí từ một thanh niên thành những người quân nhân cách mạng, những chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Cuộc sống tuy biết bao khó khăn, vất vả nhưng đó là một niềm tự hào vì đã được cầm súng để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, đem lại niềm hạnh phúc cho Nhân dân.

Trung sĩ Nguyễn Tăng Phú, Chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 tâm sự: Bản thân tôi thấy rất vinh dự và tự hào vì đã trở thành một người lính trong Quân đội, suốt 2 năm tôi đã học tập và biết được rất nhiều thứ, tuy trải qua biết bao thăng trầm nhưng được cầm súng bảo vệ Tổ quốc, được sống trong tình yêu thương, đùm bọc của đồng chí, đồng đội tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tuy chỉ còn ít ngày nữa chúng tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương nhưng với những điều được học tập, rèn luyện trong quân ngũ chúng tôi sẽ tiếp tục ra sức để cống hiến góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp để xứng đáng với những ngày tháng được Quân đội tôi rèn.

Các chiến sĩ sẵn sàng hành trang...

 

Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết: Có rất nhiều cảm xúc khi phải nói lời chia tay các đồng chí, vui mừng vì các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong 2 năm quân ngũ song cũng vương vấn bùi ngùi vì những ngày được sống chung dưới một mái nhà thì các đồng chí cũng như em của mình, có những lúc hơi khắt khe nhưng cũng để rèn luyện cho các đồng chí trở thành những quân nhân mẫu mực. Những ngày tới đơn vị sẽ sinh hoạt nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng đồng chí, đồng thời giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách để các đồng chí yên tâm, vui vẻ khi trở về địa phương.

Cũng cùng chung tâm trạng, Trung sĩ Blup Tới, Chiến sĩ tại Tiểu đoàn Tăng thiết  giáp 3 cũng bùi ngùi, xúc động vì sắp phải xa đồng chí, đồng đội xa ngôi nhà thứ 2 của mình, những tháng ngày sống trong Quân ngũ là những kỷ niệm không bao giờ quên bên những chiếc xe tăng huyền thoại. Là những người lính tăng mặc dù công việc cũng vất vả, nhiệm vụ có nhiều khó khăn nhưng để những chiếc xe tăng luôn sẵn sàng tiêu diệt được các mục tiêu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các đồng chí luôn làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Được trải qua nhiều cuộc diễn tập bắn đạn thật nên những người lính tăng cũng đã rắn rỏi, bản lĩnh hơn, qua thời gian gắn bó các đồng chí cũng đã có thể làm chủ được một phần trong điểu khiển xe tăng, vì vậy khi rời quân ngũ những người lính tăng không khỏi bày tỏ được sự tự hào trong những ngày sống trong quân ngũ.

Trung sĩ Blup Tới tâm sự: “Qua hơn 2 năm thực hiện nhiệm vụ trong Quân đội tôi đã thấy mình trưởng thành lên rất nhiều, là một người thanh niên của miền quê A Lưới anh hùng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự tôi sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng quê hương A Lưới ngày càng giàu đẹp.

Hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự là khoảng thời gian không dài nhưng với những thanh niên được sống trong môi trường Quân đội thì có thể nói là khoảng thời gian mà mỗi các đồng chí đúc rút được rất nhiều bài học quý giá, bổ ích không những đã rèn luyện ý chí, bản lĩnh để trở thành một quân nhân cách mạng, một người lính Cụ Hồ, 2 năm quân ngũ cũng đã tôi luyện cho các quân nhân những phẩm chất cao đẹp, đức tính kiên cường, được sử dụng các loại vũ khí, trang bị hiện đại của Quân đội và quan trọng nhất là các đồng chí đã góp phần quan trọng để bảo vệ sự yên bình cho Tổ quốc và mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Ngày xuất ngũ đã đến gần, những bài học, kỹ năng được đào tạo trong môi trường quân ngũ sẽ là tiền đề vững chắc, là hành trang để những người lính trẻ vững bước trên con đường tương lai của mình và phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Bài, ảnh: QUANG ĐẠO


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội