A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sâu lắng ca khúc “Tình yêu quê hương và người lính” của Nhạc sĩ Hồ Công Vinh

Trong cuộc chiến với giặc Covid-19, hình ảnh những người lính Cụ Hồ căng mình trên các tuyến biên giới ngăn chặn hành vi xuất nhập cảnh trái phép hay cán bộ, chiến sĩ dưới cơn mưa tầm tả đi từng ngõ, từng nhà để cấp phát, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân; những cán bộ, học viên, chiến sĩ vào rừng đóng quân để nhường doang trại cho đồng bào trong khu cách ly; những chiến sĩ dân quân lưng áo đẫm mồ hôi, cánh tay rã rời vì khuân vác nặng, có thể lăn ra ngủ bất cứ đâu vì kiệt sức khi làm nhiệm vụ. Đặc biệt, hình ảnh những bác sĩ, học viên Quân y ngày đêm chiến đấu với dịch bệnh bảo vệ tính mạng, sức khỏe bệnh Nhân dân…ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam thực sự mang lại cảm xúc dâng trào cho hàng triệu con tim người dân trên dải đất hình chữ S. Từ mạch nguồn cảm xúc về hình ảnh của những người lính trên tuyến đầu chống dịch, Nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ Hồ Công Vinh, công tác ở Nhà Văn hóa Quân khu 4 đã sáng tác ca khúc “Tình yêu quê hương và người lính”. Bài hát như nói thay tâm tình, ý chí quyết tâm, niềm tin chiến thắng của những người lính Cụ Hồ nơi tuyến đầu chống dịch và khơi dậy tinh thần đoàn kết của mọi tầng lớp Nhân dân và cũng là tấm lòng của tác giả để tri ân đối với sự hy sinh của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

 

“Ba lô lên vai anh lại lên đường/ Mệnh lệnh từ trái tim thúc dục người lính/ Áo trắng tinh khôi em ra chiến trường… mở đầu bài hát, nhạc sĩ Hồ Công Vinh đã lấy hình ảnh chiếc balô - một đồ dùng cá nhân không thể thiếu và luôn theo những người lính trên mọi nẻo đường của Tổ quốc để nói lên tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của họ. Với người lính dù đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi Tổ quốc và Nhân dân cần. Hành trang của họ là chỉ là bộ quân phục, chiếc ba lô trên vai và một niềm tin chiến thắng trong trái tim mình.

Và trên chiến trường không có đạn bom với kẻ thù vô hình, nguy hiểm đó là giặc Covid-19, nhạc sĩ Hồ Công Vinh như nhận ra sự gian khổ, nguy hiểm của người lính để bảo vệ, giành lại sự sống cho người dân và trong cuộc chiến này sự hy sinh, mất mát của những người lính là điều không tránh khỏi. “Ở nơi không tiếng đạn bom/ Những ngày tháng dành giật sự sống/ Chỉ chí kiêm cường và những niềm tin/Có nỗi đau sâu tận đáy lòng”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng động viên các lực lượng trước khi lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.

 

Cán bô, học viên Học viện Quân y thể hiện quyết tâm trước khi lên đường vào miền Nam chống dịch.

Để khắc hoạ hình ảnh và sự hy sinh thầm lặng của người lính bằng những ca từ gần gũi, hình ảnh ý nghĩa và lời hát ngọt ngào, sâu lắng bài hát như chạm đến cảm xúc của người nghe. Nhạc sĩ Hồ Công Vinh đã khắc hoạ đậm nét hình ảnh cán bộ, chiến sĩ đã phải gác lại niềm hạnh phúc riêng để nhận nhiệm vụ cao cả. Đó là những người lính đang ngày đêm quên mình vì hạnh phúc của Nhân dân. Những người lính dù phải xa gia đình, xa những đứa con thân yêu của mình nhiều tháng ngày. Có những người khi con chào đời cũng không thể về được, chỉ có thể nhìn ngắm con qua màn hình điện thoại; có người gác hạnh phúc trăm năm để chống dịch với tinh thần chiến thắng dịch là món quà dành tặng hậu phương hay người lính phải chịu tang người thân ở các khu cách ly, chốt phòng, chống dịch không thể về được... tất cả họ đều hy sinh hạnh phúc riêng cho một tình yêu lớn hơn, đó là tình yêu đất nước. “Việt Nam đất nước tôi/Trước bão giông vẫn ý chí kiên cường/ Trước hiểm nguy vẫn tràn niềm tin chiến thắng... Viết tiếp chiến công những người lính quyên mình/ Tô đẹp thêm sắc cờ đỏ thắm”. Nhìn hình ảnh những người lính tuổi đôi mươi cùng với lực lượng tuyến đầu ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hỗ trợ chính quyền, người dân vượt qua đại dịch, nhạc sĩ Hồ Công Vinh tin rằng, mọi người dân Việt Nam sẽ không khỏi xúc động. Trong sự xúc động đó có một niềm tin, những giá trị tinh thần ấy sẽ được lan tỏa và tạo nên sức mạnh. Có thể khẳng định người lính Cụ Hồ một lần nữa hiện diện trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 dưới ca từ của ông thật đẹp đẽ và trong sáng.

Cán bộ, chiến sĩ giúp người dân mua các nhu yếu phẩm.

 

Can bộ, chiến sĩ trao tặng các nhu yếu phẩm cho người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

“Đoàn kết là sức mạnh/ Tình quân dân một lòng/ Cho ngày mai quê hương rạng ngời”. Lời hát kết thúc với lời nhắn gửi, niềm tin về cuộc chiến chống dịch của đất nước tuy rằng đầy gian nan, vất vả nhưng nhạc sĩ Hồ Công Vinh tin tưởng với sự đồng lòng quyết tâm của quân và dân và truyền thống đoàn kết một lòng của dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng “giặc Covid-19” như đã bao lần đánh thắng mọi kẻ thù!

DUY ĐÔNG

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội