Kim Liên - Nơi tình người lắng lại
Cái nắng đầu hạ như rắc mật lên những búp sen vừa hé nụ, thêm vương vấn bước chân du khách hành hương về thăm quê Bác. Không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi về thăm quê Bác, ấy vậy mà vào giữa những ngày tháng Năm này, trong ngạt ngào hương sen lẫn hương hoa nhãn, hoa vải ngay trên mảnh đất đã sinh ra Người, lòng tôi trào dâng cảm xúc lạ kỳ… Đặc biệt sự đổi thay mạnh mẽ của Nam Đàn khiến tôi không khỏi bất ngờ và rạo rực như chính người dân nơi đây.
.jpg)
Con đường nhựa từ quốc lộ 46 đưa chúng tôi về với làng Trù quê mẹ, làng Sen quê cha những ngày tháng Năm này rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng tôn thêm vẻ lộng lẫy của quê Bác hôm nay. Trong dòng người hành hương về thăm quê Bác những ngày này, có những cụ già râu tóc bạc phơ được con cháu dìu đi, những đoàn Cựu chiến binh, những nam nữ thanh niên, những em nhỏ từ khắp mọi miền Tổ quốc…

Sau lũy tre xanh bình dị, dưới nếp nhà nhuốm màu thời gian, tất cả mọi người chăm chú ngắm nhìn những kỷ vật thân thương, thành kính lắng nghe những câu chuyện kể về Người đối với quê hương, đất nước. Vẫn còn đây ao sen ngào ngạt hương thơm, nét xưa về vùng đất địa linh nhân kiệt gắn liền với tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều người không kìm nổi lòng mình, nghẹn ngào bật khóc... Không cảm động sao được, bởi chính những kỷ vật hết sức bình dị, đơn sơ là điểm tựa đầu đời cho một Danh nhân văn hoá thế giới và hình thành nên một nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh.
Cùng các thầy cô giáo đến từ Trường THCS thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, Thanh Hóa, em Và Bá Tòng, mắt ứa lệ nói với tôi: “Các bạn nhỏ người H'Mông chúng em mới biết về quê hương Bác Hồ qua những trang sách và trên vô tuyến. Lần này được về báo công với Bác, em hạnh phúc vô cùng. Em quyết tâm học thật giỏi xứng đáng với công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu và để năm sau lại được về báo công với Bác. Em sẽ kể với các bạn về những câu chuyện được nghe, những hình ảnh được thấy trong chuyến đi này để người H’Mông chúng em hiểu hơn về Bác Hồ kính yêu”.
Tiếng cô thuyết minh nhẹ nhàng: “Và các anh chị biết không, đây chính là nơi hình thành lòng yêu nước thương dân của Bác chúng ta. Đây là bàn ăn mà người Nghệ thường gọi là cái mươn, nơi cả nhà Bác quây quần ngày hai bữa, bữa trưa và bữa tối...”.

Tất cả như lặng đi khi nghe những câu chuyện thân thương, mà rất đỗi bình dị cuộc đời của Bác qua lời giới thiệu của cô thuyết minh. Ngày 09/12/1961, lần thứ 2, Người về thăm quê và cũng là lần cuối cùng những bờ tre, hàng mận hảo, căn nhà thân thương cùng bà con Nam Đàn không bao giờ được đón Bác về nữa. Lần thăm quê này cũng là lần Bác đi xa mãi mãi… và cũng chính lần đó Bác đã căn dặn cấp uỷ, chính quyền và mọi người dân phải phấn đấu xây dựng Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu. Thực hiện ước nguyện của Người, những năm qua mọi người dân Kim Liên và Nam Đàn luôn ra sức phấn đấu lao động sản xuất xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh sớm được như mong muốn của Bác.
Ý thức được trách nhiệm, tình cảm của mình đối với công lao trời biển của Bác, nhà nhà, người người ở Kim Liên luôn ra sức thi đua lao động sản xuất, làm nhiều việc tốt. Ai cũng phấn đấu để làm rạng rỡ bộ mặt quê Bác bằng chính công sức của mình. Điều đó được thể hiện bằng chính những thành quả, sản phẩm từ bàn tay, khối óc của mỗi người dân Kim Liên.
Tự hào quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua huyện Nam Đàn đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, nhiều mô hình kinh tế nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất hàng hóa quy mô lớn phát triển mạnh mẽ. Các thiết chế văn hóa được quan tâm, diện mạo nông thôn mới khởi sắc rõ nét. Đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh nhật Bác, Nam Đàn đạt huyện chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Riêng xã Kim Liên, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 8,26%, thu nhập bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/năm. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai như: Mô hình liên kết sản xuất lúa Bắc Thịnh, trồng sen diện rộng, trồng rau, hoa công nghệ cao tại xóm Sen 1, Liên Mậu 3 và nhiều sản phẩm OCOP… Cơ giới hóa đồng ruộng đã thay thế phương thức canh tác thô sơ. Các ngành nghề truyền thống như mây tre đan, tranh đá quý được khôi phục và phát triển mạnh mẽ… Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kim Liên đã vinh dự đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Ông Nguyễn Quang Lộc, Chủ tịch UBND xã Kim Liên cho biết: Những ngày này, mỗi người dân Kim Liên càng ý thức được trách nhiệm, tình cảm của mình là người dân quê Bác. Nhà nhà, người người đều ra sức thi đua lao động sản xuất làm nhiều việc tốt kỷ niệm 135 năm Ngày sinh nhật Người. Đặc biệt năm nay Kim Liên được mùa lớn, dự kiến sản lượng nông nghiệp sẽ vượt kỷ lục. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với sự đồng tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quyết tâm xây dựng xã kiểu mẫu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Rời Kim Liên, chúng tôi xuôi theo dòng Lam, ngược về những xã phía Đông. Trên hành trình ấy, hình ảnh những khu công nghiệp nhỏ và vừa đang nhộn nhịp sản xuất, những tuyến đường mới mở, những công trình đang thi công và những cánh đồng trĩu hạt nối tiếp nhau hiện lên sống động. Từ mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, quê hương Nam Đàn đang từng ngày khởi sắc, hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.
Bài, ảnh: NGỌC THĂNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận