Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây chắc “Thế trận lòng dân” nơi biên giới A So

Từng là vùng lõi ô nhiễm chất độc da cam/dioxin, nơi cái nghèo đeo bám qua nhiều thế hệ, Khu Kinh tế - Quốc phòng A So (xã A Lưới 4, thành phố Huế) hôm nay đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Ít ai biết, phía sau những mái nhà kiên cố, ruộng nương xanh mướt, những đàn gia súc sinh sôi giữa đại ngàn là hành trình bền bỉ “cắm bản” của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 (Quân khu 4) - những người đã chọn bắt đầu từ việc gây dựng niềm tin trong lòng Nhân dân.

“Cắm bản” để dân tin, dân làm theo

Trong căn nhà ở thôn Loah - Ta Vai (xã A Lưới 4), bà Hồ Thị Xơ chậm rãi vun thêm rơm cho đàn bò. Ánh mắt bà ánh lên niềm vui mà vài năm trước còn rất xa vời. Ngày ấy, gia đình bà thuộc diện nghèo nhất xã, cái ăn còn thiếu, nói gì đến chuyện tích lũy.

Cán bộ, Trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân.

 

“Bộ đội 92 giúp tôi từ cái nhỏ nhất. Các anh xuống tận nhà, chỉ cách làm chuồng, cách chăm bò, lúc bò ốm cũng đến xem. Giờ đàn bò gần 10 con rồi, bán bò có tiền cho con đi học, sửa lại nhà. Cuộc sống đỡ khổ hơn nhiều”, bà Xơ kể.

Niềm tin ấy không đến một sớm một chiều. Với đồng bào Tà Ôi, Pa Cô, Cơ Tu ở vùng dự án A So, những thất bại trong sản xuất trước đây khiến không ít người e dè với cái mới. Có thời điểm, nhiều mô hình hỗ trợ triển khai rồi lại bỏ dở vì người dân không mặn mà, không tin vào hiệu quả.

Hiểu rõ điều đó, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 không chọn cách tuyên truyền đơn thuần, mà kiên trì thực hiện phương châm “4 cùng”: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 giới thiệu bà con Nhân dân vùng dự án mô hình trồng lạc.

 

Những người lính thực sự “cắm bản”. Họ xuống từng hộ dân, ăn chung bữa cơm, ngủ chung mái nhà, cùng lên nương, xuống ruộng. Không chỉ hướng dẫn, họ làm trước, làm cùng, làm đến khi dân tự làm được. Từ cách be bờ giữ nước ruộng lúa, bón phân, trồng cây đúng kỹ thuật, đến việc tiêm phòng, chăm sóc gia súc, gia cầm…

Thiếu tá Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội sản xuất 3 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92) chia sẻ: “Ban đầu bà con không tin. Mình nói họ không nghe. Nhưng khi mình làm cùng, hiệu quả rõ ràng thì họ mới tin, mới làm theo”.

Cán bộ, nhân viên Đội sản xuất 3 hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng gừng trong bao.

 

Sự thay đổi bắt đầu từ đó. Từ chỗ sản xuất manh mún, phụ thuộc tự nhiên, nhiều hộ dân đã biết áp dụng kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi mô hình kinh tế. Gia đình bà Hồ Thị Xơ là một trong hàng trăm hộ được hỗ trợ bò giống, hướng dẫn kỹ thuật, từng bước thoát nghèo. Đến nay, đàn bò của gia đình đã phát triển gần 10 con, giúp bà có nguồn thu nhập ổn định.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 trao bò giống hỗ trợ gia đình khó khăn trên địa bàn. 

 

Theo thống kê của địa phương, trong giai đoạn 2021-2025, hàng nghìn lượt hộ dân trong vùng dự án đã được chuyển giao kỹ thuật sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và tham gia các mô hình do Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 thực hiện. Nổi bật là mô hình chăn nuôi bò, lợn nái sinh sản; lợn thịt, gà thịt; mô hình trồng lúa nước, ngô lai, bưởi da xanh, sắn cao sản, chuối tiêu hồng. Ngoài ra đơn vị còn trích quỹ triển khai các mô hình trồng gừng trong bao xi măng, ổi lai, cây dược liệu hương nhu, cà gai leo… Các mô hình đã và đang được nhân rộng hiệu quả, góp phần tích cực vào việc xoá đói, giảm nghèo trên địa bàn.

Không chỉ một vài trường hợp đơn lẻ, những mô hình kinh tế nhỏ đang dần lan tỏa khắp bản làng A So, tạo nên sức sống mới. Quan trọng hơn, người dân đã thay đổi tư duy: từ trông chờ, ỷ lại sang chủ động vươn lên.

Gieo “thế trận lòng dân” nơi biên giới

Song hành với phát triển sản xuất, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 còn phối hợp với địa phương triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực: làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, xây dựng trường học, trạm y tế… Các mô hình như “Đưa nước sạch về với dân bản”, “Ánh sáng đường biên”, “Tuyến đường quân dân kiểu mẫu”, “Cơ quan, đơn vị kết nghĩa hộ nghèo”, hay các chương trình “Xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân”… đã góp phần cải thiện rõ rệt đời sống người dân.

Cán bộ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 xây dựng công trình “Đường điện thắp sáng bản làng” ở xã A Lưới 4. 

 

Giai đoạn 2021 - 2025, tổng nguồn lực huy động cho các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo trong vùng dự án đạt gần 15 tỷ đồng, góp phần quan trọng giúp xã A Lưới 4 đạt 11 tiêu chí nông thôn mới, hoàn thành 13/13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Nhưng như nhiều cán bộ địa phương khẳng định, giá trị lớn nhất không nằm ở con số, mà ở sự đổi thay từ bên trong mỗi con người và đời sống Nhân dân.

Ông Hồ Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Lưới 4 cho biết: “Điều quan trọng nhất là bộ đội đã giúp bà con thay đổi nhận thức. Trước đây, nhiều hủ tục còn tồn tại, người dân sản xuất manh mún, di canh, di cư. Nay bà con biết làm ăn ổn định, biết chăn nuôi tập trung, biết tính toán cho tương lai”.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 trao xe đạp tặng các em học sinh trên địa bàn.

 

Sự thay đổi ấy thể hiện rõ trong đời sống hằng ngày. Đến nay, trong vùng dự án không còn nhà tạm, 100% hộ dân được sử dụng điện lưới, nước sạch; không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt qua từng năm, các cháu học sinh trong độ tuổi đều được đến trường. Những tập tục lạc hậu từng tồn tại dai dẳng như hôn nhân cận huyết thống, mê tín dị đoan, hay tàng trữ vũ khí tự chế, vật liệu nổ, đốt nương làm rẫy tràn lan từng bước được xóa bỏ. Nhiều gia đình đã biết cho con đến trường đầy đủ, biết tích lũy, biết lo cho cuộc sống lâu dài thay vì chỉ dựa vào tự nhiên như trước. 

Cùng với đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Mối quan hệ quân - dân ngày càng gắn bó, trở thành nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân nơi biên giới. Những con số ấy không chỉ phản ánh kết quả kinh tế, mà còn cho thấy một điều quan trọng hơn: người dân đã tin và chủ động làm theo. 

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 tổ chức gặp mặt, trao đổi với già làng, trưởng thôn, người có uy tín trên địa bàn xã A Lưới 4.  

 

Đại tá Lưu Đức Chinh, Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 nhấn mạnh: “Giúp dân không chỉ là hỗ trợ trước mắt, mà quan trọng là giúp người dân thay đổi tư duy, biết tự vươn lên. Khi dân đã tin, đã làm được, thì đó mới là kết quả bền vững. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục giúp Nhân dân áp dụng các mô hình kinh tế đang thực hiện hiệu quả, đồng thời nghiên cứu thêm các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với vùng, quyết tâm đồng hành cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 13,5%”.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

Chiều muộn, khi sương núi dần buông xuống dãy Trường Sơn, những người lính vẫn miệt mài cùng bà con thu hoạch nông sản, sửa lại mái nhà, hay ngồi bên bếp lửa trò chuyện bằng tiếng dân tộc. Những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy lại chính là cách họ vun đắp “thế trận lòng dân” - nền tảng vững chắc từ cơ sở.

Từ mảnh đất ô nhiễm, đìu hiu, những mái nhà tạm bợ, ruộng đất hoang hóa năm nào, hôm nay A So đã bừng lên sức sống mới. Những con đường bê tông nối dài vào từng thôn bản, những nương rẫy được phủ xanh, những đàn gia súc ngày một sinh sôi. Nhưng trên hết, đó là sự hồi sinh của niềm tin.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92 giúp trường Mầm non Hương Lâm đổ bê tông đường vào trường. 

 

Ở nơi từng mang nặng ký ức đau thương của chiến tranh, sự hồi sinh không đến từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc giản dị: một con bò giống, một buổi hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, một lần “cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, một buổi khám bệnh, cấp phát thuốc… Chính từ đó, một vùng đất từng được gọi là “rốn da cam” đang từng ngày chuyển mình - bền bỉ, vững chắc và đầy hy vọng.

Bài, ảnh: HOÀNG THÁI

 


Các tin khác

Tin đọc nhiều