A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cồn Cỏ vào Xuân

Cùng đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Trị và các ban, ngành địa phương ra thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đảo Cồn Cỏ nhân dịp Tết Tân Sửu, trong mỗi chúng tôi trào dâng cảm xúc lạ kỳ. Những ngày đất trời vào Xuân được hòa mình vào các trò chơi dân gian, được nghe những âm hưởng dân ca giữa biển trời Tổ quốc cùng quân, dân nơi đây thật thiêng liêng, ấm áp lạ thường.

Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ thăm, tặng quà Tết cho Nhân dân trên đảo.

Sau hành trình hơn gần 20 hải lý, chúng tôi đặt chân lên đảo Cồn Cỏ anh hùng. Trong hương Xuân hòa cũng vị mặn mòi của biển cả là tình cảm dạt dào của những người lính đảo dành cho những vị khách từ đất liền. Sau nội dung kiểm tra, tặng quà, chúng tôi được hòa mình vào các hoạt động vui Xuân của quân và dân trên đảo. Khuôn viên, Trung tâm văn hóa huyện đảo Cồn Cỏ những ngày này mọi công tác chuẩn bị cho hoạt động vui Xuân, đón Tết đã sẵn sàng. Những chiến sĩ mười tám, đôi mươi rạng ngời niềm tin cùng bà con Nhân dân trên đảo rộn ràng tham gia các trò chơi dân gian như chơi đu, đi cà kheo, đập niêu đất... Ở góc sân Trung tâm văn hóa, công tác chuẩn bị hội thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, cắm hoa nghệ thuật… đã sẵn sàng.

Đêm trên đảo thật lung linh, huyền diệu. Hòa trong tiếng sóng, tiếng gió những khúc tình quê ngân nga giữa đảo xa trong chương trình “Mang Xuân đến đảo xa” do Tỉnh Đoàn Quảng Trị phối hợp Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ tổ chức, mỗi chúng tôi xúc cảm dâng trào. Những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, mùa Xuân, tình yêu… được quân, dân huyện đảo Cồn Cỏ và các thành viên trong đoàn say sưa thể hiện như quên cả thời gian, không gian đất trời đang vào Xuân.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ và các lực lượng trên đảo Cồn Cỏ tổ chức các trò chơi giải trí.

Sau khi thể hiện xong bài hát, Tổ quốc nhìn từ biển của Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến, Binh nhất Hồ Văn Tài, chiến sĩ Tiểu đoàn hỗn hợp đảo Cồn Cỏ, người con núi rừng Đakrông phấn khởi nói: “Đây là lần đầu tiên em đón Tết xa nhà. Và cũng là cái Tết đặc biệt nhất đối với em. Bởi giữa biển trời Tổ quốc tuy thiếu vắng tình cảm bố mẹ, người thân nhưng bên em đã có đồng đội và Nhân dân. Em nghe các anh kể, đón Tết trên đảo vui lắm. Không chỉ được hòa mình vào các trò chơi dân gian, thi hát Karaoke, giao lưu thể thao mà trong thời khắc đất trời giao hòa giữa năm cũ và năm mới chúng em còn được nghe thư chúc Tết của Chủ tịch nước, được cán bộ đơn vị lì xì nữa”.  

Trung tá Phan Văn Phương, Chính trị viên Ban CHQS huyện đảo Cồn Cỏ nói với tôi rằng, để bộ đội yên tâm vui Tết, đón Xuân, vững tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc, bên cạnh bảo đảm đủ đầy về mặt vật chất thì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao luôn được Đảng ủy, Ban CHQS huyện đảo quan tâm. Theo đó, trong chương trình, hoạt động vui Xuân do Ban CHQS huyện đảo và Huyện đoàn cùng các ban, ngành, đoàn thể đảo Cồn Cỏ phối hợp xây dựng thì ngoài tổ chức các hoạt động như, hái hoa dân chủ trong đêm giao thừa còn có các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc vùng miền Quảng Trị. Chúng tôi cố gắng làm sao giúp bộ đội, nhất là những chiến sĩ lần đầu đón Tết trên đảo có tinh thần vui tươi, ấn tượng nhất.  

Bộ đội trên đảo Cồn Cỏ sôi nổi tham gia các trò chơi dân gian.

Xuân về với quân và dân đảo Cồn Cỏ không một phiên chợ Tết mà cũng chẳng có chợ hoa, nhưng không khí thật rộn ràng khắp đảo. Giữa mênh mông sóng nước, xen lẫn màu xanh của những tán bàng vuông, màu đỏ hồng rực rỡ của những nhành hoa giấy, màu trắng tinh khôi của hoa phong ba… những tuyến đường rợp màu đỏ băng cờ, khẩu hiệu mừng Xuân, dâng Đảng, tất cả như đang hòa quyện vào nhau, tô điểm cho không khí xuân nơi trùng khơi thêm phần thi vị. Không ồn ào và náo nhiệt như phố thị, không pháo hoa rực rỡ, vậy nhưng không khí Tết ở Cồn Cỏ đủ để làm cho quân và dân đang làm nhiệm vụ nơi đây ấm lòng bởi tình đồng đội, tình quân dân. Những hộ dân sinh sống và lập nghiệp trên đảo bao năm qua luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ và các ban, ngành, đờn thể huyện đảo nên cuộc sống của họ ngày một ổn định hơn. Tình cảm của cán bộ chiến sĩ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để người dân yên tâm làm ăn sinh sống, khi gặp khó khăn sẽ được các đơn vị sẵn sàng hỗ trợ về mọi mặt và những ngày Tết, cư dân ở đây tạm gác lại những lo toan cuộc sống, cùng hòa vào niềm vui đón Xuân với cán bộ, chiến sĩ trên đảo.

Họ với người lính đảo bên nhau như một gia đình, cùng nhau bám biển, giữ đảo. Xuân nơi “đầu sóng, ngọn gió” này có thật nhiều hương vị và màu sắc, đó là vị mặn của biển, vị chát của những giọt mồ hôi trên trán những người lính trẻ, vị nồng nhiệt của tình quân dân... Xuân ở Cồn Cỏ có màu xanh của biển, màu xanh của những luống rau như bức tranh thật đẹp, mùa Xuân nơi đây còn có vị ngọt của tình thương yêu, được người dân từ đất liền gửi ra.

Theo ông Võ Việt Cường, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ, năm nào cũng vậy, trước thềm năm mới, đều có những hải trình “đặc biệt” mang mùa Xuân đến với quân và dân đang làm nhiệm vụ trên đảo. Không chỉ có những món quà về vật chất mà qua những đêm văn nghệ, những cây mai, cây đào từ đất liền mang ra đảo, đã góp phần tiếp thêm nghị lực cho quân và dân quyết tâm bảo vệ, xây dựng đảo tiền tiêu ngày càng vững mạnh hơn.

                                                                               Bài, ảnh: TIẾN QUỐC


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội