Hướng về Trường Sa, trọn vẹn niềm tin yêu và trách nhiệm
Chuyến hải trình từ ngày 7 - 14/4/2025, trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình, Đoàn công tác số 8 xuất phát tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (TP. Đà Nẵng) ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang công tác, sinh sống trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 - nơi tuyến đầu thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân - Tư lệnh Vùng 3 Hải quân làm Trưởng đoàn công tác.
Chuyến đi được tổ chức đúng dịp cả nước đang sôi nổi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025), càng thêm ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Trước giờ xuất phát, các đại biểu trong Đoàn công tác đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Nhà truyền thống Vùng 3 Hải quân - nơi ghi dấu những trang sử vẻ vang, hào hùng của lực lượng Hải quân qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Từng dòng người lặng lẽ dâng hương trước anh linh các liệt sĩ, những người đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Thiên Quân - Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Trưởng đoàn công tác, xúc động chia sẻ: “Chuyến công tác này là dịp để mỗi thành viên trong đoàn tri ân những thế hệ đi trước, hun đúc thêm tình yêu biển, đảo quê hương, củng cố niềm tin và ý chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với mỗi chuyến hải trình ra Trường Sa và Nhà giàn DK1, chúng ta càng thêm niềm tin giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm thiêng liêng của người công dân Việt Nam đối với từng tấc biển, hòn đảo thiêng liêng.”
Đoàn công tác số 8 có sự tham gia của các đại biểu là lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, thành phố Huế, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, cán bộ Học viện chính trị, Quân sự; Đại học Quốc gia Hà Nội; các diện tổ chức chính trị - xã hội, hội doanh nhân, văn nghệ sĩ, diễn viên, phóng viên báo chí…. Với tinh thần “Tất cả vì Trường Sa thân yêu”, mỗi đại biểu mang theo tình cảm, niềm tin và những món quà thiết thực từ đất liền gửi tới cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang sinh sống, công tác trên quần đảo Trường Sa lớn, Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Đá Tây C, Đá Thị, và Nhà giàn DK1/17.
Tại các điểm đến, đoàn công tác được nghe chỉ huy các đảo đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, cũng như gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên cả về vật chất và tinh thần của đồng bào từ đất liền giành cho cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trên các hòn đảo; đồng thời xin hứa sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, nhận rõ vinh dự, tự hào của người chiến sĩ Hải quân; xây dựng tinh thần trách nhiệm tốt, ý chí quyết tâm cao, luôn vững vàng về tư tưởng và bản lĩnh chính trị; trong mọi điều kiện hoàn cảnh, dù có phải hy sinh cũng quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc; xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó.
Tại vùng biển gần đảo Cô Lin, đoàn đã tổ chức trọng thể Lễ thả hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong không khí thiêng liêng, thành kính, các đại biểu xúc động tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương để bảo vệ từng tấc đảo, sải sóng thiêng liêng của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió.
Tại đảo Trường Sa Lớn, điểm đảo trung tâm của huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), đoàn công tác đã cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tổ chức Lễ chào cờ đầu tuần dưới chân cột mốc chủ quyền. Trong tiếng Quốc ca thiêng liêng vang vọng giữa trời biển bao la, dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay nơi tuyến đầu Tổ quốc, mọi trái tim như cùng hòa nhịp, khắc ghi lời thề son sắt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.
Chuyến công tác của Đoàn số 8 khép lại trong niềm xúc động và tự hào sâu sắc. Những cái bắt tay nồng ấm, ánh mắt lưu luyến và lời dặn dò chân tình giữa đất liền và đảo xa là nguồn động viên, niềm tin và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cho ý chí quật cường gìn giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa biển trời Trường Sa như lời khẳng định: Tổ quốc vì Trường Sa - Trường Sa vì Tổ quốc. Đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ trái tim, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trước đó, đoàn công tác số 8 đã được tham quan và làm Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc tại Nhà Truyền thống Vùng 3 Hải Quân và tổ chức trao tặng gần 4 tỷ đồng tại chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.
Tin, ảnh: QUỐC KHÁNH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận