Nghĩa tình bộ đội Pháo binh Thuận An
Sáng ngày 20/6/2025, nhận số tiền 80 triệu đồng hỗ trợ xây “Nhà tình nghĩa” từ thủ trưởng Lữ đoàn Pháo binh 16, gia đình bà Nguyễn Thị Tiến ngập tràn niềm vui hạnh phúc, không ngớt lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội, cảm ơn bộ đội Pháo binh Thuận An.
Từ sáng sớm, lời ca “… Niềm vui của đôi ta/ Về ngôi nhà thầm mong ước/ Đã chan hòa trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn…” của bài hát “Bài ca xây dựng” phát trên loa xóm 7, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm cho không khí ngày mới thêm rộn ràng, tươi vui. Hôm nay, bộ đội Pháo binh, cấp ủy, chính quyền cùng bà con lối xóm đến chia vui với gia đình bà Tiến được nhận 80 triệu đồng tiền hỗ trợ và khởi công xây “Nhà tình nghĩa”.

Trong niềm vui chung đó, không ai bảo ai, mỗi người một tay giúp bà Tiến dọn dẹp, chuẩn bị bàn ghế, nước uống... Gương mặt ai cũng rạng ngời bởi chỉ thời gian ngắn nữa thôi, gia đình người hàng xóm mà họ quý mến, đùm bọc bấy lâu nay sẽ không còn cảnh chui ra, chui vào ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng.
Hoàn cảnh bà Tiến thật khó khăn! Bà từng tham gia thanh niên xung phong trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, là thương binh hạng 4/4. Sau những năm tháng chiến tranh, trở về với cuộc sống đời thường, sức khỏe của bà ngày một yếu do ảnh hưởng di chứng vết thương chiến tranh, cộng thêm căn bệnh ung thư trực tràng quái ác làm bà bị liệt, không đi lại được; chồng bà bị tai biến, các con thường xuyên đi làm ăn xa, công việc không ổn định nên cũng không chăm sóc, hỗ trợ cha mẹ được nhiều. Ngôi nhà gia đình bà đang ở ngày một xuống cấp nghiêm trọng, khó khăn chồng chất khó khăn nên bà không đủ khả năng làm nhà mới.


Sau quá trình khảo sát, trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đó, Lữ đoàn Pháo binh 16 quyết định hỗ trợ gia đình bà Tiến kinh phí và ngày công xây lại ngôi nhà mới. Đây là nguồn kinh phí Lữ đoàn được Quân khu phân bổ, trích từ “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập LLVT Quân khu 4. Ngay sau lễ khởi công, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn phối hợp với địa phương đã giúp gia đình bà tháo dỡ ngôi nhà cũ để làm nhà mới.
Nhận số tiền hỗ trợ và chứng kiến bộ đội Pháo binh không quản nắng nóng giúp tháo dỡ nhà cũ, bà Tiến không giấu nổi niềm vui, chia sẻ: “Vợ chồng tôi chưa từng nghĩ sẽ có kinh phí để sửa nhà chứ đừng nói làm nhà mới. Cùng với số tiền vay mượn thêm, sắp tới đây gia đình tôi sẽ được sống trong ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quân đội, cảm ơn bộ đội Pháo binh nhiều lắm”.

Thượng tá Hoàng Đình Thi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 16 cho biết: “Cùng với các hoạt động xây “Nhà đồng đội”, “Ngôi nhà 100 đồng”, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát… thì đây là một hoạt động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn chúng tôi hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu. Ngôi nhà mới sẽ là tổ ấm bình yên, là nơi để các thành viên trong gia đình bà Tiến yên tâm sinh sống. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, hỗ trợ ngày công để ngôi nhà sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng, đồng thời, tổ chức thêm nhiều hoạt động dân vận, chính sách ý nghĩa trên địa bàn”.
Trân trọng những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 16, ông Nguyễn Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu khẳng định: “Với sự phối hợp, giúp đỡ của các lực lượng, những năm qua xã chúng tôi đã có nhiều đổi thay trong xây dựng nông thôn mới; cuộc sống của người dân từng bước ổn định và được nâng cao, xã cơ bản không còn nhà tạm, nhà dột nát. Trong thành quả đáng tự hào đó không thể không kể đến công sức của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 16. Các anh luôn đến với nhân dân bằng tất cả tấm lòng, làm những việc vì dân, giúp những việc dân cần”.
Bài, ảnh: VIỆT ANH - BỈNH DƯƠNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận