Những ngày tháng tươi đẹp
Những ngày cuối cùng của quãng đời quân ngũ của mỗi quân nhân luôn mang theo nhiều cảm xúc khó tả. Với Hạ sĩ Phan Đình Doản, chiến sĩ Đại đội 20, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, đó là sự lắng đọng của những kỷ niệm, là niềm tự hào xen lẫn bồi hồi khi chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự, một dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của tuổi trẻ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông còn nhiều khó khăn trên quê hương xứ Huế, mảnh đất giàu truyền thống hiếu học, tuổi thơ Phan Đình Doản gắn liền với ruộng đồng. Sớm thấu hiểu những nhọc nhằn của cha mẹ, Doản luôn tự nhủ phải nỗ lực học tập để vươn lên. Bằng ý chí và nghị lực, tốt nghiệp Phổ thông trung học, anh xuất sắc trúng tuyển khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Huế, mở ra cánh cửa mới cho tương lai. Thế nhưng, khi tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc vang lên, Doản đã tạm gác lại giảng đường đại học, tình nguyện khoác lên mình màu xanh áo lính, bước vào môi trường Quân đội với niềm tin giản dị và khát vọng cống hiến của tuổi thanh xuân.
Hai năm công tác, rèn luyện tại Sư đoàn 324 đã trở thành quãng thời gian đáng nhớ nhất, trở thành những ngày tháng tươi đẹp trong cuộc đời của Doản. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, Doản từng bước thích nghi, trưởng thành trong môi trường kỷ luật nghiêm minh, học được cách sống có trách nhiệm, biết sẻ chia, gắn bó và đặt lợi ích tập thể lên trên hết.

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Hạ sĩ Phan Đình Doản còn tham gia sôi nổi các phong trào, hoạt động của đơn vị. Anh là một trong những hạt nhân tích cực tham gia phục vụ, bảo đảm hội thi, hội thao và các hoạt động thi đua chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Trung đoàn, 70 năm Ngày thành lập Sư đoàn, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng cán bộ, chiến sĩ.
Nhận xét về Hạ sĩ Phan Đình Doản, Trung úy Hà Văn Khải, Chính trị viên phó Đại đội 20, Trung đoàn 3 đánh giá: “Đồng chí Phan Đình Doản là chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, tinh thần trách nhiệm cao. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn chấp hành nghiêm kỷ luật, chủ động, nhiệt tình trong mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị, được chỉ huy và đồng đội tin tưởng, quý mến.”

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, năm 2025, Hạ sĩ Phan Đình Doản vinh dự được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Giấy khen “Đoàn viên xuất sắc tiêu biểu”, sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình phấn đấu bền bỉ của người chiến sĩ trẻ xuất thân từ một gia đình còn nhiều khó khăn.

Những ngày chuẩn bị rời đơn vị, Doản không giấu được sự xúc động và lòng biết ơn sâu sắc. Biết ơn lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, nơi đã rèn giũa anh từ một chàng trai trẻ thành một người lính bản lĩnh, trưởng thành; biết ơn cấp ủy, chỉ huy và đồng chí, đồng đội Đại đội 20 đã luôn quan tâm, giúp đỡ, đồng hành trong suốt chặng đường quân ngũ.
Chuẩn bị rời quân ngũ, Hạ sĩ Phan Đình Doản mang theo hành trang quý giá của anh "Bộ đội Cụ Hồ", đó là niềm tự hào được cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc, là bản lĩnh, niềm tin và ý chí để tiếp tục vững bước trên con đường phía trước, viết tiếp những ước mơ còn dang dở, nhưng với một tâm thế mới chín chắn hơn, trách nhiệm hơn và giàu yêu thương hơn. Chia tay Doản, chúng tôi nhớ mãi câu nói của em: “Cảm ơn những ngày tháng tươi đẹp trong quân ngũ đã giúp tôi trưởng thành mọi mặt”.
Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – TRỌNG ĐẠO



