Đoàn Ngự Bình khẩn trương trước giờ “G”
Có mặt tại Sở chỉ huy Sư đoàn 324 khi cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ có một phần thực binh đang diễn ra. Chúng tôi chứng kiến cán bộ, chiến sĩ tích cực luyện tập các phương án trong bầu không khí khẩn trương nhưng mọi công việc của từng bộ phận vẫn được giải quyết gọn gàng, linh hoạt.

Thời điểm ngày N-60, lệnh chuyển trạng thái toàn Sư đoàn. Tại sân vận động, Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng hạ đạt mệnh lệnh, cán bộ lần lượt lên đường. Lúc này, một bộ phận dưới sự chỉ huy của Tham mưu trưởng Sư đoàn, Đại tá Phạm Lê Tuấn đã tổ chức đi trước chuẩn bị Sở Chỉ huy ở khu vực sơ tán. Đoàn quân di chuyển trong khẩn trương và im lặng. Vừa tối, tại cánh rừng X, toàn bộ đơn vị đã cơ động đến khu vực sơ tán an toàn, đúng thời gian và bảo đảm bí mật.

Công tác trú quân được các bộ phận thực hiện thuần nhanh chóng, thuần thục và bí mật. Theo chân Ban Chỉ đạo diễn tập kiểm tra đội hình, đi đến đâu cũng thấy sự ngăn nắp, gọn gàng. Theo như lời Đại tá Nguyễn Văn An, Chính ủy Sư đoàn 324: “Có được sự bình tĩnh và nhịp nhàng đó chính là nhờ trong thời gian qua đơn vị đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập một cách tốt nhất, từ công tác tổ chức biên chế đến từng vị trí khung tập đến từng viên đạn, khẩu súng, sợi dây mắc võng… Và điều quan trọng nhất là việc quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ, ai ai cũng đều hăng hái lập công”.
Đêm trong rừng tịnh không một tiến động, ẩn trong màn sương mờ và tán cây dại, căn hầm họp của Sư đoàn 324 đang nóng lên từng hồi, Chỉ huy Sư đoàn và các Trung đoàn đang hối hả, tất bật, khẩn trương cho “trận đánh” lớn. Nhiệm vụ lần này của Sư đoàn là tổ chức lực lượng, tiến công địch đổ bộ đường không tại khu vực Nhân Sơn. Trưởng ban tác chiến cùng các trợ lý nhanh chóng điều chỉnh hình thái địch – ta, hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu. Bởi sau buổi trinh sát thực địa trước đó, phương án chiến đấu có nhiều thay đổi.



.jpg)
“Tiến công địch đổ bộ đường không thường diễn ra một cách quyết liệt và phức tạp tình huống biến động nhanh chóng bất ngờ và ác liệt, đặc biệt trong chiến tranh hiện nay, vũ khí có độ chính xác cao, công nghệ hiện đại, sự chuyển hóa chiến tranh nhanh, tác chiến điện tử rộng rãi. Quá trình thực hành chiến đấu với số lượng phương tiện, vật chất bảo đảm nhiều, đường cơ động dài và phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, đây là những thử thách không nhỏ đối với đơn vị. Nhưng với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần quyết tâm cao nhất, tôi rất tin tưởng các đồng chí và tự tin cho trận đánh” sắp tới đạt thắng lợi, lời khẳng định của Sư đoàn trưởng, Đại tá Nguyễn Thao Trường như tiếp thêm động lực cho bộ đội.


Ngày N-1, dưới sự điều hành của Đồng chí Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Sư đoàn Nguyễn Văn An, phiên họp Đảng ủy thông qua quyết tâm chiến đấu Sư đoàn diễn ra trong bầu không khí khẩn trương, sôi động. Toàn thể cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ, từng ánh mắt, cử chỉ đều thể hiện sự nghiêm túc, tinh thần quyết tâm mạnh mẽ. Những chủ trương, biện pháp cụ thể nhằm đạt được thắng lợi được đưa ra bàn bạc kỹ lưỡng, từng chi tiết của kế hoạch tác chiến được thảo luận và hoàn thiện. Từ cách triển khai lực lượng đến phương án sử dụng hỏa lực, mọi phương án đều được phân tích sâu sắc với mục tiêu cao nhất là giành chiến thắng trong trận chiến. Tinh thần "quyết chiến, quyết thắng" bao trùm khắp nơi, từng cán bộ, chiến sĩ đều sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.
.jpg)

Tinh thần ấy được Đại tá Hoàng Duy Chiến, Phó Tham mưu trưởng Quân khu khẳng định trong lời chỉ đạo: “Cuộc diễn tập này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Sư đoàn 324, không chỉ là cơ hội để các đồng chí kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức, chỉ huy, điều hành tác chiến mà còn là dịp để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống thực tế chiến đấu. Qua đây, chúng ta có thể đánh giá một cách toàn diện về khả năng chiến đấu của Sư đoàn, phát hiện những điểm mạnh để phát huy và kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Các đồng chí hãy tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt phương châm "thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu", đảm bảo cuộc diễn tập an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị.
Giờ "G" đang đến gần, tại nơi diễn ra "trận đánh lớn" trong đợt diên tập này, tất cả đã sẵn sàng từ nơi sơ tán, tập trung bí mật đến nơi tập kết chiến đấu và trận địa của "địch" đều được cán bộ, chiến sĩ đơn vị bố trí đầy đủ, sát với thực tế, theo đúng yêu cầu của Bộ tư lệnh Quân khu đặt ra. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, tin chắc rằng cán bộ, chiến sĩ Đoàn Ngự Bình sẽ hoàn thành tôt nhiệm vụ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.
Bài, ảnh: HẢI HOÀNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận