Mùa xuân về trên “cánh sóng”
Mùa xuân đang gõ cửa từng nếp nhà, mang theo sắc xuân lan tỏa khắp mọi miền quê hương. Trong nắng sớm trên dải đất miền Trung, không khí chuẩn bị đón Tết tại Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Thông tin 80, Quân khu 4 đang trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Những ngày này, cán bộ và chiến sĩ đơn vị đang cùng nhau tất bật chỉnh trang, tô điểm cho “ngôi nhà thứ hai” thêm khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng cho một mùa xuân mới gắn liền với những “cánh sóng” thông tin luôn vững chắc và thông suốt.
Dạo bước trong khuôn viên đơn vị, bất cứ ai cũng dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi diện mạo nơi đây. Dọc tuyến đường chính dẫn vào nhà chỉ huy, sắc đỏ thắm của cờ Tổ quốc, cờ Đảng hòa cùng hệ thống pa-nô, áp phích tuyên truyền cổ động tạo nên một bức tranh sinh động, đầy sức sống. Những khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân, ra quân quyết thắng”, “Quyết tâm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” hiện diện trang trọng, như lời nhắc nhở và thôi thúc những người lính thông tin giữ vững “mạch máu” liên lạc trong mọi tình huống. Qua đôi bàn tay tài hoa và sự sáng tạo, các chiến sĩ trẻ đã thổi hồn vào từng bồn hoa, chậu cảnh. “Vườn hoa thanh niên” được cắt tỉa tỉ mỉ, bài trí khoa học, thể hiện sự chỉn chu và tình yêu của tuổi trẻ đối với “ngôi nhà thứ hai”. Hệ thống bảng tin thi đua cũng trở nên sinh động hơn khi “khoác” lên mình những nét vẽ tài hoa với hình ảnh nhành mai vàng, cành đào thắm, tạo nên một không khí rộn ràng, ấm cúng như chính gia đình.
Trong sắc xuân đang ngập tràn, các chiến sĩ trẻ cùng nhau chỉnh trang cảnh quan đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt tình đồng chí, đồng đội. Bên bồn hoa cúc đang chớm nụ, chiến sĩ Lê Trung Nguyên, Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 phấn khởi chia sẻ: “Được cùng đồng đội củng cố, cảnh quan doanh trại đón Tết khiến em cảm thấy ấm cúng như đang ở bên gia đình, từ đó thêm yêu mến và gắn bó với đơn vị”. Sự chuẩn bị chu đáo này không chỉ hướng đến một cái Tết an toàn mà còn gửi gắm trọn vẹn trách nhiệm và sự trân trọng giá trị truyền thống của mỗi quân nhân. Song hành với việc làm đẹp doanh trại, công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới của Tiểu đoàn 2 cũng đang diễn ra hết sức khẩn trương và nghiêm túc. Những tiếng cười, nói rộn vang hòa cùng tiếng cưa, đục của tổ làm mô hình học cụ huấn luyện, tạo nên một bản hợp xướng rộn ràng của ý chí và lòng quyết tâm. Những tiếng cười, nói rộn vang hòa cùng tiếng cưa, đục của tổ làm mô hình học cụ huấn luyện, tạo nên một bản hợp xướng rộn ràng của ý chí và lòng quyết tâm. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục mọi khó khăn trong huấn luyện, luyện tập đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt, vững chắc; đơn vị duy trì nghiêm nền nếp trực thông tin liên lạc, sẵn sàng chiến đấu, luyện tập thành thục các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị, phòng, chống cháy nổ…


Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Đức Quý, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 cho biết: “Việc chỉnh trang doanh trại từ sớm không chỉ tạo không gian đón Xuân vui tươi mà còn là hình thức giáo dục trực quan, góp phần nâng cao ý thức kỷ luật và bồi đắp niềm tự hào về truyền thống đơn vị. Đó là đòn bẩy để cán bộ, chiến sĩ tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm giành kết quả cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm huấn luyện 2026”
Mùa xuân mới đang về mang theo nhiều niềm tin và kỳ vọng của những người lính thông tin. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cùng tinh thần đoàn kết thống nhất cao, là tiền đề quan trọng thể hiện tính chính quy, kỷ luật, bồi đắp ý chí quyết tâm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Giữa sắc xuân rực rỡ, những “cánh sóng” thông tin của Tiểu đoàn 2 vẫn đang vươn xa, bền bỉ và vững chắc, là lời khẳng định đanh thép về tinh thần sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm giữ vững mạch máu liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, góp phần để nhân dân đón một cái Tết bình yên, trọn vẹn.
Bài, ảnh: PHAN NGA



