A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nữ nhân viên Quân y vươn lên trong gian khó

“Dù khó khăn vất vả đến mấy tôi cũng sẽ không bao giờ chùn bước, tôi sẽ cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và nuôi dạy hai con nên người để không phụ lòng tin của anh và đồng nghiệp bạn bè”. Đó là lời tâm sự của Thượng uý QNCN Phùng Hữu Hoàng Trang, Nhân viên Ban Quân y, Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế; là vợ của liệt sĩ Tôn Thất Bảo Phúc, một trong 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng.

Lúc nào cũng vậy, tôi cảm nhận được trong đôi mắt nữ quân nhân ấy chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm, nước mắt của chị dường như đã cạn từ ngày chồng chị là Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Có thời điểm, chị tưởng chừng như mình không thể vượt qua nỗi đau, cú sốc quá lớn ấy. Cũng từ đó, đôi vai chị thêm gánh nặng việc nước, việc nhà nhưng với bản lĩnh "Bộ đội Cụ Hồ", chị không cho phép mình gục ngã mà luôn nỗ lực hết mình, cống hiến, vươn lên, hoàn thành tâm nguyện của chồng đó là chăm sóc và nuôi dạy hai con nên người.

Thượng uý QNCN Phùng Hữu Hoàng Trang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 

Chị Trang tâm sự: "Thời gian đầu sau khi anh hy sinh cuộc sống của mẹ con tôi vô cùng khó khăn, nhất là 2 cháu còn quá nhỏ, bên cạnh đó yêu cầu công việc ở bệnh viện phải trực thường xuyên, vì vậy, tôi có rất ít thời gian để chăm sóc các cháu. Nhờ sự quan tâm của gia đình, bạn bè, đồng đội của chồng, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Quốc phòng, tôi được tuyển dụng vào phục vụ lâu dài trong Quân đội. Mặc dù khi mới vào Quân đội gặp rất nhiều khó khăn nhưng nhận được sự động viên, quan tâm, giúp đỡ của thủ trưởng và đồng đội, đã tạo động lực cho tôi vượt qua mọi khó khăn. Tôi luôn tự nhủ mình càng phải cố gắng và cố gắng hơn nữa để xứng đáng với sự tin yêu của mọi người". 

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chị Trang trong chăm lo gia đình và phát huy được chuyên môn, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã bố trí chị về công tác tại Ban Quân y, Phòng Hậu cần. Từng là nhân viên điều dưỡng của Trung tâm Mắt, Bệnh viện Trung ương Huế, tích lũy được nhiều kinh nghiệm nên ngay sau khi được giao nhiệm vụ chị nhanh chóng bắt nhịp với công việc mới.

Thiếu tá Lê Hữu Nguyên, Trưởng ban Quân y, Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh cho biết: "Là nữ quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt, do đó, trong quá trình công tác, cơ quan và anh, chị em trong ban luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí Trang vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa có thời gian chăm sóc gia đình. Trong thời gian đầu, tuy có gặp một số khó khăn nhưng đến nay đồng chí Trang đã thành thạo mọi việc".

Hơn 2 năm đã trôi qua nhưng chưa khi nào chị nguôi ngoai nỗi nhớ chồng, giấc ngủ có khi còn chập chờn, bữa cơm không trọn vẹn nhưng chị luôn tự hào về chồng mình, bởi chị luôn tự hào khi anh đã ngã xuống vì Tổ quốc, vì Nhân dân. "Mặc dù không có anh bên cạnh nhưng tôi nguyện sẽ vững vàng tiếp bước con đường anh đã chọn và nuôi dạy hai cháu Tôn Thất Bảo Hưng và Tôn Thất Bảo Minh trở thành những người có ích cho xã hội" - Thượng úy QNCN Phùng Hữu Hoàng Trang khẳng định.

Bài, ảnh: QUANG ĐẠO


Tác giả: Quang Đạo
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội