A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sâu nặng nghĩa tình đồng đội

Một ngày đầu tháng 10/2021, chúng tôi cùng các đồng chí cán bộ của Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đến thăm quân nhân Nguyễn Đình Hiếu, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang điều trị tại Khoa Châm cứu dưỡng sinh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thanh Hóa, đồng thời trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình đồng chí Hiếu.

Xuống tận cổng bệnh viện, gương mặt trĩu nặng nỗi buồn nhưng chị Lê Thị Huệ, mẹ chiến sĩ Nguyễn Đình Hiếu vẫn đón chúng tôi bằng ánh mắt mến khách. Dẫn mọi người lên phòng bệnh nơi con trai mình đang điều trị, chị Huệ nghẹn ngào: “Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, con trai tôi không may mắc bệnh hiểm nghèo. Thời gian điều trị đã lâu, nhìn cháu phải chịu đựng nhiều đau đớn thể xác, tôi như đứt từng khúc ruột nhưng gia đình luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt, là Trung đoàn 335, Sư đoàn 324, nơi cháu công tác trước đây, vẫn thường xuyên cử đồng đội đến trao quà thăm hỏi, động viên con trai tôi vượt qua bạo bệnh”.

Thiếu tá Đặng Văn Danh, Phó Chính ủy Trung đoàn 335 trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình quân nhân Nguyễn Đình Hiếu.

 

Trong câu chuyện với chị Huệ, chúng tôi được biết, chiến sĩ Nguyễn Đình Hiếu quê ở thôn Mưu Nha, xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hiếu nguyên là chiến sĩ Đại đội 10, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 335, nhập ngũ tháng 2/2016, trong thời gian huấn luyện, công tác tại đơn vị thì phát hiện bị bệnh lao màng não. Biết tin, đơn vị liền đề nghị cho Hiếu đi bệnh viện các tuyến chữa trị, tuy nhiên, do căn bệnh hiểm nghèo, từ đó đến nay, Hiếu chủ yếu nằm trên giường bệnh, được y bác sĩ và đồng đội chăm lo chu đáo...

Sau đó, Hiếu được bàn giao cho Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, tiếp tục được đơn vị mới tạo điều kiện điều trị ở các bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương. 5 năm qua, chị Huệ phải nghỉ làm thuê để chăm sóc con, mọi sinh hoạt thường ngày của Hiếu đều trên đôi bàn tay mẹ. Bố Hiếu là anh Nguyễn Đình Bắc làm nghề tự do, phải tất tả ngược xuôi kiếm tiền vừa lo chữa trị cho Hiếu vừa nuôi em gái Hiếu ăn học.

Trao số tiền 10 triệu đồng đến tận tay chị Huệ, Thiếu tá Đặng Văn Danh, Phó Chính ủy Trung đoàn 335 cho biết, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn rất thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình. Là quân nhân cũ của đơn vị, nên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 luôn dành cho Hiếu những tình cảm đặc biệt. Đây là số tiền trích từ quỹ đơn vị, với tinh thần: “Trung đoàn 335 chung tay vì người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm động viên em Hiếu chiến thắng bệnh tật”.

Xúc động trước phần quà ý nghĩa và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 dành cho Hiếu, bà Nguyễn Thị Minh, thân nhân bệnh nhân đang điều trị cùng phòng với Hiếu chia sẻ: “Đúng là Bộ đội Cụ Hồ, càng hoạn nạn càng thắm tình đồng chí, đồng đội. Tôi thương cô Huệ lắm, 5 năm trời mòn mỏi chăm con, mong sao gia đình cô ấy nhận được nhiều hơn nữa những sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình như các chú bộ đội đây”.

“Một ngày nên nghĩa nên tình, đồng chí, đồng đội như là anh em” từ lâu đã trở thành truyền thống, phương châm hành động, là những việc làm hết sức ý nghĩa, nhân văn ở Trung đoàn 335 - Đoàn Thảo Nguyên anh hùng. Tình cảm đó đã thấm sâu trong suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Truyền thống đó là mạch nguồn khơi tình yêu thương để  đơn vị luôn đoàn kết, đồng lòng, trên dưới như một, nhiệm vụ dù khó khăn, gian khổ mấy cũng quyết tâm vượt qua.

Thiếu tá Đặng Văn Danh nói với tôi: “Với chúng tôi, tình đồng đội luôn đầy ắp, vẹn nguyên, được lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn nâng niu, giữ gìn, là “liều thuốc bổ” tinh thần, động lực để tập thể đơn vị vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Bài, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội