A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháng Tư trên thao trường quyết thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, trên thao trường huấn luyện Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hà Tĩnh luôn sôi nổi, rộn ràng khí thế luyện quân của các chiến sĩ mới. Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa”, thiết thực lập thành tích trong đợt thi đua “Phát huy nội lực, tích cực thi đua, quyết tâm giành đỉnh cao mới”.

Đội ngũ cán bộ các cấp Tiểu đoàn 2 thường xuyên gần gũi nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của chiến sĩ mới. 

Trên thao trường huấn luyện kỹ thuật chiến đấu Bộ binh của Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, cái nắng đầu mùa dường như không ngăn được khí thế hăng say và tinh thần quyết tâm giành kết quả cao ngay từ tuần đầu huấn luyện của các chiến sĩ mới. Nhìn những gương mặt rạm nắng, nhưng các tân binh đã trở nên rắn rỏi, chững chạc hơn sau gần hai tháng tuổi quân.

Mục sở thị khí thế luyện quân trên bãi tập, chúng tôi mới phần nào hiểu được quyết tâm của từng chiến sĩ mới. Dưới sự chỉ huy điều hành của Trung úy Trần Xuân Huỳnh, giáo viên huấn luyện, từng chiến sĩ mới của Trung đội 6 miệt mài say sưa theo từng đường ngắm súng tiểu liên AK, điểm rơi của quả lựu đạn và từng khối thuốc nổ được gói buộc vuông vức, đúng quy định. Sau mỗi lần tập, đội ngũ cán bộ ghi chép tỉ mỉ và sửa tập cho từng chiến sĩ.

Cán bộ ân cần hướng dẫn bộ đội luyện tập.

Trung sĩ Nguyễn Văn Hùng, Tiểu đội trưởng Trung đội 6, Đại đội 5 tâm sự: “Trong từng buổi tập, chúng tôi phải luôn sâu sát gần gũi, hiểu và nắm chắc khả năng nhận thức của từng chiến sĩ. Nếu thấy yếu về vấn đề gì phải thống kê ghi chép cụ thể để kèm cặp, bồi dưỡng thêm, kể cả ngoài giờ hành chính”.

Trên sân vận động của đơn vị, các chiến sĩ mới thuộc Trung đội 5 đang huấn luyện động tác điều lệnh tay không. Từng chiến sĩ mới say sưa với những động tác đội ngũ “một, hai...”. Thấy động tác chưa chuẩn xác, cán bộ cho dừng tập để uốn nắn, sửa tập cho từng chiến sĩ với thái độ ân cần, gần gũi.

Trò chuyện với các chiến sĩ trên bãi tập, chúng tôi được biết, trong số các chiến sĩ mới nhập ngũ vào Trung đoàn 841 năm nay có 7 đồng chí đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Trong số đó có đồng chí đã có việc làm ổn định, nhưng nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, vẫn tình nguyện lên đường nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ người công dân.

Chiến sĩ mới hăng say luyện rèn.

Tân binh Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1998, quê ở xã Thạch Lạc (Thạch Hà) từng tốt nghiệp hệ chính quy Trường đại học Vinh, ngành Luật học. Mặc dù đã hợp đồng làm việc ở một số văn phòng Luật sư trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, nhưng Nguyễn Văn Đức vẫn tình nguyện lên đường nhập ngũ để được tôi luyện trong môi trường quân ngũ.

“Vào môi trường quân ngũ là cơ hội để em rèn luyện, thử thách để trưởng thành hơn để sau hai năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, em sẽ tiếp tục theo đuổi ngành nghề đã chọn” - Nguyễn Văn Đức thổ lộ!

Còn chiến sĩ mới Lò Châu Long, Trung đội 4, dân tộc Thái, quê ở xã Sơn Tây (Hương Sơn), một trong 2 tân binh dân tộc thiểu số nhập ngũ đợt này nói: “Em thấy môi trường quân ngũ là nơi có tính kỷ luật và mọi sinh hoạt, công tác điều độ và có giờ giấc, nên dù mới hơn 1 tháng huấn luyện, nhưng em đã tăng 2 cân và đặc biệt rèn được tính cẩn thận, tỷ mỉ, nếp sống gọn gàng”.

“Gần gũi chiến sĩ, hiểu chiến sĩ để luyện giỏi, rèn nghiêm” là bí quyết để giúp chiến sĩ mới sớm hòa nhập và gắn bó với đơn vị. Cùng với việc quản lý nắm chắc hoàn cảnh gia đình của từng chiến sĩ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 841 đã chỉ đạo đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới coi trọng làm tốt công tác bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ tiểu đội trưởng.

Đọc báo trong giờ giải lao trên thao trường huấn luyện.

Nội dung bồi dưỡng không chỉ tập trung vào nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp quản lý, nắm bắt tình hình tư tưởng mà còn rèn luyện cho đội ngũ cán bộ có phương pháp, tác phong quản lý, chỉ huy, giao tiếp, ứng xử với bộ đội sâu sát, gần gũi, thân thiện trên cơ sở giáo dục thuyết phục là chính. Đồng thời, coi trọng tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao... tạo ra sân chơi hấp dẫn, bổ ích, lành mạnh thu hút bộ đội tham gia.

“Cán bộ phải luôn gần gũi, hiểu chiến sĩ, sẵn sàng chia sẻ mọi thắc mắc với chiến sĩ thì anh em sẽ “trải lòng” với mình. Có như vậy, mối quan hệ “cán - binh đồng lòng, trên dưới đồng sức”, cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao...” - Thiếu tá Phạm Văn Tuấn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 tâm sự!

Vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, các tân binh vẫn miệt mài, say sưa “khổ luyện”. Đằng sau những giọt mồ môi của họ là tất cả niềm tin, niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đó là động lực giúp họ vượt qua khó khăn, vất vả, phấn đấu vươn lên hoàn thành mọi nhiệm vụ.

                                                          Bài, ảnh: XUÂN LIỆU

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội