Quân sự - Quốc phòng

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên miền đại ngàn Thanh Quân sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Những ngày này, trên khắp các thôn, bản của xã vùng cao Thanh Quân (tỉnh Thanh Hoá), không khí chuẩn bị cho mùa giao quân lan tỏa trong từng câu chuyện đời thường. Từ những nếp nhà sàn ven núi đến các con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, đâu đâu cũng nhắc tới ngày thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Những buổi gặp gỡ, động viên diễn ra giản dị mà ấm áp. Trong ánh mắt của cha mẹ, người thân, sự lo lắng dần nhường chỗ cho niềm tin và tự hào.

Xã Thanh Quân nằm ở phía Tây Nam tỉnh Thanh Hóa, là đơn vị hành chính mới, được thành lập trên cơ sở tổ chức lại toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của các xã Thanh Sơn, Thanh Xuân và Thanh Quân (huyện Như Xuân cũ). Vùng đất đồi núi thấp, trải dài theo những triền rừng xanh, nơi đồng bào các dân tộc Thái, Thổ, Mường cùng chung sống, gắn bó với nghề nông, với nếp sống hiền hòa, nghĩa tình. Từ mảnh đất còn nhiều khó khăn ấy, mỗi mùa tuyển quân lại lặng lẽ tỏa sáng những câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, về khát vọng cống hiến của lớp trẻ hôm nay.

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Thanh Quân sơ tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự năm 2026.

 

Câu chuyện của thanh niên Lương Văn Tiến (sinh năm 2007, dân tộc Thái, trú tại thôn Kẻ Lạn, xã Thanh Quân) trở thành niềm tự hào chung của bà con địa phương. Cùng với anh trai sinh đôi là Lương Văn Tiên, hai anh em đang làm công nhân điện tử tại Bắc Ninh với thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi địa phương phát lệnh gọi, cả hai anh em đều chủ động thu xếp công việc, trở về quê tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đầy đủ.

Kết quả khám tuyển, chỉ Lương Văn Tiến đủ điều kiện nhập ngũ. Với nhiều người trẻ, đó có thể là một chút tiếc nuối khi không được “đi cùng nhau”, nhưng với Tiến, niềm vui và niềm tự hào lấn át tất cả. Tiến chia sẻ: “Được khoác áo lính là ước mơ từ nhỏ của em. Gia đình động viên, xóm làng tin tưởng, em chỉ nghĩ làm sao rèn luyện thật tốt, hoàn thành nhiệm vụ”. Ít ngày nữa, Tiến sẽ lên đường nhập ngũ, mang theo niềm tin của gia đình và bản làng vùng cao Thanh Quân.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Thanh Quân gặp gỡ gia đình thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

 

Trong căn nhà sàn đơn sơ ở Kẻ Lạn, ông Lương Văn Hiểu, bố của Tiến, chậm rãi nói về con trai với ánh mắt xúc động. Ông cho biết, gia đình làm nông, cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc luôn được gìn giữ. “Con đi bộ đội là cả nhà mừng. Đi để trưởng thành, để rèn kỷ luật, biết sống vì tập thể. Gia đình ở nhà luôn là hậu phương vững chắc để con yên tâm rèn luyện” - ông Hiểu chia sẻ.

Không chỉ có Lương Văn Tiến, trong mùa tuyển quân năm nay, xã Thanh Quân còn ghi nhận nhiều thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Hà Đăng Khoa (sinh năm 2007, trú tại thôn Thanh Thủy, xã Thanh Quân) là một trong những gương mặt tiêu biểu. Vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, Khoa chủ động đăng ký nhập ngũ, tạm gác dự định học tập, việc làm để thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Trước ngày lên đường, Khoa chia sẻ: “Em xác định, nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của thanh niên. Đi bộ đội không chỉ để cống hiến mà còn là cơ hội rèn luyện bản thân trong môi trường kỷ luật, để sau này trở về làm việc gì cũng vững vàng hơn”.

Thanh niên xã Thanh Quân tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2026.

 

Theo đồng chí Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, cùng cách làm linh hoạt, sát dân, công tác tuyển quân năm 2026 của xã Thanh Quân đạt kết quả toàn diện, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, hoàn thành chỉ tiêu được giao với 18 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 2 công dân thực hiện nghĩa vụ công an, trong đó 100% là dân tộc Thái. Quan trọng hơn, nhận thức và trách nhiệm của thanh niên, gia đình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ngày càng được nâng cao. Thời gian tới, địa phương sẽ luôn quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện đầy đủ chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện để các thanh niên yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ”.

Mùa xuân đang về trên khắp các bản làng Thanh Quân, không khí chuẩn bị nhập ngũ cũng trở nên rộn ràng, rõ nét. Từ các nếp nhà sàn đến trụ sở thôn, bản, câu chuyện thanh niên lên đường tòng quân được nhắc tới trong niềm phấn khởi và tin tưởng. Chưa đến ngày giao quân, nhưng những người con ưu tú của bản làng đã chủ động sắp xếp công việc, chuẩn bị hành trang, sẵn sàng cho thời khắc được khoác lên mình màu xanh áo lính.

Bài, ảnh: CẢNH VINH - CTV


Các tin khác

Tin đọc nhiều