Tiểu đội trưởng Hồ Văn Sách gương mẫu, trách nhiệm
Đến Trung đoàn 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, chúng tôi được nghe cán bộ, chiến sĩ dành nhiều lời khen ngợi về Hạ sĩ Hồ Văn Sách, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 42.
Hạ sĩ Hồ Văn Sách sinh năm 2005, quê ở xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, xung phong nhập ngũ dù đã lập gia đình. Hoàn cảnh ấy vừa là động lực, vừa đặt ra cho anh nhiều trăn trở, song cũng chính từ đó, bản lĩnh, trách nhiệm của người lính trẻ càng được tôi luyện rõ nét hơn. Sau thời gian huấn luyện chiến sĩ mới, với tinh thần học tập nghiêm túc, cầu thị và ý thức tổ chức kỷ luật tốt, Hồ Văn Sách được đơn vị tin tưởng cử đi học tiểu đội trưởng tại Trường Quân sự Quân khu 4.
Trở về đơn vị, trên cương vị mới, anh luôn phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu trong mọi hoạt động; chủ động nắm bắt tư tưởng chiến sĩ, cùng tập thể Tiểu đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Chia sẻ về quá trình rèn luyện trong quân ngũ, Hạ sĩ Hồ Văn Sách bộc bạch: “Vào bộ đội, tôi xác định phải cố gắng gấp đôi để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa xứng đáng với niềm tin của chỉ huy và đồng đội. Gia đình là hậu phương để tôi yên tâm phấn đấu. Vì vậy, dù phụ cấp không nhiều nhưng tôi luôn cố gắng chi tiêu tiết kiệm để gửi về cho vợ”.
Với suy nghĩ đó, đều đặn mỗi tháng, Hạ sĩ Hồ Văn Sách gửi về cho vợ từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đến nay, số tiền tiết kiệm đã được hơn 10 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng chứa đựng biết bao tình cảm, trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của người lính nơi thao trường. Không chỉ gương mẫu trong lối sống, Hạ sĩ Hồ Văn Sách còn tích cực học tập chính trị, quân sự, rèn luyện thể lực, nâng cao năng lực chỉ huy Tiểu đội. Trong huấn luyện, Hạ sĩ Hồ Văn Sách luôn đi đầu thực hiện các nội dung khó, kịp thời động viên chiến sĩ yếu, góp phần xây dựng Tiểu đội đoàn kết, thống nhất. Trung úy Lê Anh Tuấn, Chính trị viên Đại đội 1 nhận xét: “Hạ sĩ Hồ Văn Sách rất chững chạc, có tinh thần trách nhiệm cao. Đồng chí luôn gương mẫu trong sinh hoạt, huấn luyện, biết quan tâm, chia sẻ với đồng đội”.
Bài, ảnh: HOÀNG TRUNG



