A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lữ đoàn Công binh 414 trước giờ "G"

Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” các trung đoàn, lữ đoàn khối đơn vị binh chủng, kỹ thuật thuộc các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng toàn quân năm 2021 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 7/2021. Với tinh thần trên dưới cùng lo, cùng làm, phát huy nội lực là chính, đến nay, Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4 cơ bản đã hoàn thành các nội dung thi. Quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Không gian xanh mát của doanh trại Lữ đoàn Công binh 414.

Cái nắng như đổ lửa của những ngày tháng Sáu dưới chân núi Đụn (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) dường như dịu lại khi chúng tôi vừa vào doanh trại Lữ đoàn Công binh 414, Quân khu 4. Rảo bước chân trên các trục đường nhựa và bê tông dưới những tán cây râm mát từ cổng chính đến Sở chỉ huy, xuống tận nhà ở bộ đội, cảm giác thật thư thái. Mọi thứ đều bắt mắt, từ màu xanh cây lá, các loại hoa rực rỡ rung rinh khoe sắc trong nắng gió; những thảm cỏ trên sân bóng, trong khuôn viên phẳng lỳ; công viên “Disneyland” của bộ đội Công binh gây thích thú, tò mò bởi “thế giới động vật” bê tông ngộ nghĩnh, đáng yêu; hệ thống pa nô, băng rôn, khẩu hiệu chính quy, các công trình đều “khoác” lên mình nước sơn mới… Tất cả làm bừng lên không gian chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đảng ủy Lữ đoàn 414 ra Nghị quyết lãnh đạo tham gia Hội thi "Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp" toàn quân năm 2021.

 

Ban chỉ đạo Hội thi Lữ đoàn họp triển khai công tác chuẩn bị tham gia Hội thi.

 

Công tác chuẩn bị các nội dung Hội thi thường xuyên được chỉ huy Lữ đoàn triển khai, đôn đốc, kiểm tra, nhắc nhở thông qua các Hội nghị giao ban.  

 

Đại tá Đặng Viết Huỳnh, Chính ủy Lữ đoàn phấn khởi cho biết: “Đây là “quả ngọt” từ khối óc sáng tạo, bàn tay khéo léo của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ sau hơn 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”. Được “đắm mình” học tập, công tác, trưởng thành trong môi trường thấm đẫm biết bao trí sáng tạo, mồ hôi công sức ấy chính là mạch nguồn góp phần nuôi dưỡng nên phẩm chất ưu tú, vun đắp nên truyền thống “mở đường thắng lợi” của người chiến sĩ Công binh trên quê hương Bác Hồ kính yêu”.

Nghe những lời trò chuyện tâm huyết, những chia sẻ về các mô hình hay, cách làm sáng tạo, thậm chí là nỗi niềm trăn trở về những dự định, ấp ủ chưa thành hiện thực của đồng chí Chính ủy, chúng tôi hiểu rằng, thi đua xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp không chỉ phục vụ cho hội thi mà điều quan trọng là phục vụ chính đời sống bộ đội. Tinh thần ấy đã ngấm vào suy nghĩ, hành động, trở thành ý thức thường trực, nhu cầu thiết yếu như “cơm ăn, nước uống” hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ Đoàn Công binh Hải Vân anh hùng. Chính từ nhận thức đó mà tôi hoàn toàn không bất ngờ khi chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi có kế hoạch tham gia hội thi, mọi công tác chuẩn bị của đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 “chọn mặt, gửi vàng” tham gia tranh tài với các đơn vị trong toàn quân cơ bản đã hoàn tất.

Chỉ huy Lữ đoàn cùng các cơ quan, đơn vị kiểm tra tiến độ triển khai các nội dung Hội thi.

 

Ban chỉ đạo Hội thi kiểm tra quy hoạch đất quốc phòng.

 

Để hoàn thành nhiệm vụ “kép”, vừa huấn luyện kết hợp thi công công trình trong điều kiện dã ngoại, vừa tham gia Hội thi, hầu hết các phân đội của Lữ đoàn đều thành lập các tổ, nhóm gồm những đồng chí có tay nghề về xây dựng, điện, nước, mộc, cây cảnh, sơn, cắt, kẻ vẽ… để tự tu sửa, bảo quản doanh trại, sửa chữa, sản xuất doanh cụ, chăm sóc khuôn viên, bồn hoa, cây cảnh. Nhờ đó, cảnh quan đơn vị được "khoác thêm áo mới". Ở nhiều vị trí trong khuôn viên doanh trại Tiểu đoàn 4 và Lữ đoàn bộ, các bồn hoa, chậu tiểu cảnh, bon sai được cắt tỉa gọn gàng, thẩm mĩ. Kết thúc giờ huấn luyện, bộ đội cùng nhau đi lấy cỏ để thay thế vị trí cỏ phát triển kém, làm mới sân vận động, khắp đơn vị được phủ xanh bằng hàng chục nghìn mét vuông cỏ.

Tại các Tiểu đoàn 1, 2, 3, chúng tôi thấy, mặc dù chỉ có số ít quân nhân ở do bộ đội đi thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình nhưng doanh trại vẫn được chỉnh trang chính quy, xanh, sạch, đẹp không thua kém Sở chỉ huy. Theo Đại tá Đậu Trung Thông, Lữ đoàn trưởng thì mặc dù thường xuyên không có bộ đội ở nhưng doanh trại, cảnh quan ở đây vẫn được tu sửa, nâng cấp bảo đảm nơi ăn, ở, sinh hoạt khi cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ngoài các hạng mục chính, đơn vị còn quan tâm tu sửa, xây dựng nhiều công trình tạo điểm nhấn như "Công viên thanh niên", "Câu lạc bộ chiến sĩ", "Nhà cắt tóc thanh niên"... ở đầu mối các tiểu đoàn”.

Chiến sĩ tích cực làm đẹp cảnh quan đơn vị.

 

“Người thì ít, khối lượng công việc có thể nói là "khổng lồ" mà vẫn vượt tiến độ, chắc các anh phải có bí quyết gì?” - Thắc mắc của tôi được Thượng tá Lê Xuân Mạnh, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn “bật mí”: “Hiểu rõ đặc thù đó nên chúng tôi luôn chú trọng làm tốt công tác kết nghĩa. Thực hiện mô hình “Lữ đoàn kết nghĩa với cấp huyện, Tiểu đoàn với cấp xã, đại đội với thôn xóm” những năm qua, đơn vị luôn là “điểm sáng” trong phong trào thi đua “dân vận khéo”. Toàn Lữ đoàn đã huy động hàng chục nghìn ngày công của bộ đội giúp địa phương xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai. Ngược lại khi bộ đội gặp khó, đơn vị kết nghĩa giúp đỡ rất nhiệt tình. Đơn cử như tham gia Hội thi lần này, Huyện đoàn Nam Đàn đã huy động gần 2.000 ngày công của đoàn viên thanh niên cùng bộ đội củng cố doanh trại”.

Không chỉ xây dựng cơ bản, Lữ đoàn còn chú trọng công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi; cải tạo, làm mới hệ thống chuồng trại, khu chăn nuôi tập trung, khu tăng gia sản xuất, hệ thống vườn thuốc nam, vườn gia vị, vườn rau huấn luyện,... theo các tiêu chí của hội thi. Trung tá Trần Trí Thành, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn nói: “Trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, với phương châm kết hợp trên dưới cùng lo, cùng làm, ngành Hậu cần Lữ đoàn đã phát huy nội lực, huy động hàng trăm ca xe, máy tháo dỡ, đào đắp, san ủi hàng chục ngàn mét vuông đất đá tạo mặt bằng trồng vườn cây ăn quả, khu chăn nuôi tập trung, làm mới 4.320m2 hệ thống mái che vườn tăng gia; trồng được hơn 1.000 cây ăn quả, cây lấy gỗ…”.

Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu kiểm tra các nội dung công tác Đảng, công tác chính trị phục vụ Hội thi.

 

Đến nay, với gần 5 tỷ đồng Quân khu hỗ trợ và quỹ vốn đơn vị, hơn 34.000 ngày công bộ đội, đơn vị kết nghĩa, Lữ đoàn 414 đã đầu tư hoàn thành các hạng mục kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật và phân khu chức năng. Các hạng mục công trình được thi công xây dựng đúng thiết kế kỹ thuật, nhà thầu thực hiện đúng tiến độ cam kết, bảo đảm chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Một trong những nội dung Lữ đoàn làm tốt mà được Đoàn kiểm tra của Tổng cục Hậu cần đánh giá cao đó là quản lý, sử dụng hiệu quả đất quốc phòng. Đến nay, 100% khu vực đóng quân của Lữ đoàn không có tình trạng bị lấn chiếm, tranh chấp, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định pháp luật. Đơn vị đã tổ chức xây tường bao phân định ranh giới, góp phần quan trọng vào xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Hội thi của Lữ đoàn.

 

Chúng tôi rất tâm đắc với lời kết luận nội dung kiểm tra của đồng chí Thiếu tướng Lê Hồng Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Trưởng ban chỉ đạo Hội thi “Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” toàn quân năm 2021. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả công tác chuẩn bị tham gia hội thi của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414, đồng thời khẳng định, mục đích của Hội thi là để các đơn vị phục vụ tốt hơn nơi ăn ở, sinh hoạt, đời sống của cán bộ, chiến sĩ; tạo môi trường thuận lợi để bộ đội phấn đấu, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thành quả của những tháng ngày miệt mài tu bổ, chăm sóc sẽ quay lại phục vụ chính đời sống bộ đội. Khi bộ đội cảm nhận được giá trị của sự chính quy, xanh, sạch, đẹp, biết trân quý trí tuệ, công sức mình bỏ ra, tức thì sẽ tự ý thức cần phải giữ gìn, chăm sóc để nâng sự chính quy, xanh, sạch, đẹp đó lên một tầm cao mới.

Cán - binh chung câu quân hành.

 

“Ngày hội lớn” đã cận kề! Chia tay cán bộ, chiến sĩ Đoàn Công vinh Hải vân anh hùng, chúng tôi vui lây niềm vui, chung niềm tự hào với các chiến sĩ Công binh. Trong tôi cứ vấn vương mãi hình ảnh công viên Bùi Ngọc Dương với cảnh đẹp mê say từ bàn tay chiến sĩ, những khuôn viên đẹp tựa công viên, những gương mặt rạng người, ánh mắt tự tin, ai cũng quyết tâm giành kết quả cao nhất Hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp toàn quân năm 2021.

Bài, ảnh: MẠNH HÙNG


Tác giả: Mạnh Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội