Lữ đoàn Công binh 414: Lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ qua những việc làm nghĩa tình tại Sơn Kim 2, Hà Tĩnh
Những ngày tháng 7, tại thôn Hạ Vàng, xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), từng bước chân của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 414 vẫn đều đặn in dấu trên các tuyến đường, bờ mương, sân vận động... Họ mang theo tinh thần nhiệt huyết, nghĩa tình của người lính Cụ Hồ trong hành trình hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận nơi vùng biên xa xôi.



Từ ngày 17/7/2025, thực hiện Kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận năm 2025 của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Lữ đoàn Công binh 414 đã chính thức bắt tay vào nhiệm vụ tại thôn Hạ Vàng. Các phần việc tuy giản dị nhưng thiết thực: củng cố, làm mới sân bóng chuyền, đổ bê tông mương thoát nước, vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang khu dân cư, vệ sinh nhà văn hóa thôn… Những giọt mồ hôi hòa quyện giữa màu xanh áo lính và màu nâu đất quê hương, giữa tiếng xẻng cuốc và nụ cười rạng rỡ của bà con địa phương, đã dệt nên bức tranh sinh động về tình đoàn kết quân - dân.

Đặc biệt, hoạt động cắt tóc miễn phí được tổ chức ngay tại địa bàn, tuy nhỏ bé nhưng chan chứa nghĩa tình, đáp ứng nhu cầu thiết thực và tạo thêm sự gần gũi giữa bộ đội và nhân dân.
Trong ngày Chủ nhật xanh 20/7, không khí tại thôn Hạ Vàng thêm rộn ràng khi đoàn công tác Lữ đoàn Công binh 414 phối hợp tổ chức trận giao lưu bóng chuyền với Chi đoàn địa phương. Những pha bóng sôi động và tiếng cổ vũ rộn rã không chỉ làm vơi đi cái nắng hè oi ả mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ quân dân gắn bó keo sơn.
Chiều cùng ngày, Chi hội Phụ nữ thôn Hạ Vàng đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn. Những lời hỏi thăm chân tình, những món quà giản dị càng khiến các chiến sĩ cảm thấy ấm lòng nơi đất khách – như đang ở chính quê hương mình.



Sự hiện diện của đoàn công tác dân vận Lữ đoàn Công binh 414 tại xã Sơn Kim 2 không chỉ mang lại những thay đổi tích cực về môi trường sinh hoạt, cảnh quan nông thôn, mà còn là dịp để củng cố, nâng cao lòng tin yêu của Nhân dân đối với quân đội. Qua mỗi phần việc, mỗi cuộc giao lưu hay buổi sinh hoạt cộng đồng, hình ảnh người chiến sĩ Công binh - người lính Cụ Hồ - lại càng thêm sáng rõ: gần dân, sát dân và hết lòng vì nhân dân.


Sự quan tâm, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự thăm hỏi kịp thời của Ban Chỉ huy Khu vực phòng thủ 2-Vũ Quang (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn vững tin hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân vận, để lại dấu ấn đẹp trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi đây.
Bài, ảnh: CẢNH VINH - ANH TUẤN
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận