Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy
Khoảng 17 giờ, ngày 12/6/2025, trên địa bàn thôn Trung Tiến, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra trận lốc xoáy kèm mưa lớn làm 27 ngôi nhà của người dân bị sập đổ, tốc mái, nhiều tài sản của người dân bị ướt và hư hỏng, rất may không có thương vong về người.
.jpg)
.jpg)
Nhằm giúp nhân dân kịp thời ổn định cuộc sống, sáng ngày 13/6/2025, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực và dân quân tự vệ giúp nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoáy trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Ngay khi có mặt tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng giúp bà con lợp lại mái nhà, dọn cây đổ và thu gom vật dụng bị cuốn đi. Sự có mặt kịp thời, đầy trách nhiệm của lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã giúp người dân Cẩm Xuyên vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.
Trong 27 ngôi nhà bị hư hỏng, có ngôi nhà của bà Cao Thị Thanh, 83 tuổi là vợ liệt sĩ, bị đổ sập hoàn toàn. Khi trận lốc xoáy quét qua, bà Thanh thấy nhà cửa lung lay, có nguy cơ đổ sập nên đã vội vàng chạy sang nhà hàng xóm trú ấn. Khi trở về, cảnh tượng tan hoang, đôi chân bà run rẩy không còn đứng vững. Không chỉ mất đi chỗ ở, bà Thanh còn mất gần như toàn bộ tài sản từ lương thực tích trữ đến những vật dụng thiết yếu. Với hoàn cảnh neo đơn, tuổi cao, đây là cú sốc lớn khiến bà không biết sẽ bắt đầu lại từ đâu.
.jpg)
.jpg)
Một nhóm chiến sĩ cẩn thận bốc từng viên gạch đổ, dọn sạch những mảng tường vỡ nát. Người khác dựng lại khung nhà bằng tre gỗ tạm thời để che nắng, che mưa cho bà. Bên trong, một nhóm khác gom nhặt những vật dụng còn sót lại, lau chùi chiếc tủ thờ đã nghiêng đổ. Mái nhà được lợp lại bằng tôn mới, chằng chống chắc chắn, ấm áp tình quân dân.
Trung tá Trương Thanh Nghị, Chính ủy Trung đoàn 841 cho biết: “ Đơn vị đã kịp thời cử cán bộ, nhân viên phối hợp cùng các lực lượng của địa phương lợp lại mái nhà, nhanh chóng khắc phục hậu quả, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống”.
Bà Thanh đứng lặng giữa sân, tay vịn vào tường, đôi mắt đỏ hoe. Bà không nói nhiều, chỉ chắp tay cảm ơn liên tục, ánh mắt rưng rưng hướng về những người lính trẻ. “Ông nhà tui là bộ đội, chắc ở đâu đó, ổng cũng ấm lòng…”, bà Thanh nghẹn ngào.
.jpg)
.jpg)
Những bộ quân phục đã ướt đẫm nhưng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh vẫn kiên trì bám trụ giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai để có chỗ ở tạm trong điều kiện mưa to. Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin về trận lốc xoáy, chúng tôi đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương tiến hành đánh giá, thống kê mức độ thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ cho những hộ bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện nay, Quỹ cứu trợ thiên tai của huyện vẫn còn nguồn, chúng tôi sẽ giao Ban Thường trực kiểm tra, xác minh dựa trên đề xuất từ cấp xã để kịp thời hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống”.
Bài, ảnh: DƯƠNG HOÀNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận