A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghĩa tình nơi vùng cao biên giới

Những năm qua, Đảng uỷ, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 (Quân khu 4) đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh trên địa bàn. Trong đó, nổi bật là hoạt động bám bản, bám dân, chia sẻ những khó khăn với bà con dân bản của các đội sản xuất.

Trung tá Đậu Văn Hòa, Đội trưởng, Đội Sản xuất 5 tặng các quà gia đình chính sách.

 

Sáng sớm, khi sương trắng còn phủ kín chân đồi, bốn chiếc xe máy của Đội sản xuất 5 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4, Quân khu 4) và “Đội Thiện nguyện Ánh sáng” đã bắt đầu khởi hành đến với dân bản vùng cao. Đoàn xe chầm chậm nối đuôi nhau vượt qua những dốc đá gập ghềnh, chinh phục những cung đường uốn lượn vòng quanh lưng núi. Thấy tôi nóng lòng như muốn đến thật nhanh, Trung tá Đậu Văn Hòa, Đội trưởng Đội sản xuất 5 trấn tĩnh: “Đường hẹp, nhiều dốc cua gấp, trên xe lại mang nhiều quà tặng nên ta phải đi chậm thôi”. Yên lặng giây lát, Trung tá Đậu Văn Hòa tiếp tục câu chuyện: “Xã rẻo cao Nậm Giải (huyện Quế Phong, Nghệ An) còn nhiều khó khăn. Giá trị vật chất của những món quà được tặng dù ít hay nhiều đều góp phần tô thắm tình cảm máu thịt quân dân, chia sẻ với những khó khăn hiện tại của bà con dân bản”. 

Qua lời kể của anh Hòa, tôi hình dung về những ngôi nhà sàn vắt vẻo trên núi, những cô gái mặc váy thổ cẩm sặc sỡ, địu con đi làm nương. Những mường tượng về cuộc sống người dân vùng cao cùng từng vòng bánh xe lăn dài trên những con dốc khúc khuỷu đưa chúng tôi đến bản Chà Lấu lúc nào không hay.

Đại diện Đội Sản xuất 5 tặng quà cháu Lô Thị Minh Khai.

 

Biết đoàn công tác tới, nhiều bà con cùng đến hỏi thăm. Trong câu chuyện thân tình, bà Hà Thị Xinh hồ hởi: “Gia đình rất cảm ơn bộ đội và Đội thiện nguyện Ánh sáng. Các anh, các chị đã dành tình cảm, thời gian và vật chất động viên bà con rất nhiều. Đây là nguồn động lực để gia đình cố gắng nhiều hơn, hăng say lao động sản xuất, gắn bó với núi rừng. Các cháu nhỏ có thêm niềm tin, tiếp tục cắp sách đến trường”. Lời cảm ơn mộc mạc của bà Xinh giúp chúng tôi phần nào quên đi mệt nhọc sau chặng đường dài.

Được biết, bố mẹ ly hôn, cháu Lô Thị Minh Khai ở cùng bà ngoại Hà Thị Xinh đã già yếu. Gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, kinh tế không đủ ăn. Ước mơ đến trường của cháu Khai đứng trước nguy cơ dang dở. Quà tặng lần này của đoàn công tác là đồ dùng học tập, sách giáo khoa, nhu yếu phẩm cần thiết và một số tiền nhỏ. Buổi tặng quà diễn ra giản dị nhưng thắm đượm nghĩa tình quân dân. Từng người cùng chuyền tay nhau bát nước chè xanh, râm ran trong câu chuyện gia đình, quê hương, những ước mơ, dự định tương lai.

Thiếu tá Hoàng Đại Phong, Phó Đội trưởng, Đội Sản xuất 5 và "Đội thiện nguyện Ánh sáng" tặng quà học sinh nghèo vượt khó tại xã Nậm Giải.

 

Tiếp tục hành trình mang niềm vui đến cho bà con dân bản, đoàn công tác hành quân đến bản Pòng. Tại Nhà văn hóa Cộng đồng của bản, đoàn đã tặng 30 suất quà cho các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cầm trên tay túi quà, em Ngân Hà My, học sinh lớp 8 không khỏi xúc động: “Năm nào em cũng nhận được quà của các chú bộ đội. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn do bố bị tai nạn chấn thương sọ não, mất trí nhớ, mẹ làm nương rẫy thu nhập thấp. Có quà động viên, em xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt, hướng đến tương lai”. 

Trung tá Đậu Văn Hòa cho biết thêm, thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 về lãnh đạo thực hiện khâu đột phá "Bám bản, bám dân, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn giúp đỡ nhân dân vùng dự án giảm nghèo bền vững", Đội sản xuất 5 đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Giúp dân tu sửa nhà cửa, thu hoạch mùa màng, khắc phục hậu quả thiên tai, tặng cây giống, con giống... Trong đó, đơn vị đã phối hợp với các đội thiện nguyện, các nhà hảo tâm tổ chức tặng quà, hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, Đội đã phối hợp thực hiện được 18 đợt với hàng trăm suất quà được tặng. Mỗi suất quà có trị giá khoảng 700 nghìn đồng.

Thiếu tá Hoàng Đại Phong, Phó Đội trưởng, Đội Sản xuất 5 tặng quà học sinh dịp khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

 

Được chứng kiến niềm vui của bà con dân bản khiến tôi không khỏi xúc động, tự hào. Quà tặng có trị không quá lớn nhưng đã góp phần làm vơi đi những khó khăn, thiếu thốn của người dân địa phương. Những nụ cười của các em nhỏ, của bà con dân bản tựa như những cánh mai đào phấp phới chờ đón mùa xuân.

Bài, ảnh: CẢNH VINH - CTV


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội