Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 (Quân khu 4): Chắc tay súng giữ mùa Xuân yên vui

Những ngày giáp tết Bính Ngọ -2026, doanh trai các đơn vị thuộc Trung đoàn 3 (Sư đoàn 324) như được khoác lên tấm áo mới. Từ doanh trại đơn vị đến hệ thống pa nô, áp phích đều được sơn sửa mới; dưới ánh nắng xuân những bồn hoa đua nhau khoe sắc khiến cảnh vật càng thêm rực rỡ. Trên các trận địa  trực sẵn sàng chiến đấu cán bộ, chiến sĩ luôn chắc tay súng giữ mùa Xuân yên vui để nhà nhà đón Tết.

Báo động kiểm tra phương án sẵn sàng chiến đấu.

 

Trên sân chào cờ các đơn vị, các khu vực phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí bộ đội trong những ngày tết rộn ràng tiếng reo hò hòa cùng tiếng loa phóng thanh với những bài hát mừng Đảng, mừng Xuân.

  Cùng Thượng tá Nguyễn Công Lương, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3, chúng tôi lên thăm trận địa trực phòng không. Từ xa, chúng tôi đã nghe tiếng kẻng báo động chiến đấu vang lên dồn dập, tiếp sau cả trận địa rền vang bởi khẩu lệnh chỉ huy và báo cáo bắm bắt mục tiêu. Những ánh mắt trong veo hướng theo nòng súng, cùng những cánh tay thoăn thoắt thao tác điều chỉnh tầm, hướng sục sạo tiêu diệt mục tiêu…

Phân đội súng máy 12,7mm luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu trên không.

 

Kết thúc tình huống, đồng chí quan sát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ lại quây quần bên nhau đàn hát và kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày tết quê hương mình. Hạ sĩ Lê Văn Đồn, chiến sĩ Khẩu đội 4, Trung đội 1, Đại đội Phòng không 16 hồ hởi nói: “Năm nay là năm đầu tiên em đón tết xa nhà và lại được ăn tết trong Quân đội. Nghe các anh tiểu đội trưởng kể lại, ăn tết trong Quân đội có nhiều hoạt động vui lắm, được đón giao thừa trên trận địa, được thủ trưởng các cấp lên “lì xì” và trong những ngày Tết còn được đón các đoàn cán bộ, nhân dân trên địa bàn đến thăm, chúc Tết nữa. Mặc dù đón Tết xa nhà, nhưng qua điện thoại đơn vị, mọi tình hình ở quê nhà em đều cập nhật thường xuyên. Đây sẽ là cái tết đặc biệt và ý nghĩa nhất trong cuộc đời em”.

Thi viết thư pháp ngày Tết.

 

Tạm biệt những chiến sĩ canh trời, chúng tôi đến với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 9 để hòa mình trong các hoạt động vui Tết, đón Xuân của đơn vị. Điều ấn tượng với chúng tôi là những gam màu rực rỡ của băng rôn, biểu ngữ và cảnh sắc đơn vị. Những vườn bắp cải, xúp lơ xanh mướt xen lẫn những luống rau cải đang kỳ trở hoa khiến khu tăng gia sản xuất của đơn vị trong thật lung linh. Trên sân chào cờ tiểu đoàn, đang diễn ra hội thi cắm hoa nghệ thuật và gói bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả. Những bàn tay “nghệ nhân” chiến sĩ vốn quen với việc cầm súng, huấn luyện võ thuật nhưng hôm nay thật mềm mại, khéo léo. Những lọ hoa, những mâm ngũ quả… có thêm sự tham gia của các bạn đến từ đơn vị kết nghĩa trông thật duyên dáng.

Tổ chức thi trình bày mâm ngũ quả.

 

Hòa trong các hoạt động vui tết, đón xuân và qua trò chuyện với những chiến sĩ trẻ Tiểu đoàn 9, chúng tôi cảm nhận rõ hơn tình cảm, trách nhiệm của mỗi người đối với nhiệm vụ trực tết. Vi Văn Tâm, chiến sĩ Tiểu đội 7, Trung đội 3, Đại đội 9 thổ lộ: Tết đến, Xuân về ai cũng muốn được đoàn tụ, sum họp bên gia đình. Nhất là, năm nay là lần đầu tiên đón tết xa nhà và em lại mới cưới vợ nên cũng muốn được về đón tết cùng gia đình lắm. Nhưng em cùng đồng đội luôn xác định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần bảo vệ bình yên mùa xuân Tổ quốc”.

Trang trí bàn thờ Tổ quốc.

 

Đi đến các đơn vị thuộc Trung đoàn 3, những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chúng tôi luôn cảm nhận tình cảm ấm áp của lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với chiến sĩ và đồng đội dành cho nhau. Những lời thăm hỏi về tình hình quê nhà của chỉ huy trung đoàn với từng chiến sĩ, những cánh thư xuân, những cuộc điện thoại của chỉ huy đơn vị về gia đình đã tiếp thêm nghị lực, quyết tâm giúp những chiến sĩ trẻ thêm vững chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Cùng với tổ chức tốt các hoạt động cho bộ đội vui tết, đón xuân các đơn vị ở Trung đoàn 3 luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khi có lệnh. Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 9 với tinh thần “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, những ngày qua đơn vị tăng cường báo động luyện tập các phương án chiến đấu, cứu hộ cứu nạn... Qua sinh hoạt, 100% cán bộ, chiến sĩ đều đăng ký quyết tâm vui vẻ ở lại đơn vị đón tết với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Qua trao đổi, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 3 khi làm nhiệm vụ trực tết tại đơn vị, điều chúng tôi nhận thấy ở họ đó là tình cảm, vinh dự và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bởi với họ, để nhân dân đón một mùa Xuân yên vui cũng là niềm hạnh phúc của chính bản thân mình.

Vui trò chơi dân gian ngày Tết.

 

Một mùa Xuân mới đang ngập tràn trên mọi miền quê Tổ quốc và mang theo bao niềm vui, niềm hy vọng về một năm mới thắng lợi mới. Hòa trong niềm vui đón chào xuân mới, Thượng tá Ngô Trí Xuân, Chính ủy Trung đoàn 3 phấn khởi cho biết: “Từ tiền đề, thành tích năm 2025, được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng, đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới đến việc đón nhận chiến sĩ mới đều đã hoàn tất. Nổi bật từ phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trung đoàn đã có nhiều công trình sáng kiến bước đầu được đánh giá cao trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện; các lớp tập huấn 100% kết quả cán bộ khá, giỏi”.

Tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3 những cánh én chao nghiêng mang theo hơi ấm mùa xuân đến với mọi người, mọi nhà. Trên trận địa trực chiến phòng không Đại đội 16 những ánh mắt vẫn không rời phạm vị quan sát,  quyết tâm bảo vệ bầu trời Tổ quốc, bảo vệ mùa Xuân cho nhà nhà vui Tết, đón Xuân. 

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG - TRỌNG ĐẠO


Các tin khác

Tin đọc nhiều