Thời sự - Chính trị

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung đoàn 335 đồng hành cùng bà con vùng lũ

“Giúp dân như giúp chính người thân của mình” - câu nói tưởng chừng giản đơn ấy lại là ngọn lửa âm ỉ cháy trong tim mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) khi hành quân về với các xã biên giới: Mường Típ, Bắc Lý, Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) sau đợt mưa lũ vừa qua. Ở đó, hình ảnh người lính không chỉ hiện hữu trong màu áo xanh mà còn in đậm trong từng giọt mồ hôi, trong từng nhát cuốc, nhát xẻng và trong nụ cười của bà con Nhân dân giữa gian nan, khó khăn.

Sau thiệt hại của cơn bão số 3 (WIPHA), nhiều điểm trường, bản làng trên địa bàn các xã Mường Típ, Bắc Lý, Mỹ Lý bị ảnh hưởng nặng nề, bùn đất, cây gãy đổ, rác thải chất đống khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Năm học mới đang cận kề, mối lo của thầy cô, phụ huynh và chính quyền địa phương càng thêm trĩu nặng.

Thấu hiểu tình hình đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335 (thuộc Sư đoàn 324, Quân khu 4), từ tờ mờ sáng trong ngày đầu tiên đã không quản ngại khó khăn, vất vả tay cuốc, tay xẻng, bao tải có mặt tại các trường Tiểu học, Trường mầm non Bắc Lý 2, trường mầm non Mường Típ… không ai bảo ai, các chiến sĩ tự nguyện xắn tay áo, dọn từng khối bùn, chuyển từng viên gạch, lau từng khung cửa lớp học, gạt sạch bùn đất để chuẩn bị đón các em học sinh trở lại năm học mới.

 
Cán bộ, chiến sĩ nạo vét bùn đất sau lũ.

 

Cô Đặng Thị Nga, Hiệu trường trường mầm non Bắc Lý 2 xúc động chia sẽ: "Các chú bộ đội đến sớm hơn cả chúng tôi, họ làm việc không ngơi tay từ sáng tới chiều. Có chú bộ đội siêng năng, cần cù, chịu khó nạo vét bùn non, khơi thông dòng chảy, lau từng khung cửa sổ, dọn sạch từng sân trường, sự giúp đỡ tận tình của bộ đội là động lực để thầy, cô chúng tôi tiếp tục cống hiến, gắn bó với các bản làng và các em học sinh nơi đây".

Không chỉ dừng lại ở các điểm trường, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 còn tỏa về nhiều gia đình của Bản Ta Đo (Mường Típ), bản Xiềng Tắm và bản Sốp Tụ (Mỹ Lý) để tiếp tục sứ mệnh “vì nhân dân phục vụ”, các chiến sĩ đã đến tận nhà giúp các hộ gia đình để nạo vét bùn, gom rác, khơi thông dòng chảy, dựng lại nhà cửa, sửa chữa các công trình bị hư hỏng, phát dọn cây cối ngã đổ… Công việc vất vả, nặng nhọc, phải lội bùn từ sáng sớm đến tận chiều tối, nhưng không một lời than thở. Bởi họ hiểu, từng mét cống được thông là từng mét đường được cứu, từng ngôi nhà được dọn sạch sẽ là điểm tựa vững chắc cho Nhân dân mỗi khi mùa mưa, bão tới.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 giúp trường học dọn dẹp sau lũ.

 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Mạnh Quân, Phó Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 324 cho biết: Ngay khi hoàn thành nhiệm vụ giúp bà con nhân dân tại các xã Con Cuông, Tương Dương, Mường Xén. Được lệnh của Thủ trưởng BTL Quân khu, Sư đoàn 324 đã huy động gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang bị giúp nhân khắc phục cơn bão số 3 tại các địa bàn trọng điểm của các xã Mỹ Lý, Bắc Lý, Mường Típ (tỉnh Nghệ An) phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền và bà con Nhân dân khắc phục sạt lỡ, dọn bùn đất, khôi thông dòng chảy, khôi phục giao thông với tinh thần “ở đâu khó khăn, ở đó có bộ đội”. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 sẽ nổ lực, quyết tâm, làm hết sức mình để cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong trái tim mỗi người dân nơi miền Tây xứ Nghệ, hình ảnh những người lính Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) chẳng khác nào “lá chắn” giữa thiên tai, “người thân” giữa gian khó. Không chỉ mang sức trẻ, tinh thần xung kích, họ còn mang theo cả sự ấm áp, sẻ chia, để nối dài tình quân – dân.

Âm thầm và bền bỉ, những việc làm thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đó là nguồn động lực vô giá để bà con vùng biên vượt lên nghịch cảnh, bám bản, bám làng, tiếp tục dựng xây cuộc sống ấm no.

                                                                               Bài, ảnh: CAO THẮNG


Các tin khác

Tin đọc nhiều